Có một 'thiên đường hoa' ở xứ sở Phù Tang

28/10/2022 08:59 GMT+7

Nhật Bản được mệnh danh là đất nước hoa anh đào bởi khung cảnh đẹp ngất ngây vào mùa xuân khi loài hoa này nở rộ. Nhưng không cần đợi đến xuân, có một nơi ở xứ sở này như 'thiên đường hoa' khi từng bước chân là thấy hoa.

Nabana No Sato, công viên giải trí nằm ở thành phố Kuwana, tỉnh Mie miền Trung Nhật Bản, có diện tích khoảng 300.000 m2. Đây được xem là vườn hoa lớn nhất Nhật bản. Mùa xuân có hoa anh đào, tulip, nemophila; mùa hè có hoa cẩm tú cầu, hoa cỏ; mùa thu có hoa cosmos (tương tự hoa sao nhái); mùa đông ngoài hoa thì nơi này còn sáng rực bởi lễ hội ánh sáng của hơn 5,8 triệu đèn led…

Hàng ngàn loại hoa hồng ở Nabana No Sato

K.T

Tôi đến Nabana No Sato vào mùa thu nên không may mắn được thấy hình ảnh mà theo nhiều người là đẹp đến nao lòng khi hai bên cung đường chính hàng anh đào nở đầy hoa, cánh hoa rơi lả tả trong gió, nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Chưa có hoa anh đào nhưng nơi đây có vô vàn loại hoa khác và được sắp xếp như một bức tranh nghệ thuật khiến người xem ngất ngây.

Hoa hiện diện ở khắp nơi

n.t.c

Chưa hết hào hứng với cả vườn hoa rộng lớn ngoài trời, du khách được chiêm ngưỡng vườn hoa khổng lồ trong nhà kính Begonia Garden.

Đủ các loại hoa, cây lá

N.A

Ngay khi đứng trước cánh cửa vào Begonia Garden, người hướng dẫn đã nói “rất đáng để xem” nhưng cửa mở ra thì hơn cả mong đợi và chúng tôi đều thốt lên “Đẹp quá!”. Đó là một căn phòng rộng lớn trưng bày toàn hoa hồng với cả ngàn loại khác nhau phủ khắp từ trên xuống dưới, từ phải qua trái… Chưa kịp choáng ngợp với căn phòng hoa hồng, du khách lần lượt bước vào những khu vườn diệu kỳ khác với từng kiểu sắp đặt khác nhau cùng vô số loài hoa, các góc trang trí theo từng mùa lễ hội để mọi người tha hồ “check in”.

Hàng ngàn loại hồng khác nhau

N.A

Hoa hồng khoe sắc

N.a

Một "rừng" hoa hồng

n.a

Đủ các loại hoa

N.A

Mỗi hoa một vẻ đẹp riêng

n.a

Cứ lần lượt hết khu vườn này đến khu vườn khác. Trong khi du khách còn đang say sưa xem hoa, chụp hoa… với một tâm thế như vầy là đẹp lắm rồi thì cánh cửa căn phòng cuối cùng mở ra khiến chúng ta vỡ òa nhận ra những cái đã qua chưa là gì cả, đây mới là “đỉnh của đỉnh”. Đó là một khu vườn như chốn bồng lai với chính giữa là một hồ nước rộng lớn phẳng lặng, trên đó là những bông hoa cứ trôi chầm chậm vô định. Hàng trăm chùm hoa trên không nhẹ nhàng đong đưa, xung quanh vô số các loại hoa khoe sắc…

Khu vườn như chốn bồng lai

n.a

Tất cả tạo nên một khung cảnh rực rỡ nhưng vô cùng tĩnh lặng nơi chốn thiên đường hoa khiến người thưởng ngoạn lưu luyến không dứt.

Chính giữa là một hồ nước rộng lớn phẳng lặng, những bông hoa cứ trôi chầm chậm vô định

n.a

Người ta nói điều gì ở Nhật Bản cũng có thể được nâng lên thành nghệ thuật. Uống trà nâng lên thành trà đạo, ngắm hoa đào cũng trở thành một lễ nghi. Nhìn vào cách bày trí một bữa ăn hay món cơm Bento người mẹ Nhật chuẩn bị cho con cũng thấy được điều đó. Những điều này càng thể hiện rõ ở Nabana No Sato.

Đường hầm ánh sáng có màu sắc thay đổi từng chặng, theo mùa

n.a

Những câu chuyện về Nhật Bản được kể bằng ánh sáng của hàng triệu ngọn đèn led

N.T.c

Đứng ở "thiên đường hoa" ở xứ sở Phù Tang, tôi nhớ những dòng nhà huyền môn Osho viết trong cuốn Thiền để lý giải vì sao thiền được sinh ra ở Ấn Độ, lớn lên ở Trung Hoa và nở hoa ở Nhật Bản. Theo Osho, Nhật Bản là đất nước hướng ngoại. Người Nhật có thể tạo ra lễ hội từ những điều đơn giản nhất. Toàn thể văn hóa Nhật Bản luôn quan tâm đến việc làm sao để tạo ra một xã hội tươi đẹp, những mối quan hệ tốt đẹp - trong mọi thứ, mọi thời khắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.