Color Man bán bánh giữa trời mưa giúp người phụ nữ nghèo

26/12/2020 10:22 GMT+7

Chương trình Tiếng rao 4.0 đã hỗ trợ cho cô Phượng 193 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Đây là số tiền sau một tiếng bán bánh bò và từ sự ủng hộ của mạnh thường quân.

Tập 10 Tiếng rao 4.0 lên sóng với nhân vật chính là cô Lý Kim Phượng, hiện đang sống cùng hai cháu ngoại là bé Chí Hoài và Phương Nghi trong căn nhà trọ nhỏ ven sông. Vì ở vùng đất thấp nên mỗi lần nước sông dâng lên là nhà cô bị ngập, có khi lên đến nửa đầu gối. Theo chia sẻ, ngày nước dâng cao, ba bà cháu không có chỗ ngủ vì chiếc giường của họ là sàn nhà. Ở độ tuổi ngũ tuần, sức khỏe cô Phượng không được tốt do bị cường giáp, thiếu máu não và nhiều căn bệnh của người già. Tuy nhiên mỗi ngày, cô vẫn cần mẫn đi bán bánh bò nướng để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Gắn bó với xe bánh bò được hơn 20 năm, dù bán buôn ngày có khách ngày không nhưng cô Phượng vẫn luôn cần mẫn với nghề. Phần vì miếng cơm, manh áo gia đình, phần vì cô đã xem xe bánh bò nướng như một người bạn đồng hành không thể thiếu trong cuộc sống của ba bà cháu. Nhưng dẫu có tỉ mẩn thì một ngày rong ruổi khắp các con phố từ sáng sớm cho đến chiều tối của cô cũng chỉ bán được đâu đó chừng mười, hai mươi cái bánh. Tối về, ba bà cháu có gì ăn nấy. Cô Phượng tâm sự: “Ăn cơm nước tương hay lắm. Thằng này ăn kho quẹt, còn nhỏ này ăn nước tương. Đi bán về ế quá, tối không có đồ ăn nên vậy.”

Cô Phượng trải lòng về cuộc sống mưu sinh, "có gì ăn nấy" của mình trên sóng truyền hình

Ảnh: BTC

Cực khổ là thế nhưng cô Phượng vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan để làm chỗ dựa tinh thần cho hai đứa cháu nhỏ tội nghiệp. Cô kể: “Bữa hôm người ta đòi xin bé Nghi rồi cho 100 triệu nhưng không tôi không cho”. Thương cho hoàn cảnh của người phụ nữ này, chương trình Tiếng rao 4.0 đã tìm đến để giúp đỡ. Trong tập này, Color Man tự đặt ra mục tiêu bán hết 200 cái bánh bò nướng trong một tiếng đồng hồ.
Bắt đầu buổi bán hàng, Color Man đùa nói:“Kính thưa bà con cô bác, bánh này chị Phượng bán 6 ngàn/cái còn mọi người ủng hộ nhiêu thì ủng hộ nha. Mọi người ủng hộ 60 ngàn cũng được, 600 ngàn cũng được mà… 6 triệu cũng được”. Màn “hét giá” tinh tế của ông khiến mọi người bật cười. Những vị khách đầu tiên đến mua ủng hộ cô Phượng vài cái bánh với giá 200 đô, 1 triệu đồng. Buổi bán hàng đang diễn ra thuận lợi thì một cơn mưa lớn bất chợt ập đến khiến mọi người phải tìm chỗ nấp. Hình ảnh Color Man cùng ê-kíp bưng từng chiếc bàn vào trong nhà, chịu ướt để che dù cho bà con khiến nhiều người xúc động.
Tuy bị cơn mưa làm gián đoạn nhưng sau một giờ đồng hồ, Color Man bán được gần 150 cái bánh bò. Dù không đạt được chỉ tiêu như mong đợi nhưng với số tiền 17 triệu đồng thu về cũng là một con số đầy ấn tượng. Cộng thêm gần 177 triệu từ các mạnh thường quân, tổng số tiền cô Phượng có được sau một tiếng đồng hồ là 193 triệu đồng. Ngoài ra, cô Phượng còn nhận được một món quà khác là chiếc bánh bò bằng inox từ một mạnh thường quân. Nhận được số tiền lớn cùng món quà bất ngờ, ánh mắt cô Phượng không khỏi vui mừng, trong khi người xem xúc động.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.