Con 7 tuổi, mẹ lần đầu đến trường đón con tan học: Ai xem cũng xúc động

04/11/2022 08:56 GMT+7

Clip cậu bé 7 tuổi khi tan học nhận ra người mẹ ở nước ngoài nhiều năm đang đợi trước cổng trường liền chạy ào đến ôm khiến nhiều người rơi nước mắt vì xúc động. Càng rưng rưng hơn khi đây là lần đầu tiên người mẹ được đến trường đón con tan học về.

Clip được chị Nguyễn Thị Hồng (27 tuổi, quê Hải Dương) chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: “Niềm hạnh phúc giản đơn của 2 mẹ con mà chỉ những ai phải sống xa con mới có thể cảm nhận rõ được hết ạ. Tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng xa xỉ đối với 2 mẹ con…”.

Clip nhận về hơn 2 triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều xúc động trước hành động quá đỗi đáng yêu của cậu bé, đồng thời chia sẻ với hoàn cảnh của 2 mẹ con.

Chỉ biết mẹ qua ảnh

Tâm sự với Thanh Niên, chị Hồng cho biết mình là mẹ của bé Nguyễn Minh Nhật (7 tuổi) trong clip trên. Clip được chị quay cách đây không lâu, khi từ Nhật về VN thăm gia đình. Đó cũng là lần đầu tiên chị đón bé Nhật sau giờ học.

Nhật mừng rỡ nhận ra và lao đến khi lần đầu được mẹ đón sau giờ tan học

NVCC

Chị Hồng kể, hơn 7 năm trước, chị và chồng quen rồi yêu nhau ở Nhật Bản, sau đó có em bé. Đó cũng là lý do họ đặt tên con là Nhật, mảnh đất đã gắn kết và se duyên cho cặp đôi. Lúc đó anh chị còn là du học sinh, nên sau khi về VN sinh con, họ đành để con cho ông bà ngoại chăm sóc.

CLIP: Rơi nước mắt clip người mẹ lần đầu đón con tan học sau 7 năm
NVCC

“Những năm con được 2 - 3 tuổi là khoảng thời gian mình về thăm con nhiều nhất, nhưng lúc đó con còn quá nhỏ để nhận ra ba mẹ. Con biết mẹ qua những bức ảnh ông bà giữ, qua những cuộc gọi điện thoại. Sau này, cũng có vài lần mình về thăm, nhưng Nhật vẫn chưa quen, nhất quyết không đi chơi, đi ăn nếu không có ông bà hay người thân khác đi cùng. Hôm quay clip là ngày đầu mình trở về VN, cũng là lần đầu tiên đón con đi học về, mình có chút hồi hộp sợ con không nhận ra, không chịu về cùng mình. Bỗng dưng Nhật nhận ra mình và chạy ào tới, đã khiến mình vừa bất ngờ vừa xúc động, nước mắt cứ thế lăn dài”, người mẹ rưng rưng kể.

Vì quá hạnh phúc, chị Hồng đã chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này lên mạng xã hội và bất ngờ khi nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng khiến niềm hạnh phúc được nhân lên. Chị nói quyết định để con lại VN cùng với ông bà chính là điều day dứt nhất trong cuộc đời của anh chị. Tuy nhiên, vì tương lai nên họ cũng “cắn răng” và cố gắng phấn đấu mỗi ngày nơi xứ người.

Quốc hội nói về livestream của bà Phương Hằng | Hàng ngàn công nhân lo mất việc

Mong cả nhà sớm đoàn tụ

Cũng theo chị Hồng, chuyến về hơn 1 tháng này là cơ hội để chị bù đắp cho con nhiều hơn. “Hôm đó, sau khi chở con về nhà, con vẫn chưa thực sự mở lòng với mẹ. Nhưng nhờ mình dành thời gian tâm sự với con nhiều hơn, bé đã gần gũi để mẹ có thể tắm cho và ngủ cùng”, chị Hồng kể và cho biết thêm: “Mình kể cho con nghe về cuộc sống của ba mẹ ở Nhật, về những ngày mới sinh con ra, về những lần về thăm con. Mình cũng nghe con tâm sự về cuộc sống với ông bà, về những ước mơ, mong muốn của con. Hai mẹ con đã có khoảng thời gian thật trọn vẹn bên nhau”.

Đầu tháng 11, chị Hồng tạm xa con trai, quay lại Nhật giải quyết một số công việc. Chị cho biết sau 2 - 3 tuần nữa sẽ trở về VN hơn 10 tháng để dành cho con nhiều thời gian hơn và nếu thích hợp, anh chị cũng dự định đón con sang Nhật để tiện chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trả lời PV, Nhật nói rằng em rất vui vì mẹ về thăm mình lần này. “Ngày chia tay mẹ, lúc ở sân bay cháu có nói là muốn sang Nhật với mẹ. Mẹ nói sau này sẽ đón cháu sang đó. Cháu mong mẹ sớm trở lại VN thăm”, Nhật bày tỏ.

Anh Nguyễn Văn Hưng (31 tuổi, bố của Nhật) cho biết do công việc nên lần này chỉ có vợ anh về thăm con. Trước khi vợ về, anh dặn dò chu đáo, cố gắng bù đắp nhiều hơn những thiếu thốn suốt thời gian qua của con. Hiện anh chị đang làm việc trong một siêu thị ở TP.Fukushima và họ hy vọng cả nhà sẽ sớm đoàn tụ, sống hạnh phúc bên nhau.

Poll TNO
Bạn nghĩ gì về câu chuyện gia đình chị Hồng?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.