Con trai 4 tuổi bị ung thư máu, cha mẹ lao đao, cần sự giúp đỡ

Thanh Hương
Thanh Hương
19/05/2019 10:13 GMT+7

Người mẹ chỉ biết ôm con thật chặt trong vòng tay của mình. Chị không muốn con phải chứng kiến cảnh mẹ rơi nước mắt. Nén chặt nỗi đau trong lòng, nguyện vọng duy nhất của chị là con được sống những tháng ngày bình thường vui vẻ.

Ung thư máu, căn bệnh quái ác khiến chị đau đáu nỗi đau khi chứng kiến con trai mình phải phải chịu sự hành hạ của bệnh tật, thỉnh thoảng toàn thân em bé bị tê cứng, co giật liên hồi.

Từ lúc mới sinh ra, bé Nguyễn An Khải (5 tuổi ) liên tục lui tới bệnh viện vì bị bệnh phình đại tràng bẩm sinh, không thể tự đi đại tiện được, phải uống thuốc sổ cho tới bây giờ. Không chỉ thế, bé còn bị rối loạn cư xử tăng động.

Suốt 4 năm qua, chị Nguyễn Thị Thanh Vân (40 tuổi, ở quận Bình Thạnh, TP.HCM) phải nghỉ việc để chăm sóc con. Đầu tháng 9.2018, bác sĩ phát hiện Khải mắc bệnh ung thư máu phải chuyển sang điều trị ở Bệnh viện Ung bướu. Điều trị tại đây được 6 tháng thì được chỉ định qua Viện Truyền Máu Huyết Học.

Chưa đầy 5 tuổi nhưng bé Khải đã không được may mắn, ngày ngày phải chịu đựng sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần. Vừa được sinh ra, tuổi thơ và sự hồn nhiên của một đứa trẻ đã bị cướp mất, thay vào đó là những cơn đau dai dẳng theo đuổi bé.

Căn bệnh quái ác khiến Khải phải truyền hóa chất, cơ thể của cậu bé ngày càng suy kiệt, làn da vốn hồng hào chuyển qua màu vàng, xám.

Trong những ngày chật vật chiến đấu giành giật sự sống, hôm nào Khải cũng hỏi: "Mẹ ơi, khi nào thì con khỏi bệnh? Có phải lúc nào con khỏi thì con sẽ được về nhà, được chơi với chị không?". Không muốn con đau lòng, người mẹ lần nào cũng cố kìm nước mắt, gật đầu nói với con rằng hãy cố gắng trị khỏi bệnh để sớm được gặp chị.

Vợ chồng chị Vân từng có công việc ổn định, thu nhập tương đối tốt nhưng từ khi con bị bệnh, kinh tế gia đình ngày càng cạn kiệt vì chạy vạy khắp nơi. “Từ khi phát hiện bệnh của con, chồng tôi chấp nhận lao động tự do, làm thuê để có thời gian chăm sóc con. Tôi cũng phải nghỉ việc để vừa đưa đón con gái lớn đi học vừa chăm con trai nằm viện”, chị Vân nói.

Dù biết bệnh của con khó chữa dứt, kinh phí để con tiếp tục được điều trị đến nay đã cạn kiệt. Thế nhưng, khó khăn đến mấy, vợ chồng chị vẫn cố gắng cùng con chiến đấu giành lấy sự sống. Hàng ngày, chị phải ở bệnh viện, vừa chăm con, vừa làm vòng tay bán kiếm thêm thu nhập. Chồng chị, sau thời gian chăm con gái lớn cũng đi giao hàng.

Không chỉ con trai út bị bệnh, con gái lớn của chị Vân (7 tuổi) đang học lớp 1 cũng đang phải nhập viện xét nghiệm tầm soát ung thư định kỳ.

“Điều kiện gia đình đã khó, giờ con cái lâm bệnh phải bỏ công việc, đem con chạy chữa khắp nơi. Giờ gia đình tôi gần như kiệt quệ, sắp không còn khả năng chi trả viện phí nữa rồi”, chị Vân tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cháu Nguyễn An Khải; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Khải trong thời gian sớm nhất.

Hoặc liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Thanh Vân (mẹ của bé Nguyễn An Khải), số điện thoại: 0903.009.322.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.