Con trai dựng màn kịch bị đánh đập để tống tiền mẹ ruột

Trần Cường
Trần Cường
22/09/2022 10:52 GMT+7

Muốn đi xuất khẩu lao động nhưng không có tiền, nam thanh niên cùng bạn gái dựng kịch, bôi tiết lợn đầy mặt, vờ bị bắt giữ, đánh đập để tống tiền mẹ đẻ 130 triệu đồng.

Sáng 22.9, công an H.Ba Vì (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ con đẻ dựng kịch để tống tiền mẹ đẻ.

Trước đó, Công an H.Ba Vì nhận đơn trình báo của bà M. (trú xã Cẩm Lĩnh, H.Ba Vì) về việc nhận được tin nhắn từ một tài khoản Zalo lạ với nội dung con trai bà là Đ.M.H (34 tuổi) bị bắt giữ, đánh đập và nhận được hình ảnh con trai đang bị trói trong tình trạng máu đầu chảy loang xuống tận mặt.

Anh M. cùng người tình dựng kịch, bôi máu đầy mặt để tống tiền mẹ đẻ

An Chi

Ngoài ra, người lạ này còn yêu cầu bà M. chuyển 130 triệu đồng, nếu không sẽ con trai bà sẽ bị chặt tay và giết.

Vào cuộc điều tra, khoảng 16 giờ ngày 19.9, Công an H.Ba Vì đã tìm thấy anh H. tại một phòng trọ ở H.Quế Võ (Bắc Ninh). Thời điểm được tìm thấy, anh H. vẫn an toàn, không bị trói, giữ hay có thương tích nào trên cơ thể.

Quá trình làm việc, anh H. khai do muốn xuất khẩu sang Nhật Bản lao động, ngày 12.9, anh H. hỏi vay mẹ 50 triệu đồng nhưng bà M. không cho, vì không muốn con đi xuất khẩu lao động.

Công an tìm thấy anh H. trong tình trạng an toàn

an chi

Để có tiền, anh H. đã rủ người yêu là chị T.T.P (33 tuổi, trú H.Quế Võ, Bắc Ninh) dựng kịch để tống tiền mẹ đẻ. Sau đó, cả 2 ra chợ mua tiết lợn để về hóa trang.

Tại phòng trọ, anh H. ngồi lên ghế nhựa, vòng tay ra phía sau cho giống tư thế bị trói rồi bảo người yêu bôi tiết lợn lên đầu, mặt. Sau đó, chị P. dùng điện thoại chụp ảnh rồi gửi cho bà M., thông báo việc anh H. bị chủ nợ bắt giữ, đánh đập để ép bà M. chuyển 130 triệu đồng.

Công an H.Ba Vì đang làm rõ vụ việc để xử lý anh H. và chị P. theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.