Có “Sắc” nhưng HAGL vẫn cùn!

18/01/2021 19:00 GMT+7

Thất bại của HAGL với tỷ số 0-1 trước Sài Gòn FC ở trận đầu ra quân tại V-League 2021 không phải điều gì quá đáng lo đối với Kiatisak. Dẫu vậy sau trận đấu này, người ta cũng nhìn ra những điều chưa được trong cách chơi của đội bóng phố núi.

HAGL cầm bóng tới 57% so với 43% của Sài Gòn FC. Họ dứt điểm tới 12 lần, số lượng nhiều gấp đôi so với Sài Gòn FC. Nhưng HAGL không ghi được bàn thắng nào. Ngược lại, Sài Gòn FC chỉ cần chờ đúng một sai lầm duy nhất của đối phương để chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng. Đỗ Merlo xứng đáng là chân sút xuất sắc thứ 2 lịch sử V-League. Anh không bỏ qua một cơ hội hiếm có để trừng phạt lỗ hổng nơi bộ ba trung vệ của HAGL. Đáng tiếc rằng, HAGL không có một cầu thủ như Đỗ Merlo để tạo nên sự khác biệt.
Sơ đồ 3-4-3 được Kiatisak vận hành cho HAGL về lý thuyết nghiêng nhiều về mặt trận tấn công. Bộ ba phía trên của HAGL gồm Văn Toàn, Công Phượng hỗ trợ cho ngoại binh Brandao. Ở khu vực giữa sân, hai tiền vệ trung tâm là Minh Vương và Xuân Trường cũng liên tục luân chuyển bóng lên phía trên, hòng hỗ trợ tấn công cho đồng đội. HAGL thực tế không phải không có cơ hội. Họ thậm chí có 4 lần đủ để biến những tình huống ngon ăn thành bàn thắng.

Kiatisak thua HLV Vũ Tiến Thành keo đầu tiên

ẢNH: KHẢ HÒA

Xuân Trường chơi khá tốt nhưng đồng đội của anh chưa thể ghi bàn

ẢNH: KHẢ HÒA

Công Phượng bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc

ẢNH: KHẢ HÒA

Ở hiệp 1, Công Phượng đã đưa được bóng qua đầu của thủ môn Văn Phong. Nhưng hậu vệ Sài Gòn FC kịp tung người giải nguy trước vạch vôi đội nhà. Sang hiệp 2, những thay đổi ở tuyến giữa và cánh trái cũng giúp HAGL có 3 cơ hội liên tiếp để gỡ hoà. Một đến từ cú sút chìm ngoài vòng cấm của Văn Toàn. Hai đến từ pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm liên tiếp của Đức Lương. Ba là cú ra chân nhanh như điện của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Triệu Việt Hưng nhưng bóng lại dội trúng xà ngang.
HAGL không phải không biết cách tấn công. Nhưng như Kiatisak đã nói. Ông chưa thể tìm ra một sự cân bằng giữa việc chọc thủng lưới đối thủ và không để đối thủ ghi bàn. Đáng tiếc, cán cân lại đang nghiêng về vế thứ 2. Trận đấu thứ 3 liên tiếp dưới thời HLV Kiatisak (bao gồm cả hai trận giao hữu trước thềm mùa giải 2021), HAGL để đối phương ghi bàn trước. Nhưng cũng là trận đấu đầu tiên trong 3 trận đấu này, HAGL không thể ghi bàn.

Đỗ Merlo hạ gục HAGL

ẢNH: KHẢ HÒA

Nam Định và Khánh Hoà có thể cho HAGL nhiều cơ hội để ghi bàn san bằng cách biệt, cộng thêm tính chất của những trận giao hữu. Nhưng khi đã bước vào V-League, lại phải đối mặt với Sài Gòn FC rất chắc chắn và đầy toan tính, HAGL lập tức “nghẽn cổ chai” trên hàng tiền đạo.
Kiatisak có thể biện minh về việc ngoại binh Brandao vẫn đang trong thời gian hòa nhập với đội bóng. Nhưng những mũi nhọn còn lại của họ như Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương cũng im tiếng thì thật sự là đáng để nghĩ ngợi. Vì thế, Kiatisak cần thêm thời gian để gọt sắc hàng công HAGL
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.