Còn nhiều nỗi lo cho U.23 Việt Nam

16/05/2022 14:03 GMT+7

U.23 Việt Nam thắng Timor Leste 2-0, lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với tư cách đầu bảng A, ghi 6 bàn và không để lọt lưới. Nhưng sau 4 trận đấu, thật sự còn nhiều nỗi lo cho thầy trò HLV Park Hang-seo.

Cũng như các trận trước, U.23 Việt Nam khởi đầu trận gặp đội yếu nhất bảng Timor Leste vào tối qua không tốt. Cũng như đàn anh, các kép phụ từ đội hình dự bị chơi chưa thật thanh thoát, nhiều pha xử lý còn lóng ngóng, chưa thể hiện được chính mình. Phải đến hiệp 2, một số điều chỉnh xuất hiện thì U.23 Việt Nam mới có bàn thắng từ 2 chân sút Văn Tùng và Thanh Minh. Dù đội nhà chiến thắng, đứng đầu bảng, không để lọt lưới nhưng cảm giác chung của người hâm mộ là không mấy vui, ngược lại bắt đầu xuất hiện nhiều nỗi lo khi mà thử thách lớn sẽ đến từ bán kết.

Văn Tùng nỗ lực nhưng chưa thể tạo đột biến mạnh mẽ

Độc Lập

Nỗi lo đầu tiên chính là khả năng “tiếp đạn” của tuyến giữa cho hàng công vẫn là bài toán khó dù ông Park đã nỗ lực xây dựng Hoàng Đức và Hùng Dũng để tăng sức mạnh. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận định: “Đến lúc này, điểm chúng ta có thể an tâm nhất là bộ 3 cầu thủ quá tuổi, bên cạnh cặp trung vệ Thanh Bình - Việt Anh tạm ổn. HLV Park Hang-seo áp dụng cho U.23 Việt Nam sơ đồ 3-5-2 giống tuyển Việt Nam nhưng trong 3 vị trí tiền vệ trung tâm ngoài Hùng Dũng - Hoàng Đức thì mảnh ghép còn lại bị gãy. Hoàng Anh và Công Đến mỗi người một điểm mạnh nhưng tổng thể vẫn thiếu hụt, chưa đủ tròn trịa vá chỗ trống của Quang Hải. Hoàng Anh khỏe và có sức khoan phá tạo đột biến nhưng kết nối, kiểm soát bóng và vận hành lối chơi bị hạn chế. Công Đến khéo và nhanh nhưng hơi lạm dụng kỹ thuật cá nhân. Ở tuyển Việt Nam, Hoàng Đức đá ở dưới có Quang Hải bên cạnh sẽ có người cầm nhịp, giữ bóng, phát động trơn tru. U.23 VN lúc này vẫn thiếu một người như vậy khiến bóng từ giữa sân đến 1/3 cuối sân rất khó khăn, khiến các tiền đạo rất đói bóng”.

Tiến Long cũng chưa để lại sự an tâm

Độc Lập

Nữ tỉ phú Thái Lan, Madam Pang chia sẻ tại sân Thiên Trường: “Đội U.23 Thái Lan có thể sẽ gặp U.23 Việt Nam ở bán kết, đó sẽ là trận đấu rất quan trọng của cả hai đội. Trận đấu sẽ rất thú vị và có chất lượng chuyên môn cao, một bữa tiệc bóng đá dành cho người hâm mộ. Tấm HCV môn bóng đá SEA Games chỉ có một và tất cả các đội đều muốn. Để đạt được tấm HCV thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố: màn trình diễn của các cầu thủ, sự chuẩn bị của các đội bóng và một chút yếu tố may mắn. Tôi tin cầu thủ chúng tôi cũng sẽ rất háo hức chờ đợi trận đấu này và nếu kết quả của trận bán kết tốt thì đó cũng là tiền đề để chúng tôi đi xa hơn”.

Nhật Duy

Khả năng dứt điểm cũng là vấn đề của U.23 Việt Nam, cả 4 trận chúng ta đều tạo nhiều cơ hội, dồn ép đối phương nhưng chất lượng các đường chuyền cuối cùng lại quá kém. Điều đó khiến lãng phí nỗ lực cũng như công sức mà toàn đội đã cống hiến hết mình cho trận đấu. Ông Đặng Phương Nam cho rằng: “Những cầu thủ trẻ của U.23 Việt Nam còn non nớt, họ đang học những bài học kinh nghiệm quý giá, sự lúng túng buộc họ phải thích nghi.

Huỳnh Công Đến chưa đáp ứng được yêu cầu

Độc Lập

Chẳng hạn hàng thủ sau 2 trận đầu quen với 2 đối thủ lùi sâu phòng ngự đã luống cuống khi U.23 Myanmar bất ngờ pressing tầm cao, không phát động tấn công được. Còn ở trận thắng Timor Leste, thực sự là những pha lên biên của chúng ta vẫn thiếu ổn định, vẫn không có những sát thủ đúng nghĩa để đặt dấu chấm trước khung thành. Hai bàn thắng tuy đẹp nhưng cũng chưa nói lên độ sát thương cao của các mũi nhọn này.

Đó là vấn đề mà ông Park phải suy nghĩ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.