Con tin người Mỹ bị IS giết hại Kayla Mueller: 'Sẽ không bao giờ bỏ cuộc'

11/02/2015 12:20 GMT+7

(TNO) Trong bức thư tay gửi về cho gia đình đầu năm 2014, con tin người Mỹ Kayla Mueller viết: “Con không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Con sẽ không bao giờ từ bỏ”.

(TNO) Trong bức thư tay gửi về cho gia đình đầu năm 2014, con tin người Mỹ Kayla Mueller viết: “Con không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người. Con sẽ không bao giờ từ bỏ”.

Nhân viên cứu trợ nhân đạo Kayla Mueller - Ảnh: AFP
 Tối 10.2, Chính phủ Mỹ và phía gia đình đã lên tiếng xác nhận Kayla Mueller, nhân viên cứu trợ nhân đạo bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt làm con tin hồi tháng 8.2013, đã thiệt mạng tại Syria, theo Reuters.
Trước đó, có thông tin cô đã thiệt mạng trong cuộc không kích của quân đội Jordan nhắm vào một tòa nhà tại thành phố Raqqa, Syria hôm 6.2, theo CNN.
Kayla Mueller sinh năm 1988 tại thành phố Prescott, tiểu bang Arizona, Mỹ. Sau khi tốt nghiệp ngành Khoa học chính trị tại Trường đại học Bắc Arizona vào năm 2009, cô hầu như dành trọn phần đời còn lại mình cho các hoạt động nhân đạo, theo USA Today.
Mueller đến khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 12.2012, sau đó làm việc cho tổ chức Support to Life và Hội đồng Tị nạn Đan Mạch trong công tác hỗ trợ người tị nạn tại Syria. Tháng 8.2013, khi đang rời khỏi một bệnh viện tại thành phố Aleppo, Syria, cô bị IS bắt làm con tin.
Terri Crippes và Lori Lyon, 2 người cô ruột của Mueller - Ảnh: Reuters
Cha mẹ của cô gái 26 tuổi, Carl và Marsha Mueller, cho biết con gái của họ là một người giàu lòng trắc ẩn và luôn cống hiến hết mình cho các hoạt động nhân đạo: “Kayla đã dành cả tuổi thanh xuân để giúp đỡ những người khao khát tự do, công lý và hòa bình”, theo NBC News.
Người thân và bạn bè hy vọng cái chết của Mueller sẽ khiến cộng đồng thế giới quan tâm hơn đến vấn đề người tị nạn tại Syria, mục tiêu mà cô hằng theo đuổi khi còn sống, NBC News dẫn lời nói xúc động từ Lori Lyon, cô ruột, đại diện gia đình trong buổi họp báo diễn ra tại quê nhà Prescott.
Trước đây, khi được hỏi về nguyên nhân thúc đẩy cô cống hiến cho các hoạt động nhân đạo, Mueller từng chia sẻ: “Tôi tìm thấy đức tin khi nhìn vào những ánh mắt đau khổ ấy. Nếu đó là ý Chúa, tôi sẽ tuân theo”, theo The Independent.
Trong buổi phỏng vấn với trang BuzzFeed.com, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận xét đó “là một người phụ nữ tuyệt vời, một tâm hồn cao thượng” và khẳng định ý chí của cô sẽ vẫn tiếp tục sống mãi.
Thượng nghị sĩ John McCain bày tỏ sự trân trọng: “Cô gái ấy đã dành hàng tháng trời làm việc ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, giúp đỡ hàng ngàn người vô tội, trong đó có cả trẻ em và phụ nữ, chịu ảnh hưởng từ vấn đề khủng hoảng nhân đạo do cuộc Nội chiến Syria gây ra”, theo NBC News.
Bức thư tay Mueller gửi về cho gia đình đầu năm 2014 - Ảnh: Reuters
Kayla Mueller từng viết trong bức thư tay gửi về cho gia đình đầu năm 2014: “Con không muốn mọi người phải bận tâm về việc thương lượng tự do cho mình. Con không muốn trở thành gánh nặng. Con sẽ không gục ngã, không bao giờ bỏ cuộc dù phải tốn bao nhiêu thời gian đi nữa”.
Mueller là con tin người Mỹ thứ 4 thiệt mạng trong tay IS. Trước đó, 2 nhà báo James Foley, Steven Sotloff cùng nhân viên cứu trợ Peter Kassig đã bị IS công khai chặt đầu. Việc sử dụng các vụ hành quyết con tin người Mỹ, Anh, gần đây nhất là Nhật Bản và Jordan nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền chiến tranh của IS là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử, theo The Christian Science Monitor.
Trước đây, nhìn chung, IS hiếm khi chủ đích hướng mũi dùi về phía các nhà hoạt động nhân đạo, thậm chí còn có xu hướng ủng hộ các chương trình có thể phục vụ cho mục đích củng cố sức mạnh “đế chế Hồi giáo” của họ, theo Business Insider.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.