Con đường lầy lội giữa thành phố

17/10/2015 11:20 GMT+7

Con đường này vốn là con đường nhỏ xuyên làng hoa Phước Mỹ trước đây, nay thuộc P, Phước Mỹ, Q. Sơn Trà (TP. Đà Nẵng). Năm 1990, dân tự nguyện hiến đất mở rộng mới thành con đường nối từ đường Nguyễn Công Trứ ra đường Lê Hữu Trác - Nguyễn Văn Thoại rộng như hiện nay.

Con đường này vốn là con đường nhỏ xuyên làng hoa Phước Mỹ trước đây, nay thuộc P, Phước Mỹ, Q. Sơn Trà (TP. Đà Nẵng). Năm 1990, dân tự nguyện hiến đất mở rộng mới thành con đường nối từ đường Nguyễn Công Trứ ra đường Lê Hữu Trác - Nguyễn Văn Thoại rộng như hiện nay.

Con đường lầy lội giữa thành phố - Ảnh: H.CCon đường lầy lội giữa thành phố - Ảnh: H.C
Năm1999, có dự án mở đường này rộng ra 32m nên nhiều gia đình xây nhà, quận cứ dựa vào qui hoạch này, bắt phải lùi ra mỗi bên tim đường…16 m.
Nghe dân ở đây phàn nàn, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP lúc đó, đã yêu cầu làm qui hoạch mới. Một thời gian sau dân được công bố quy hoạch đường này là 15m.
Năm 2013, lại công bố một lần nữa còn 10,5m, thông báo sẽ làm trong năm 2014. Cuối 2014, lại công bố còn 7,5m. Họp dân hứa “chắc cú” tháng 4.2015 sẽ làm.
Giờ đã là tháng 10, con đường xuyên làng hoa ngày trước vẫn là con đường đất đỏ. Nắng thì bụi mù trời. Mưa thì ngập ngụa. Bà con gọi con đường này là “đường 5 không”: không nhựa, không cống thoát nước, không vỉa hè, không tên đường, không số nhà. Địa chỉ thư từ thì chỉ có “tổ... phường...”, bưu tá cứ phải là hỏi thăm mỏi mồm.
Nếu không đến tận nơi thì có nói cũng chẳng ai tin ngay ở khu vực cách trung tâm TP, cụ thể là cách đầu phía tây cầu Rồng khoảng 3 km, mất chừng 6 phút đi xe máy, lại có cảnh này.
Một người dân trong khu vực than thở: “Nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống thì chắc là ở đâu đó thôi chứ không phải ở chỗ ni mô chú”!
Một vị lão thành cách mang năm nay đã 90 tuổi tâm tư: “Tui cứ chờ làm đường miết. Để mà chi? Là sợ khi qua đời, người ta đi đám tang sẽ hơi bị bất tiện. Có vậy thôi chú!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.