Có một nơi tại TP.HCM cầm 200.000 đồng có thể ăn hàng chục món ngon

10/07/2023 17:33 GMT+7

Có một nơi tại TP.HCM, người trẻ chỉ cần cầm 200.000 đồng nhưng có thể thỏa thích ăn hàng chục món ngon khác nhau. Đây là một địa điểm ăn uống được nhiều người trẻ yêu thích.

Từ 15 giờ mỗi ngày, khu vực chợ 200 trên đường Xóm Chiếu, Q.4 (TP.HCM) lại rộn ràng tiếng người mua bán. Dọc hai bên đường là các hàng quán ăn uống đông đúc, chủ yếu bày bán món ăn vặt như: phá lấu, súp cua, bánh tráng trộn, gà rán, chè... với giá rất bình dân. Tiểu thương lâu năm tại đây cho biết chợ 200 nổi tiếng được khoảng 15 năm nay, chợ kéo dài từ nhà thờ Xóm Chiếu đến địa chỉ 243/200 Xóm Chiếu. Trên đoạn đường ấy có hơn 50 gian hàng thu hút đông người trẻ đến trải nghiệm ẩm thực.

Gọi là chợ 200 vì chợ nằm trên hẻm số 200 đường Xóm Chiếu. Ngoài ra, vì đồ ăn có giá rẻ nên nơi này cũng từng gắn với lời đồn "cầm 200.000 đồng sẽ ăn hết món từ đầu đường tới cuối đường". Nguyễn Vương Minh Trí (28 tuổi), ngụ tại đường Đoàn Văn Bơ, Q.4, cho biết từ nhỏ đã quen thuộc với chợ 200 và cũng từng nghe qua lời đồn trên.

Chợ ăn vặt cầm 200.000 đồng ăn đủ món từ đầu đường tới cuối đường - Ảnh 2.

Nhiều món ngon làm người trẻ mê tít

HUỲNH NHI

Trí chia sẻ: "Vì khu vực mình sống chủ yếu là người lao động nên đồ ăn có giá phải chăng, vừa túi tiền. Ngày trước có thể câu nói này đúng, nhưng bây giờ nhiều món lên giá, không còn phù hợp nữa. Tuy nhiên các món tại đây giá không quá cao, nếu biết lựa chọn, bạn vẫn có thể ăn nhiều món chỉ với 200.000 đồng trong túi".

Chợ ăn vặt cầm 200.000 đồng ăn đủ món từ đầu đường tới cuối đường - Ảnh 3.

Các món chè có giá từ 12.000 đồng/ly

HUỲNH NHI

Đến chợ 200, bạn nên ghé qua một số quán đông khách, nổi tiếng như: chè Hà Trâm, súp cua cô Hằng, phá lấu bò cô Thảo. Đây là những quán lâu năm và đồ ăn có giá phải chăng, hợp túi tiền sinh viên. Chè giá từ 12.000 đồng/ly, súp cua từ 15.000 đồng/tô...

Cô Hằng (57 tuổi), chủ quán súp cua ở chợ 200, cho biết mỗi ngày bán khoảng 300 phần súp cua. Món ăn hút khách nhờ giá bình dân và nêm nếm vừa miệng. "Tôi bán súp cua ở đây được 14 năm. Súp cua được nấu từ nước hầm xương nên có vị ngọt thanh. Khách hay mua phần thập cẩm gồm: óc heo, trứng bắc thảo, tôm", cô Hằng nói và cho biết quán bán từ chiều đến 21 giờ mỗi ngày.

Ngoài súp cua, món phá lấu bò ăn chung với bánh mì, mì gói cũng khá hấp dẫn. Mỗi phần phá lấu có đầy đủ nội tạng bò như: tổ ong, lá sách, bao tử, ruột, gan... được nấu mềm trong nhiều giờ. Phá lấu thơm, nêm nếm vừa vị, có vị hơi béo của nước cốt dừa, lòng bò chấm cùng nước mắm tắc chua ngọt ăn rất ngon. 

Chợ ăn vặt cầm 200.000 đồng ăn đủ món từ đầu đường tới cuối đường - Ảnh 5.

Phá lấu, món ăn không thể bỏ qua khi đến chợ 200

HUỲNH NHI

Chợ ăn vặt cầm 200.000 đồng ăn đủ món từ đầu đường tới cuối đường - Ảnh 6.

Các món bánh chiên thích hợp nhâm nhi cùng bạn bè

HUỲNH NHI

Chợ 200 còn có gian hàng bánh chiên đủ loại, bán tới đâu chiên tới đó. Các món bánh nóng hổi, giòn rụm như khoai lang chiên, chuối chiên, bánh cay từ khoai mì và chuối ngào đường thốt nốt. Giá mỗi phần từ 10.000 đồng.


Chợ ăn vặt cầm 200.000 đồng ăn đủ món từ đầu đường tới cuối đường - Ảnh 7.

Ngoài món ăn vặt, chợ 200 còn có nhiều hàng quán bán hủ tiếu, bánh canh, bún... cho bạn một buổi tối chắc bụng

HUỲNH NHI

Lâm Minh Tâm (22 tuổi), ngụ tại đường Đoàn Văn Bơ, Q.4 (TP.HCM), cho biết thường rủ bạn cùng lớp đến đây ăn vặt vì có nhiều hàng quán nằm liền kề nhau, đỡ phải di chuyển xa. Tâm chia sẻ: "Hầu như ở đây có đủ món mà giới trẻ rất thích như bánh tráng trộn, hột vịt lộn xào me, gà rán, bắp xào. Thử tính nếu cầm 200.000 đồng đến chợ 200 thì mình sẽ ăn được rất nhiều món như hủ tiếu, mì xào, cơm chiên, bánh canh, bún riêu, phở... Các món khác giá rẻ hơn thì mình có thể ăn được nhiều món hơn nữa".

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.