Con gái thức thâu đêm vì mê World Cup

25/11/2022 15:00 GMT+7

Không riêng gì nam nhi, mùa World Cup 2022 này, nhiều bạn gái cũng ngóng chờ thậm chí thức trắng đêm để theo dõi các trận đấu bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Thót tim khi thần tượng của mình mém ghi bàn

Những trận đấu bóng đá đầu tiên của World Cup 2022, chị Trần Thị Thu Diễm (29 tuổi, làm việc tại số 33 Út Tịch, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã rủ các bạn của mình ra quán ăn cùng tụm lại vừa "nhâm nhi" vừa xem các trận đấu bóng đá. Đây không phải là lần đầu Diễm chủ động mời gọi bạn bè cùng gặp nhau để xem bóng đá như vầy.

Chị Diễm chia sẻ: "Đây là sự mong chờ từ rất lâu vì 4 năm mới xem được World Cup một lần. Dù rằng mỗi giải đấu khác mình đều xem nhưng lần này như một kỷ niệm đặc biệt".

Theo chị Diễm, dù không thức trắng nhưng mỗi buổi tối cũng ngồi trước màn hình ti vi để xem bóng đá. "Từng đường bóng tấn công hay pha bỏ lỡ mình có cảm nhận dương như đang sống cùng nó. Và nhiều lần thót tim khi thần tượng của mình mém ghi bàn", chị Diễm nói.

Thu Diễm rất thích xem bóng đá, đặc biệt là World Cup lần này

NVCC

Rồi chị Diễm kể: “Từ đầu mùa đến giờ tuy không xem nhiều nhưng tôi cũng xem được 5 trận là Qatar - Ecuado, Anh - Iran, Argentina - Các tiểu Vương quốc Ả Rập, Đan Mạch - Tunisa, Đức - Nhật Bản. Ngoài ra, tôi liên tục theo dõi báo đài để biết nắm bắt thông tin, cầu thủ tôi yêu".

Nói về đội bóng mình yêu thích, Diễm tiết lộ: "Đội bóng mà tôi yêu thích là Argentina và cầu thủ Messi. Vì Messi có lối đá hiền, hay và kỹ thuật điêu luyện. Bên cạnh đó, tôi cũng thích những đội bóng mạnh như: Đức, Brazil, Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Bỉ”.

Bắt đầu xem World Cup từ năm 2010, Nguyễn Minh Minh (26 tuổi) ngụ tại số 86 Bùi Văn Thêm, P.9, Q.Phú Nhuận (TP.HCM), kể: “Thời điểm đó mình học ở bậc THCS nhưng rất quan tâm để thức khuya xem từng trận đấu với cha. Ngày trước tôi thích đội tuyển Hà Lan. Nhớ nhất là trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan - Tây Ban Nha. Trận đó Hà Lan thua, mình buồn mấy hôm. Sau khi hết World Cup mình vẫn theo dõi bóng đá, đặc biệt là giải đấu ở châu Âu”.

Minh kể tiếp: "Đến World Cup 2014 mình lại thích đội tuyển Đức, do có nhiều cầu thủ như: Mueller, Robben, Ribery và thủ môn Neuer thi đấu. Năm đó Đức cũng thắng Argentina để giành chức vô địch khiến bản thân mình vô cùng vui sướng".

Theo Minh, từ đầu World Cup 2022 đến giờ hầu như ngày nào Minh cũng xem trọn vẹn từng trận một. Không bỏ qua giấy phút hay từng thông tin nào về các trận đấu đang và sắp diễn ra. Những ngày đi làm tôi sẽ xem lại vào sáng hôm sau. Hoặc có khi ở một mình trong phòng trọ vẫn cố gắng để xem cho bằng được.

Dù chỉ có một mình nhưng một số cô gái vẫn thích xem World Cup

Minh Nhật

Minh dự đoán, tuyển Đức sẽ là nhà vô địch của World Cup năm nay. Minh tin rằng tuyển Đức không còn những cầu thủ già dặn kinh nghiệm, nhưng đội hình trẻ sẽ có nhiều hứa hẹn cho chức vô địch. “Nếu nói về ghi bàn, vua phá lưới có thể là tiền đạo Kylian Mbappe (Pháp), cầu thủ đắt giá nhất thế giới hiện nay”, Minh nhận định.

Mê Messi, Ronaldo, Neymar

Hôm qua, Dương Bình (31 tuổi), đang làm việc tại Công ty thiết kế in ấn BB, Q.Gò Vấp (TP.HCM) cũng thức tới gần sáng để xem hết 2 trận đấu đỉnh cao của bảng H là Bồ Đào Nha - Gana và bảng G Brazil - Serbia. Đây cũng là 2 trận đấu World Cup đầu tiên mà cô nàng chờ đón để xem nhiều đến như vậy. Dương Bình cố nán lại tới 23 giờ (tối 24.11) và ngồi xem một mạch đến gần 4 giờ sáng 25.11 mới chịu đi ngủ.

Dương Bình chia sẻ: “Sở dĩ tôi thức như vậy vì thích CR7 (Ronaldo), anh ấy có một nghị lực sống, con đường phấn đấu để trở thành một ngôi sao. Còn Neymar tôi thích vì đẹp trai, có nụ cười rất đẹp. 2 cầu thủ này tôi thường theo dõi trên báo, về cuộc sống như trên sân cỏ”.

Bình nói: "Mình không phải là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, cũng không am hiểu tường tận về bóng đá ra sao. Tuy nhiên, chỉ vì xem bóng đá cùng bố từ nhỏ, cộng thêm yêu mến 2 cầu thủ Ronaldo và Neymar nên mùa World Cup là dịp để dõi theo 2 thần tượng".

Cũng tối qua, Dương Bình xem với tâm trạng hồi hộp, thót tim. Những đường lên bóng mà Bình chỉ mong tuyển Bồ Đào Nha ghi bàn, còn tuyển Brazil có những bàn thắng “xịn sò” cũng làm cô ngất ngây. Cứ thế Bình hứa sẽ tiếp tục dõi theo đội tuyển yêu thích và mong rằng tuyển Brazil sẽ vô địch World Cup lần này.

Các "bóng hồng" cũng quan tâm tới World Cup

thảo phương

Còn Trương Thị Hồng Nga (27 tuổi) ngụ hẻm 1592 Huỳnh Tấn Phát, Q.7 (TP.HCM) cho biết: "Chỉ quan tâm World Cup vì 2 idol (tức Ronaldo và Messi). Mình biết về World Cup lần này từ mạng xã hội, ti vi truyền hình trực tiếp và nhất là nghe nhiều người bàn tán. Cho nên với mình có xem, hiểu về World Cup lần này hay không cũng không quan trọng. Cái quan trọng hơn là mình được xem 2 thần tượng chạy trong sân, ghi bàn là cũng đủ rồi".

Nga cũng lý giải vì là nữ giới, việc mê bóng đá cũng chỉ ở mức yêu thích chứ không hề xem trọng phải theo dõi cho bằng được.

“Tôi chỉ dành thời gian xem những trận đấu bóng đá mà ở đó có những cầu thủ nổi tiếng. Xem độ đẹp trai của các cầu thủ. Từ đó mình mê họ nên mới xem. Ngoài ra, tôi không có thời gian để xem hay quan tâm quá nhiều về World Cup 2022. Tôi còn những thứ khác để quan tâm hơn”, Nga nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.