Cô nàng Sài Gòn vẽ chuyện tình 'bụi' với chàng trai Mỹ: Ngọt ngào Hà Giang, Phong Nha

04/11/2022 12:42 GMT+7

Đến Việt Nam du lịch cùng những chuyến đi phượt, anh Justin Boulter trót mê đắm con người, phong cảnh nơi đây. Chuyện tình của anh cùng cô gái Sài Gòn và bộ ảnh cưới của họ ở Hà Giang đẹp tựa nhau.

Chuyện tình ngọt ngào

Hình ảnh chàng trai Tây cùng cô gái Việt trao cho nhau những cái ôm nồng cháy giữa đất trời bao la ở Hà Giang khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì lãng mạn. Ít ai biết, chàng trai Mỹ đã mê đắm Việt Nam cũng như “nửa kia” với những kỷ niệm, ấn tượng khó quên.

Bộ ảnh cưới của anh Justin Boulter và chị Hiền nhận được nhiều lượt thích trên mạng xã hội

phạm hưởng

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính của bộ ảnh là anh Justin Boulter (33 tuổi, quốc tịch Mỹ) và chị Minh Hiền (29 tuổi, ở TP.HCM).

Anh Justin Boulter tâm sự, năm 2017, anh đã đến Việt Nam mua một chiếc xe máy và chạy khắp miền Bắc.

Cảm hứng để anh đến đất nước này là qua những câu chuyện được nghe về cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình). Anh nói có rất nhiều điều thú vị về Việt Nam như thức ăn, phong cảnh và con người thân thiện.

Khung cảnh đẹp ở Hà Giang càng khiến bộ ảnh thêm lãng mạn

phạm hưởng

Anh muốn nghỉ ngơi, đi du lịch và trải nghiệm thế giới và không có ý định tìm kiếm người hẹn hò trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, anh đã phải thay đổi suy nghĩ cho đến khi gặp chị Hiền. Sau khi hẹn hò với chị Hiền, cả hai dành 3 tháng ở thị trấn Phong Nha (Quảng Bình) để khám phá nhiều hang động và có nhiều kỷ niệm đẹp.

Họ trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc

phạm hưởng

Anh nói thêm, đồng đội cùng anh đi rừng ở Phong Nha đã giúp anh có chuyến phiêu lưu kỳ thú và trải nghiệm trở nên đặc biệt hơn. Ngoài gia đình vợ, họ đã trở thành những người gần gũi với anh khi ở Việt Nam.

“Tôi thấy cô ấy quyến rũ, thông minh, tốt bụng, độc lập và muốn ở bên cạnh. Tôi đã nghĩ cách để thu hút sự chú ý của cô ấy nên quyết định ở lại Việt Nam lâu hơn để dành thời gian cho người con gái này. Thực tế, tôi đã không chọn lấy một cô gái Việt Nam, chỉ tình cờ người tôi yêu là người Việt Nam”, anh bộc bạch.

Anh cho biết, gia đình anh luôn muốn anh có mối quan hệ hạnh phúc và lành mạnh bất kể vợ đến từ đâu. Bố mẹ anh rất vui mừng khi chị Hiền là một thành viên của gia đình. Họ cũng rất hào hứng muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, con người Việt Nam khi đến dự đám cưới.

Cả hai đều trải qua nhiều khoảng thời gian, cả những vất vả, khó khăn không thể nào quên. Khoảng thời gian đó cũng là lúc anh hiểu rõ nhất về chị và nhận ra cuộc sống của mình không thể thiếu người con gái này.

“Tôi biết cách chúng tôi giao tiếp và duy trì mối quan hệ khi xa nhau 17 tháng vì dịch Covid-19. Tôi nhớ lần cô ấy đã ở bên cạnh tôi hàng ngày trong bệnh viện khi tôi bị nhiễm trùng thận nặng. Có khoảng thời gian chúng tôi gặp khó khăn về tài chính nhưng vẫn bên nhau hạnh phúc. Cuộc sống sẽ còn nhiều thử thách nữa nhưng tôi biết chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua chúng bằng sự thấu hiểu và sẻ chia cùng nhau”, anh chia sẻ.

“Không nghĩ sẽ lấy chồng Tây”

Chị Hiền chia sẻ, hiện cả hai đang chuẩn bị giấy tờ để cùng qua Mỹ sinh sống. Đợt này, anh rảnh 3 tuần nên anh chị quyết định đi Hà Giang chụp ảnh cưới. Đây là lần thứ 4 anh đến Hà Giang vì rất “ghiền” nơi đây.

Poll TNO
Bạn nghĩ thế nào về chuyện tình của anh Justin Boulter và chị Hiền?

Chị nhớ lại, năm 2018, chị ra Hà Nội chơi. Lúc này, anh vừa đi phượt Tây Bắc về và có dự định sống ở Việt Nam khoảng 3 tháng. Họ gặp nhau ở một quán cà phê gần Hồ Gươm. Anh đến bàn và xin phép được ngồi chung, chị và anh nói chuyện thấy hợp nên đi chơi thêm vài lần khi chị ra Hà Nội. Khoảng một tháng sau, anh tỏ tình và hai người chính thức yêu nhau.

Cả hai dự định sẽ sinh sống và làm việc ở Mỹ

phạm hưởng

“Trước đây mình không nghĩ sẽ lấy chồng Tây vì nhiều khi nói tiếng Việt với nhau còn không hiểu, việc bất đồng ngôn ngữ khi yêu nhau sẽ hơi khó. Tuy nhiên, anh rất chịu lắng nghe mình nói nên mình đồng ý làm người yêu anh”, chị chia sẻ.

Với chị, anh là người đàng hoàng, chịu khó tìm hiểu và tôn trọng văn hóa Việt Nam. Ba mẹ chị vui vẻ, đồng ý khi thấy anh yêu thương, quan tâm chị chân thành.

“Mình vẫn nhớ có lần đưa anh về ra mắt vào dịp giỗ ông. Anh qua nhà rất sớm, tự mua trái cây và thắp nhang trên bàn thờ. Mọi người trong gia đình ai cũng ưng. Tụi mình còn phải yêu xa một thời gian cho đến khi có thể định cư ở Mỹ. Anh sẽ đi lại thường xuyên hoặc tụi mình cùng nhau đi du lịch nước khác”, chị chia sẻ.

Họ đã đăng ký kết hôn và sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian tới

phạm hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.