Con muốn ghép thận để được sống

An Dy
An Dy
07/06/2022 05:48 GMT+7

Đó là trường hợp đáng thương của em Mai Nguyễn Triều Vỹ, học sinh lớp 11, Trường Hermann Gmeiner (Đà Nẵng), sau gần 1 năm vừa phải chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đà Nẵng, vừa tranh thủ học online tại nhà mà sức khỏe ngày càng suy kiệt…

Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho Vỹ, chỉ có ghép được thận thì em mới mong có cơ hội sống như những đứa trẻ khác. Chị Nguyễn Thị Thanh Lan (38 tuổi, mẹ của Vỹ) cho biết tròn 1 năm trước, khi Đà Nẵng bước vào đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư cũng là lúc Vỹ lên cơn bệnh nặng, cơ thể phù, phải nhập viện. Ngay sau đó, gia đình nhận tin xấu từ bác sĩ: Vỹ bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đó đến nay, Vỹ ở bệnh viện (BV) điều trị nhiều hơn ở nhà, kế hoạch học tập chuẩn bị cho năm cuối cấp cũng dang dở...

Triều Vỹ hiện đang chạy thận nhân tạo tại BV Đà Nẵng

AN DY

Sau khi lựa chọn tất cả các phương pháp điều trị, bố của Vỹ quyết định dùng thận của mình để ghép cho con. BS Phạm Thị Hạnh Đoan, Khoa Nội thận Nội tiết BV Đà Nẵng, cho biết qua hàng loạt xét nghiệm hòa hợp miễn dịch cho thấy may mắn là Vỹ có thể nhận thận từ bố để ghép. Thời gian qua, Vỹ vừa chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống, vừa điều trị các bệnh lý thiếu máu mạn tính, suy tim, viêm cầu thận..., vừa cùng bố thực hiện hàng trăm xét nghiệm sàng lọc trước khi ghép. “Hiện tại, sau khi làm tất cả các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch giữa người cho và nhận đã cho kết quả tốt. Bệnh nhân hiện chỉ còn một số vấn đề về thiếu máu mạn tính, suy tim... cần phải kiểm soát tốt nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình ghép. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được kiểm soát máu tích cực để khoảng giữa cuối tháng 6 có thể tiến hành ghép”, BS Đoan nói. Cũng theo BS Đoan, nếu quá trình ghép diễn tiến tốt, thận của Vỹ sẽ có cơ hội phục hồi như những người bình thường, chỉ có điều là phải uống thuốc ức chế miễn dịch cả đời...

Đã đi được nửa chặng đường…

Những ngày này, bên cạnh hy vọng về cơ hội sống sau ca ghép, cậu học sinh lớp 11 còn nỗi lo lắng rất lớn: chi phí ghép thận. Quả thực đó là gánh nặng quá sức trên vai bố mẹ, đều là công nhân ngành may mặc và thủy sản ở khu công nghiệp Đà Nẵng. Cả năm qua, bố mẹ Vỹ thay phiên nhau xin nghỉ việc để chăm con chạy thận nhân tạo và điều trị tại BV, chưa kể thu nhập thêm bấp bênh giữa lúc dịch giã.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản thứ nhất: 1471000.000.0115 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Số tài khoản thứ hai: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Mai Nguyễn Triều Vỹ; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Vỹ trong thời gian sớm nhất.

Tính sơ chi phí tầm soát xét nghiệm trước ghép thời gian qua đã lên đến con số cả trăm triệu đồng. Biết khoản chi phí này đã vượt quá khả năng vay mượn của bố mẹ, Vỹ càng thêm bất an trước khoản tiền cần phải có để tiếp tục cấy ghép (lên đến gần trăm triệu đồng nữa). Hiện tại, bố mẹ Vỹ đang tiếp tục chạy vạy, vay mượn để cố giành giật sự sống cho con. “Hết hè này, nếu ghép thận thành công và mạnh khỏe trở lại, cháu sẽ được đến trường, sẽ vào lớp 12 và tiếp tục ước mơ vào học trường kinh tế rồi ra trường đi làm “nuôi bố mẹ”. Vì 2 năm dịch giã, cháu thấy bố mẹ đã gắng gượng quá mức rồi”, chị Lan nức nở vì thương xót con.

BS Đoan cũng chia sẻ thêm, chi phí ghép thận chủ yếu là các xét nghiệm sàng lọc, tầm soát trước ghép. Hiện tại, BV Đà Nẵng đã tính toán giảm thiểu thấp nhất chi phí ghép thận cho Vỹ, với gần 200 triệu đồng. “Bệnh nhân và gia đình đã đi được nửa chặng đường quan trọng nhất, việc còn lại là chỉ số sức khỏe của Vỹ đảm bảo để có thể tiến hành cấy ghép vào cuối tháng 6. Mong em được tiếp sức, được giúp đỡ số tiền còn lại, nó thực sự quá lớn đối với gia cảnh của em lúc này”, BS Đoan trăn trở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.