Cô Tây ở Việt Nam có sở thích lạ: Nhặt dép rơi trên đường!

Thúy Hằng
Thúy Hằng
23/05/2021 13:17 GMT+7

Trên đường phố Việt Nam, từ đại lộ tới hẻm nhỏ, không hiếm thấy những chiếc dép rơi. Dép hồng, dép xanh, dép tổ ong, cái bên trái, bên phải, nhiều người thường bỏ qua. Nhưng Geralda De Vos thì khác, người phụ nữ Bỉ nhặt chúng lại.

Geralda De Vos nhặt dép rơi trên đường phố làm gì? Cô sẽ làm gì với chúng? Phía sau những chiếc dép lẻ loi rơi trên đường không ngờ lại có nhiều câu chuyện thú vị hơn chúng ta thường nghĩ.

Thích "săn" rác

Geralda De Vos sinh ra và lớn lên ở Bỉ, cô đến Việt Nam sinh sống và làm việc liên quan đến ngành ngoại giao vào năm 2017. Người mẹ của 2 em bé đáng yêu đã tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội, đặc biệt là bảo vệ môi trường trong những năm qua. Có thể kể đến những hoạt động ý nghĩa như giúp giảm thiểu chất thải nhựa, tái chế đồ vật, khuyến khích lối sống tử tế thông qua việc nhặt và trả đồ thất lạc cho mọi người. Một trong những sở thích của cô là nhặt những chiếc dép thất lạc rơi trên đường phố và xếp lên yên sau xe đạp.
Nói về niềm đam mê lạ lùng… nhặt dép rơi trên đường của mình, Geralda De Vos cho hay: “Tôi thích nhặt nhạnh những thứ mình tìm thấy trên đường, có thể gọi là săn rác. Ở Việt Nam, tôi thấy rất nhiều dép. Tôi đã đắn đo rất lâu, không biết có nên bắt đầu thu nhặt chúng hay không, nhưng khi đã bắt đầu, tôi không thể ngừng lại”. Tới nay, cô Tây này đã có một bộ sưu tập đủ các loại dép rơi trên đường phố.

Những mẫu chế tác đôi dép tổ ong huyền thoại bằng các chất liệu của người phụ nữ Bỉ

Ảnh NVCC

Một chiếc dép hồng có nơ của bé gái, dép xanh có hình siêu nhân của bé trai, rồi dép tổ ong, dép xỏ ngón… rơi rớt trên đường, bị nước mưa, xe cộ đánh dạt vào bên lề đến khi dính đầy bùn đất. Trên hành trình bận bịu của mỗi người, có thể chúng ta bỏ qua. Nhưng với Geralda De Vos, một chiếc dép rơi và cách chúng ta ứng xử nói lên thật nhiều điều.
Mùa thu năm 2019, cô Tây có sở thích nhặt dép rơi trên đường gia nhập Cư xá Nghệ sĩ “live.make.share” ở không xa Thủ đô Hà Nội, với mong muốn tiếp cận bộ sưu tập dép của mình qua những góc độ và lĩnh vực nghệ thuật khác nhau.
Cô bắt đầu chế tác mẫu ‘dép tổ ong’ nổi tiếng bằng gốm sứ, làm đĩa in các dấu dép, in lụa hình dép, nhiều lần tổ chức những triển lãm về dép rớt... “Tôi còn muốn xây dựng một cửa hàng bán rong trên một chiếc xe đạp cùng tất cả những chiếc dép thất lạc mà mình tìm thấy”, người phụ nữ Bỉ nói.

Cái xe đạp chất đầy những chiếc dép thất lạc mà cô Geralda nhặt được

Cô Tây đang sống ở Hà Nội cũng không ngờ, những chiếc dép rơi còn là cơ duyên để cô có thể viết nên một cuốn sách cho thiếu nhi mà chủ đề chính là những chiếc dép “cọc cạch” rơi trên đường.

“Liệu ai rơi dép có đang tìm hay không?”

