Có những đêm mưa - Thơ của Trần Võ Thành Văn

12/12/2021 08:15 GMT+7

Có những đêm mưa rơi suốt một đời tôi trong tôi trong từng con nước suốt một đời sông tìm mái chèo khua vào lòng biển cả vọng âm, mai nào thổn thức chuyến đò trôi lữ khách muôn trùng

một đời đi tìm khoảnh khắc ngoài dĩ vãng

mùa hạ mùa đông mùa ly hương năm tháng vỗ về

tiếng hát lưu ly

giọt sầu soi rói

rơi xuống dấu chân mưa

lặng im tan vỡ hình hài

Minh họa: Tuấn Anh

vỡ,

câu thơ thảng thốt...

trên giọt mưa đa đoan

người vẫn người trong một

lời biển cạn non mòn

có những đêm mưa rơi suốt một đời

đến tận cùng bão giông ân điển

bụng cát nở hoa và ánh sáng dịu mềm

nơi tia chớp sẽ cúi đầu tạ ơn một vừng trời vỡ nát

ở đây, trên bến mưa này

những cánh hải âu thoát xác ngày buồn

bay trong tôi một đời đi tìm khoảnh khắc trôi ngoài dĩ vãng...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.