Con voi u sầu nhất thế giới qua đời

07/03/2019 16:13 GMT+7

Sở thú Cordoba của Tây Ban Nha vừa loan báo tin buồn: con voi được công nhận là u sầu nhất thế giới cuối cùng cũng từ giã kiếp sống đáng buồn của nó sau 43 năm bị nuôi nhốt một mình.

Voi Flavia, giống cái, gốc châu Á, đã đến sở thú tại thành phố miền nam Tây Ban Nha vào năm 1976, khi nó mới 3 tuổi.
Đến ngày 1.3 năm nay, nhân viên sở thú đành áp dụng “cái chết êm ái” cho con voi sau thời gian nó trải qua tình trạng sức khỏe suy sụp nhanh chóng, theo trang news.com.au hôm 7.3.
Voi Flavia còn được cho biết lâm vào trầm cảm nghiêm trọng trong những năm cuối đời.
Tờ The Local ES cho hay Flavia sở dĩ được công nhận là “voi u sầu nhất thế giới” vì đã bị tách bầy khi còn quá nhỏ.
Suốt nhiều năm, nó trở thành biểu tượng cho vô số chiến dịch vận động trên toàn cầu nhằm ngăn chặn voi bị nuôi nhốt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.