Geralda De Vos cho hay, ban đầu cô chỉ mong muốn có đôi dòng nhỏ giải thích về ý nghĩa của chiếc xe chở đầy dép rơi này trong triển lãm. Do đó, cô bắt đầu viết và hình dung ra một người chuyên sưu tập dép, đi trên một chiếc xe đạp.
“Mỗi khi nhặt được một đôi dép của trẻ nhỏ, tôi lại tự hỏi, ai làm mất dép thế nhỉ, và liệu bạn nhỏ đó có đang tìm dép hay không. Ở quê nhà tôi còn có tên là 'Gigi'. Một người bạn rất thân của tôi ở Hà Nội nói rằng 'Tất cả những chiếc dép thất lạc mà bạn tìm thấy đều là của một nàng Cinderella - cô bé Lọ Lem nào đó”, nên tôi nghĩ tới tên một nhân vật là Gingerella.
Trong lúc lái xe máy từ Hà Nội đến Cư xá nghệ sĩ ở Hiên Vân, tỉnh Bắc Ninh, tôi đã tưởng tượng cảnh nhân vật Linh bị mất chiếc dép và gặp Gingerella. Tôi kể câu chuyện đó cho cậu con trai út của mình và dựa trên tương tác của con, tôi bắt đầu tạo ra những tình tiết mới và mở rộng một số phần của câu chuyện”, người phụ nữ Bỉ kể.

Từ nhặt dép rơi, cơ duyên cho cô Geralda viết sách cũng về những chiếc dép rớt

NVCC

Mới đây, cuốn sách song ngữ Việt - Anh  Chiếc dép thất lạc (NXB Kim Đồng) do cô viết lời, tranh minh họa của họa sĩ Sofia Holt người Thụy Điển đã ra mắt độc giả nhí Việt Nam nhân dịp mùa hè. Linh bị rơi mất dép, đã gặp 'nàng tiên dép rớt' Gingerella và có nhiều điều bất ngờ phía sau.
Geralda De Vos,cô người Bỉ có sở thích lạ nhặt dép rơi trên đường, xúc động: “Ước mơ thuở nhỏ của tôi là trở thành một nhà văn, nhưng tôi đã ấp ủ ước mơ đó quá lâu, cho đến tận ngày nay. Tôi tin rằng mục đích đầu tiên của trang sách thiếu nhi là mang lại niềm vui và trí tưởng tượng về cuộc sống của trẻ em. Bất kể giá trị nào bắt nguồn từ đây đều tùy thuộc vào người đọc. Một số bạn đọc sẽ đi kiểm tra xem họ còn đủ 2 chiếc dép mỗi sáng hay không. Một số thì được truyền cảm hứng để xỏ những đôi dép kỳ quặc. Một số khác thì có thể sẽ cố gắng hơn để tìm lại những món đồ thất lạc hoặc nhờ bạn bè giúp đỡ…”.

Người phụ nữ Bỉ này còn có trải nghiệm không kém thú vị khác là thu thập mũ (nón) bảo hiểm và các đồ vật khác trên đường phố

Ảnh NVCC

“Các con tôi hình như chúng cũng chán ngấy với việc dừng và xuống xe máy để nhặt dép rơi ngoài đường khi đi chung với mẹ rồi. Nhưng mà câu chuyện của tôi giờ thành sách, có vẻ các cháu thấy tự hào về tôi”, người mẹ đang cùng các con sinh sống ở Việt Nam vui vẻ chia sẻ thêm.
Theo dự định, Geralda De Vos sẽ rời Việt Nam sau 2 tháng nữa. Cô Tây có sở thích lạ lùng nhặt dép rơi trên đường chia sẻ, những năm tháng sống ở Việt Nam cho cô rất nhiều tình cảm cho đất nước, con người nơi đây. Đặc biệt, tiết lộ với phóng viên, không chỉ thích nhặt dép rơi ngoài đường, người phụ nữ Bỉ này còn có trải nghiệm không kém thú vị khác là thu thập mũ (nón) bảo hiểm và các đồ vật khác trên đường phố. “Tôi thích viết thêm các câu chuyện về Việt Nam. Hy vọng những món đồ mà tôi mới nhặt được sẽ sớm được khám phá trong các cuốn sách tiếp theo”, cô cười rất vui.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.