Có phải khi yêu đúng người thì không cần 'trưởng thành'?

Thảo Phương
Thảo Phương
22/02/2023 17:00 GMT+7

Nhiều cặp đôi yêu nhau, đặc biệt là các bạn nữ hay có quan điểm: Yêu đúng người thì tự khắc thành đứa trẻ, không cần phải trưởng thành, còn gặp sai người thì ngược lại. Quan điểm này liệu có phải là một cách nói ngụy biện và đặt quá nhiều trách nhiệm lên tình yêu?

Yêu đúng người không cần phải trưởng thành? - Ảnh 1.

Yêu sai người đột nhiên phải trưởng thành, gặp đúng người tự khắc thành "đứa trẻ"

NGÔ QUANG THƯ

Hầu như cô gái nào cũng mong mình là "đứa trẻ" để được người yêu che chở?

‏Trong mối quan hệ yêu đương, hầu như cô gái nào cũng mong mình là "đứa trẻ" để được người yêu che chở, bảo vệ và yêu thương. Lý do là để không phải bận tâm nhiều về chuyện của cả hai hay một mình mạnh mẽ đối mặt với những áp lực trong cuộc sống.‏

‏Mặc dù lớn hơn bạn trai 1 tuổi nhưng trong mối tình này Võ Thị Phương (23 tuổi), ở TP.Đà Nẵng vẫn được nuông chiều như một "đứa trẻ". Phương cho biết: "Người yêu hiện tại khiến mình cảm thấy bản thân đã gặp đúng người. Trước kia mình cũng từng trải qua mối tình 4 năm, nhưng cuối cùng thì đường ai nấy đi và mình đã bị tổn thương rất nhiều, từ đó khiến mình trưởng thành hơn. Còn bây giờ, chỉ cần nghe mình thở dài một tiếng là "người ấy" đã quan tâm lo lắng. Điều này đã giúp mình thấy an lòng, luôn vô tư, không còn lo nghĩ quá nhiều".

Yêu đúng người không cần phải trưởng thành? - Ảnh 2.

Võ Thị Phương được làm "đứa trẻ" trong chuyện tình của mình

NVCC

‏Cô gái gen Z kể tiếp: "Người yêu để ý từng việc nhỏ nhặt của mình, ghi chú lại những ngày kỷ niệm liên quan đến mình. Anh luôn hành động chứ không chỉ nói suông, có nhiều chuyện mình đòi hỏi rất vô lý nhưng vẫn được anh chiều chuộng. Quan trọng là giới thiệu mình với gia đình, bạn bè, công khai tình cảm với mình trên mạng xã hội. Vì vậy mà tụi mình luôn vui vẻ và ngày càng yêu thương nhau".

Theo Phương, khi trải qua vài mối tình mình dần nhận ra yêu sai người, mọi thứ mình muốn người ta đều cho là mình đang đòi hỏi. Còn đúng người thì chỉ cần mình nói thích là người ta tìm đủ mọi cách để làm.‏

‏Không chỉ các bóng hồng mà đấng mày râu cũng muốn được chiều chuộng và che chở cho người yêu của mình như trẻ con.

Nguyễn Hoàng Ngọc Sơn (27 tuổi), ở TP. Dĩ An (tỉnh Bình Dương) chia sẻ: "Để chọn giữa một cô gái mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện và một cô gái yếu đuối, cần được che chở thì mình vẫn chọn cô gái cần được che chở hơn. Vì điều này chứng tỏ mình có thể làm chỗ dựa cho bạn gái. Cho nên, mình luôn đối xử với người yêu của mình như một em bé. Thật ra em bé không phải như một đứa trẻ lên ba mà cách mình đối xử, để tâm đến cô ấy từ những chuyện nhỏ nhặt. Chẳng hạn, người yêu đi đâu một mình về khuya mình sẽ đến đưa cô ấy về, đi sang đường mình luôn đi trước và không quên nắm tay cô ấy, để ý từng cái nhỏ nhặt mà cô ấy thích...".

Yêu đúng người không cần phải trưởng thành? - Ảnh 3.

Ngọc Sơn luôn yêu thương, chiều chuộng người yêu mình hết mực

NVCC

Đừng quên mất mình đã và đang là một người trưởng thành...

‏Giải thích lý do vì sao mọi người có nhu cầu "không trưởng thành" trong tình yêu, ‏‏chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cho biết‏‏: "Một đứa trẻ luôn muốn lớn nhanh để có nhiều quyền lực như người lớn, nhưng sau đó nó hiểu rằng trưởng thành không chỉ có thêm quyền lực mà phải đảm nhận vô số trách nhiệm. Cho nên họ muốn làm một đứa trẻ để được chiều chuộng như cách bản thân đã từng được chiều chuộng, hoặc được yêu thương theo cách chưa từng được yêu thương. Nếu hiểu theo nghĩa này, tình yêu sẽ là nơi để họ cởi bỏ nhiều lớp mặt nạ để cười hay òa khóc như họ đã từng".‏

‏Vậy việc nhiều người không muốn mình phải trưởng thành trong tình yêu liệu có nên? Lý giải về vấn đề này, ông Tâm An cho rằng quan điểm này như một cách ngụy biện hoặc đặt quá nhiều trách nhiệm lên người yêu.

‏"Tìm được một nơi an toàn ngoài gia đình không dễ nên khi gặp được đúng người như gặp được chiếc phao giữa biển lớn. Nhưng đừng nên quá bám víu hay phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc phao cứu sinh, vì khi chiếc phao ấy nâng đỡ bạn, cũng có nghĩa nó đang chìm xuống. Nếu không đủ tỉnh táo thì mong muốn được yêu thương của người kia cũng chính là gánh nặng dìm chết mối quan hệ và gây ra tổn thương cho người bạn đang yêu thương. Chúng ta được phép làm đứa trẻ trong một vài khoảnh khắc, nhưng không có nghĩa quên mất mình đã và đang là một người trưởng thành cả về tâm, sinh lý", chuyên viên tâm lý Tâm An nói.‏

‏Ông Tâm An cũng đưa ra lời khuyên thay vì một người mãi làm đứa trẻ, một người phải gồng mình trưởng thành để che chở cho người kia thì hãy cùng nhau lớn lên. Hành trình trưởng thành chưa bao giờ đơn giản, nhưng sẽ thật tốt nếu chúng ta có cơ hội làm điều đó cùng nhau.‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.