Con tổng thống quậy cảnh sát

12/03/2012 03:05 GMT+7

Một nữ cảnh sát mới đây đã bị “tấn công” bằng bi và cà chua trong phiên gác tại đường Saint-Honoré, đối diện Điện Élysée ở thủ đô Paris của Pháp, theo Đài phát thanh RTL.

Ban đầu, cô thấy một viên bi rơi cạnh chân mình, đang loay hoay xem xét thì suýt dính “đạn” cà chua, chưa kịp phản ứng thì một viên bi khác từ phủ tổng thống lại bắn trúng má, may mà không bị thương. Cô cảnh sát lập tức tìm đến viên hiến binh đang trực trước cổng Élysée thì được cho biết “thủ phạm” nhiều khả năng là… Louis Sarkozy, con trai út của Tổng thống Nicolas Sarkozy. Cậu nhóc 15 tuổi này đang chơi với bạn trong sân và có lẽ đã giỡn quá trớn. Nữ cảnh sát khẳng định sẽ không kiện nhưng Tổng thống Sarkozy vẫn đến gặp riêng để xin lỗi nhằm tránh mọi vụ ầm ĩ có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử.

 

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.