Công an đạp xe chạy ngược chiều: Bên lý, bên tình

22/07/2016 14:32 GMT+7

Ai chẳng có lỗi. Nhiều khi lỗi xảy ra trong tình thế cấp bách vốn chỉ để ngăn chặn một việc làm có hại cho xã hội. Tôi không cổ suý cú đá nhưng tôi ít nhiều thông cảm cho họ.

Một buổi sáng yên ả, trên tuyến đường một chiều của thủ đô Hà Nội, dòng người đang ồ ạt tiến về phía trước bắt đầu một ngày mới tràn đầy sinh khí. Bỗng đâu, một đôi trẻ trâu lao ngược về phía họ với một tốc độ kinh hoàng bạt vía.
Từ bên kia đường, anh công an vội vàng chạy sang, ra dấu hiệu yêu cầu họ dừng xe.
Tuy nhiên, đôi nam nữ có mắt mà như không tròng, bất chấp quy định luật pháp, bất chấp sự an toàn cho những người đang tham gia lưu thông và cả sự an nguy cho bản thân mình, họ vẫn tiến về phía trước đầy yêng hùng.
Anh công an vội vàng lấy thế, giơ chân về phía họ. Thanh niên hoảng sợ, tay run mà té xuống. May mắn là cả hai đều không sao.
Tất nhiên, một vụ hot như thế có mối quan hệ nhân quả giữa công an và người dân thì không thể nào không ầm ĩ trên mạng.
Người công an ấy có lẽ đã khó xử mà phải biện minh "Nhận thấy sự nguy hiểm, tôi đã giơ chân bật nhảy".
Giữa làn sóng ủng hộ và phản đối anh lúc này, tôi hiểu rằng câu trả lời của anh là một cách để tự bảo vệ mình. Nhưng quả thực với tôi thì điều đó rất hèn.
Phải chi anh đủ dũng cảm mà thừa nhận anh không biết sự lựa chọn nào khác để có thể giảm tai họa mà hai trẻ trâu điên cuồng này có khả năng gây ra cho cộng đồng. Dù rằng, cú đạp đó chắc chắn sẽ làm họ ngã và các thương tổn có thể xảy ra. Nhưng chẳng phải là trong một số trường hợp chúng ta buộc phải hi sinh những lợi ích nhỏ vì những lợi ích lớn lao chung hay sao?
Quay ngược về hai thanh niên này, cần phải hiểu khi đã nhận được dấu hiệu dừng xe từ phía CSGT mà vẫn ngang nhiên lao đi thì thường họ phải làm điều gì sai trái mới không tuân thủ điều lệnh.
Một người bạn của tôi mới đây khi tham gia giao thông đã cố vượt đèn đỏ khi nhận được yêu cầu dừng xe của CSGT và khi bị truy bắt, kiểm tra phát hiện trong xe có ma tuý.
Tôi nghĩ CSGT đã quá quen với những trường hợp đầy nghi vấn như vậy và trong trường hợp này họ cần có một biện pháp ngăn chặn.
Tôi không cổ suý cú đá nhưng tôi ít nhiều thông cảm cho họ.
Chúng ta cũng không nên lên án gay gắt anh ấy và cũng không cần thiết phải có một hình thức kỉ luật nghiêm khắc để hợp ý nguyện với một số người dân vốn đã ác cảm với ngành.
Mọi thứ nên được khép lại ở đây và xem đó như sự tham chiếu trong việc cần khẩn trương tìm ra một phương pháp ứng xử hợp tình hợp lý của CSGT khi dân vô pháp, vô thiên
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.