Con trai ông Duterte điều trần về nghi án ma túy

08/09/2017 15:49 GMT+7

Ông Paolo Duterte, con trai Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, và em rể là Manases Carpio hôm qua bác bỏ cáo buộc liên quan đến kiện hàng ma túy trị giá 125 triệu USD (2.840 tỉ đồng) chuyển đến từ Trung Quốc hồi tháng 5.

Reuters dẫn lời ông Paolo Duterte (42 tuổi), Phó thị trưởng TP.Davao, tuyên bố tại phiên điều trần trước Ủy ban Điều tra và trách nhiệm công chức của Thượng viện rằng ông sẽ không trả lời về các cáo buộc chỉ dựa trên tin đồn. “Sự hiện diện của tôi ở đây là vì người dân Philippines và người dân Davao nơi tôi phục vụ”, con trai cả của tổng thống phát biểu tại phiên điều trần kéo dài gần 4 giờ và cho rằng các cáo buộc là vô căn cứ.
Trong khi đó, ông Carpio khẳng định mình không quen biết Mark Taguba, nghi phạm bị cáo buộc hối lộ nhân viên hải quan trong vụ án. Luật sư Carpio là chồng bà Sara Duterte, con gái tổng thống và là Thị trưởng TP.Davao.

tin liên quan

Tổng thống Duterte ra lệnh cảnh sát kiềm chế
Ngày 23.8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến chống ma túy nhưng yêu cầu cảnh sát chỉ tiêu diệt nghi phạm trong trường hợp tính mạng bị đe dọa.
Tại phiên điều trần, thượng nghị sĩ Antonio Trillanes đưa ra bức ảnh ông Paolo Duterte chụp chung với một doanh nhân liên quan trong vụ án, đồng thời cáo buộc con trai tổng thống là thành viên hội Tam Hoàng và yêu cầu vạch áo để xem dấu hiệu hình xăm rồng cùng những mật mã trên lưng. Ông Trillanes cũng đề nghị chụp lại hình xăm và gửi đến Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) để giải mã. Tuy nhiên, ông Paolo Duterte từ chối yêu cầu và nói rằng đây là quyền cá nhân, đồng thời cũng không trả lời câu hỏi liên quan đến tài khoản ngân hàng của mình.
Ông Ernesto Abella, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte, cho rằng sự hiện diện của ông Paolo Duterte và Carpio “thể hiện cả hai người đều sẵn sàng đối diện với những cáo buộc ác ý nhằm hạ thấp danh tiếng và uy tín của họ”. Luật sư Rainier Madrid của ông Paolo Duterte tỏ ra bức xúc khi phát biểu với báo giới về yêu cầu của ông Trillanes. “Tại sao ông ấy lại muốn xem hình xăm của thân chủ tôi? Nếu ông ấy đồng tính thì không chừng tôi đã cho ông ấy xem rồi”, ông Madrid nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.