Con trai suốt 2 năm ròng rã tìm mẹ biệt tích khi lên TP.HCM khám bệnh: Có manh mối mới

06/05/2024 12:12 GMT+7

Được con trai đưa từ Kiên Giang lên TP.HCM khám bệnh vào tháng 5.2022, bà Lê Thị Đẹp bỗng dưng biệt tích cho tới nay. Mới đây, cậu con trai có được manh mối mới nên tiếp tục 'cầu cứu' cộng đồng mạng.

Câu chuyện bà Đẹp biệt tích từng được đăng trên Báo Thanh Niên hồi tháng 6.2022, trong bài viết Mẹ lên Chợ Rẫy trị bệnh bỗng mất tích sau 1 tiếng, con trai đau khổ đi tìm cả tháng.

Suốt 2 năm qua, anh Huỳnh Ngọc Qui (29 tuổi), là con trai bà Đẹp vẫn mòn mỏi tìm kiếm tung tích của mẹ nhưng không có kết quả. Cho tới thời gian gần đây, anh Qui nghe có người báo tin thấy bà Đẹp đi xin cơm từ thiện ở TP.HCM. Dù chưa rõ thực hư, nhưng cậu con trai càng có thêm hy vọng tìm gặp lại mẹ mình.

Con trai suốt 2 năm ròng rã tìm mẹ biệt tích khi lên TP.HCM khám bệnh: Có manh mối mới- Ảnh 1.

Nhiều năm nay, anh Qui tìm tung tích của mẹ

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Nhớ lại câu chuyện 2 năm trước, anh Qui kể đầu tháng 5.2022, anh đưa mẹ là bà Lê Thị Đẹp, khi đó 55 tuổi từ H.Kiên Lương (Kiên Giang) lên TP.HCM chữa bệnh về tâm thần. Trong lúc chờ làm thủ tục ở bệnh viện, anh có để mẹ lại để đi mua cơm trưa, chừng 15 phút sau quay lại thì không thấy mẹ đâu.

“Lúc đó, vì thần trí mẹ không được tỉnh táo, minh mẫn nên cứ vậy mà đi thôi, cũng do lỗi của tôi để mẹ lại một mình. Không thấy mẹ đâu, tôi tái mặt, vội đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Qua trích xuất camera, thấy mẹ tôi đã rời viện ra ngoài”, anh cho biết. 

Dù nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía bệnh viện, cả gia đình anh cũng làm mọi cách để tìm kiếm nhưng cho tới nay vẫn chưa có tin tức nào. Cậu con trai tâm sự suốt 2 năm qua, chưa bao giờ anh thôi nghĩ về mẹ của mình, mong một ngày nào đó có thể tìm được bà. Suốt ngần ấy thời gian, nhiều lần anh đi lại giữa Kiên Giang và TP.HCM, mong tìm tin tức của mẹ cũng như nhờ sự hỗ trợ của cư dân mạng nhưng không có kết quả.

Con trai suốt 2 năm ròng rã tìm mẹ biệt tích khi lên TP.HCM khám bệnh: Có manh mối mới- Ảnh 2.

Bà Đẹp trong lúc làm thủ tục nhập viện đã rời đi rồi biệt tích suốt 2 năm qua

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Bà Lê Thị Huệ (66 tuổi, chị bà Đẹp) suốt thời gian qua cũng lo lắng cho em gái biệt tích lâu như vậy. Bà cũng thương cháu trai ngày đêm mong tin mẹ nhưng không thấy.

Ai có tin tức nào của bà Đẹp vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0947.619.661 (gặp anh Qui). Gia đình vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.