Con trai tâm thần biệt tích 1 tuần, mẹ già khóc hết nước mắt tìm khắp TP.HCM

15/09/2023 18:36 GMT+7

Hơn 1 tuần qua, cả gia đình bỏ hết công việc, đi khắp TP.HCM tìm tung tích ông Nguyễn Tân Hoàng (48 tuổi, tên thường gọi là Béo) đang điều trị tâm thần bỗng dưng biệt tích.

Đang trên đường tìm anh trai, ông Nguyễn Hồng Phú (42 tuổi), là em trai ông Hoàng cho biết ngày 9.9, ông rời nhà ở số 399/4, đường Liên tỉnh 5 (P.5, Q.8) rồi biệt tích cho tới nay. Trước đó, ông Hoàng bị tâm thần, vẫn đang dùng thuốc hằng ngày nên gia đình ai cũng lo lắng.

“Anh tôi mất tích là cả nhà chia nhau ra đi tìm khắp mấy nơi gần nhà, sau đó tìm rộng ra mà không có tin gì. Tôi cũng báo với chính quyền địa phương cũng như nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng mạng, dán tờ rơi khắp nơi, nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy", người em lo lắng nói.

Con trai tâm thần biệt tích 1 tuần, mẹ già khóc hết nước mắt tìm khắp TP.HCM - Ảnh 1.

Gia đình tìm tung tích ông Hoàng

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Vì tinh thần ông Hoàng không được tỉnh táo, đi biệt tích nhiều ngày liền không về nên gia đình càng lo lắng, bất an hơn, không biết những ngày qua ông sống sao, làm gì, ăn uống như thế nào.

Thấy mẹ là bà Nguyễn Kim Hoàng (75 tuổi) khóc mấy ngày nay, không ăn ngủ gì được, ông Phú bỏ hết công việc đi tìm anh từ sáng tới tận tối muộn. Gia đình cho biết ông Hoàng bị tâm thần gần 20 năm nay, dù gia đình nỗ lực chạy chữa nhưng tình trạng bệnh vẫn không dứt, thường tái phát bệnh.

Theo lời kể, bà Hoàng có 7 người con, trong đó ông Hoàng là người con thứ 6 trong nhà. Hiện ông sống cùng mẹ và ông Phú ở Q.8, được gia đình chăm sóc, thuốc thang hằng ngày. 

“Đây là lần đầu tiên con tôi lên cơn rồi bỏ đi như vậy nên lo lắm, không biết có gặp nguy hiểm gì không. Mong cho con sớm về với gia đình, với mẹ", cụ bà hy vọng.

Ai có tin tức của ông Nguyễn Tân Hoàng vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0909.253.530 (gặp anh Phú). Vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.