“Con sẽ là điểm tựa của mẹ và các em”

24/11/2023 09:09 GMT+7

Em Lê Thị Ngọc Trâm, học lớp 11 ở TP.HCM chia sẻ khi gửi về chuyên mục Lá thư tâm sự: "Nhờ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời mà con và các em một lần nữa được học tập. Con sẽ là điểm tựa của mẹ và các em, thay ba chăm lo gia đình".

Xin chào chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời!

Con tên là Lê Thị Ngọc Trâm, hiện đang học lớp 11, hiện đang sống ở TP.Hồ Chí Minh.

Con xin được gửi những tâm tư, tình cảm của con vào thời gian dịch bệnh cũng như bây giờ đến mục Lá thư tâm sự ạ!

“Con sẽ là điểm tựa của mẹ và các em” - Ảnh 1.

Lê Thị Ngọc Trâm chia sẻ: "Ước mơ sau này của con là sẽ học thật giỏi, có công việc ổn định và đàng hoàng để giúp đỡ mẹ và các em. Con giờ đây đã lớn và nay mai không còn là học sinh nữa, nên giờ con sẽ cố gắng học tập thật tốt, sẽ là điểm tựa của mẹ và các em, thay ba chăm lo cho gia đình".

NVCC

Khi đại dịch Covid-19 đang bùng nổ, nhà nhà người người ai cũng chống dịch. Gia đình con cũng như bao gia đình khác đều thực hiện đúng các công tác phòng dịch và luôn uống thuốc tăng đề kháng đầy đủ để mong gia đình có thể vượt qua cơn đại dịch này, nhưng không may cả gia đình 5 người đều bị mắc bệnh.

Vào khu cách ly thì ba bắt đầu mệt và khó thở. Các bác sĩ đã đưa ba vào phòng cấp cứu, lúc đó mọi người ai cũng lo và mong ba vượt qua. Nhưng được khoảng 1 tuần thì bác sĩ gọi cho mẹ nói rằng ba đã chuyển qua phòng hồi sức và gia đình hãy chuẩn bị tâm lý. Mọi người lúc đó đã hy vọng ba có thể vượt qua dù cơ hội có mong manh thế nào. Hai ngày sau thì cả gia đình về nhà vì không còn dương tính với Covid nữa. Chỉ còn ba ở lại bệnh viện, lúc đó mẹ xin được ở lại chăm cho ba nhưng bác sĩ không cho, vì sợ mẹ sẽ mắc bệnh lại. Về nhà được một tuần thì dịch cũng đã giảm và không còn nhiều người mắc bệnh nữa.

Lúc đó, con nhớ như in cái ngày mà bác sĩ gọi cho gia đình thông báo ba đã mất. Vào 12 giờ đêm, tiếng điện thoại reo lên hỏi rằng có phải nhà của ba không, khi nghe ba mất rồi, cả gia đình và mọi người rất sốc vì không ngờ một người to lớn và khỏe mạnh như ba lại ra đi. Gia đình mất đi trụ cột, dù buồn nhưng mẹ lại phải mạnh mẽ để có thể nuôi cả ba đứa con và làm tròn nghĩa vụ của cả cha và mẹ. Có những lúc con thấy mẹ ngồi một mình và khóc. Được một tuần thì các chú bộ đội mang ba về, lúc thấy hũ tro cốt ấy, con đã khóc rất nhiều. Sau khi làm 100 ngày cho ba thì gia đình đem ba về quê chôn và xây mộ cho ba.

Rồi con may mắn được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời hỗ trợ và giúp đỡ cho con và những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Ước mơ sau này của con là sẽ học thật giỏi, có công việc ổn định và đàng hoàng để giúp đỡ mẹ và các em. Con giờ đây đã lớn và nay mai không còn là học sinh nữa, nên giờ con sẽ cố gắng học tập thật tốt, sẽ là điểm tựa của mẹ và các em, thay ba chăm lo cho gia đình.

Nếu ba trên thiên đường có thể đọc được những dòng tâm sự này thì mong ba hãy an lòng nhé! Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời là nơi con có thể chia sẻ và giải bày tâm tư của mình. Nhờ có chương trình mà con và các em có cơ hội một lần nữa được học tập và nên người. Con xin thay mặt gia đình cảm ơn chương trình đã hỗ trợ cho gia đình con trong lúc khó khăn nhất và cảm ơn vì cô chú đã đọc những dòng tâm sự này của con.

____________________________

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.