Có thêm nhiều địa điểm ‘check-in’ cực chất cho giới trẻ

Tấn Đạt
Tấn Đạt
04/12/2021 06:00 GMT+7

"Sống ảo” với ống cống khổng lồ, hay “check-in” với máy bay tại quán cà phê… là những địa điểm mới lạ, thu hút nhiều người trẻ tại TP.HCM trong thời gian gần đây.

Địa điểm ống cống khổng lồ thu hút bạn trẻ đến check-in

Dạo gần đây, tại các nền tảng mạng xã hội, nhiều người trẻ khoe hình ảnh của mình tạo dáng bên những ống cống khổng lồ vô cùng bắt mắt. Những bức hình của họ tạo ra tại nơi đây rất độc lạ và được nhiều người yêu thích.

Đầu tháng 12, chúng tôi quyết định đến nơi trên để tìm hiểu. Theo đó, xuất phát từ trung tâm Q.1, khi qua hầm Thủ Thiêm mọi người chạy theo con đường Mai Chí Thọ, rồi quẹo phải khi thấy đường Đồng Văn Cống. Tiếp đến, chạy thẳng qua cầu Giồng Ông Tố 2, khi tới đường Lê Hiến Mai thì quẹo phải, chạy thẳng tới cuối đường là đến nơi.

Tại đây, với hàng dài những chiếc ống cống bê tông khổng lồ có đường kính khoảng 3 mét cùng với “view” bờ sông thoáng đãng với không khí trong lành và mát mẻ… làm chúng tôi thật sự rất thích thú.

Cực kì lung linh và độc lạ

Cũng có mặt tại đây, anh Song Sơn, 22 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM tạo dáng liên tục bên những ống cống khổng lồ để cho người bạn chụp hình cho mình.

Anh Sơn thông tin nhà anh ở gần đây nên chiều ra hóng gió. Còn những ống cống khổng lồ này là của công trình thoát nước nằm trong dự án đô thị của Thành phố.

Bức hình cực chất mà Sơn có được khi đến nơi đây vào buổi chiều tối

nvcc

Vô vàng tạo ra nhiều dáng với ống cống khổng lồ

“Tôi cảm thấy rất lạ và thích thú khi chụp cùng những ống này. Nhìn bên ngoài to cao như thế mà lên hình cực kì lung linh và độc lạ”, anh Sơn nói.

Còn chị Huỳnh Thiện Nhi, làm việc ở Q.10, TP.HCM rất thích thú và phải khiên chiếc xe đạp thể thao của mình vào ống cống tạo dáng để cho ra những bức hình đầy sáng tạo khi vừa đặt chân đến.

Chị Nhi (bên trái) cùng với bạn mình tạo dáng bên trong ống cống

Chị Nhi cho hay: “Bạn tôi nói ai mà đạp xe qua khu vực này là phải ghé đến đây để “check-in”, không là thiếu sót lắm. Ấn tượng nhất là lần đầu tiên được vác xe chui vô cái ống to đùng và khi lên hình cuộn xoắn nhìn lạ mà thú vị. Cảm giác rất háo hức. Góc nào cũng muốn chụp hình để lưu giữ lại vì sợ sẽ không còn chúng nữa nếu họ lắp đặt công trình xong”.

Mỗi buổi chiều chị Nhi cũng hay ra đây để đạp xe, rèn luyện sức khỏe

Tránh khỏi những căng thẳng, âu lo

Nơi đây, nhiều hàng quán tấp nập bán các loại nước uống, thức ăn nhanh quanh bờ kè nên rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò hay nhóm bạn, khi vừa hóng gió vừa chuyện trò. Nhiều gia đình cũng đến đây chụp hình, hít thở không khí trong lành.

Nhiều hàng quán bày bán ở đây để thu hút các bạn trẻ

Ngoài chụp hình với ống cống khổng lồ, người trẻ còn ra bờ kè "sống ảo"

Đi cùng chồng và hai đứa con của mình, chị Đoàn Thị Thanh Hương, 31 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM chia sẻ chị biết địa điểm này thông qua mạng xã hội, thấy các bạn trẻ “check-in” khá đẹp, nhất là những buổi chiều hoàng hôn.

“Ống cống được lát đá rất cầu kỳ và chỉn chu bóng bẩy không giống như những ống cống trước giờ tôi từng thấy”, chị Hương cảm nhận.

Chị Đoàn Hương và hai đứa con của mình

Chị Thanh Hương còn nói: “Tôi cảm thấy không gian nơi đây rộng và thoải mái. Mỗi ống cống rất là to cả nhà 4 người có thể chui vào nhâm nhi nhâm nhi đồ ăn vặt và tận hưởng gió sông mát mẻ, ngắm thuyền chạy qua sông”.

Nhiều người còn ra đây để đón gió, đợi hoàng hôn

Ngoài chụp hình với ông cống, cô nàng Nguyễn Thị Diễm Thi, 22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, cũng ra bờ kè đón gió, “săn” hoàng hôn. Thi cho biết khi đứng ở nơi đây bản thân được tách biệt được những tiếng còi xe inh ỏi. Cảm xúc không bị tù túng giữa rừng bê-tông, khói bụi của Thành phố nữa.

Tại cầu Giồng Ông Tố 2, mọi người có thể đón gió, ngắm trọn tòa nhà Bitexco, Q.1 và tòa nhà Land Mark 81, Q.Bình Thạnh

Diễm Thi tâm sự: “Khi hòa mình vào thiên nhiên, bạn có được sự an yên thật sự vì được hít thở bầu không khí trong lành và cảm nhận được sự tĩnh lặng từ bên trong tâm hồn. Mọi áp lực công việc, hay căng thẳng, âu lo đều tan biến”.

“Phải ngồi đợi tầm 2 tiếng”

Trong khi đó, anh Phạm Ngọc Tuấn (hay còn gọi là Bách Nhuệ), 25 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM, cũng thu được hàng chục nghìn lượt "thả tim" trên Tiktok với bức ảnh “check – in” cùng máy bay. Anh Tuấn cho hay đây là bức ảnh anh chụp tại một quán cà phê ngay ngã 5 Chuồng Chó, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

“Bức ảnh được nhiều người thích vì nó đặc trưng và đa dạng, giao thông tầng dưới, cầu vượt và cả máy bay. Tạo nên một góc nhìn đa dạng cho những tấm hình và cảm nhận đặc trưng của Sài Gòn”, anh cho hay.

Check-in với máy bay tại một quán cà phê được nhiều người thích thú

nvcc

Anh Tuấn chia sẻ cảm giác chờ đợi để chụp được với một chiếc máy bay rất thú vị. Phải "check" lịch bay của các hãng và ngồi đợi tạo nên một cảm giác khi chụp được một tấm hình rất vui vẻ.

Phải mất nhiều tiếng đồng hồ, anh Tuấn mới canh được chiếc máy bay "đi" ngang qua

nvcc

“Hiện nay, dịch bệnh còn phức tạp nên lịch bay khá ít. Tôi phải ngồi đợi tầm 2 tiếng mới chụp được hình có máy bay. Nhiều khi nghe tiếng máy bay bay qua nhưng không chụp thì tiếc hùi hụi, rồi có lúc đứng đợi mãi nhưng chúng không bay qua. Vừa tắt máy ảnh thì... máy bay lại bay qua, cảm giác vô cùng buồn", anh kể lại địa điểm check-in

.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.