Có một cuộc họp lớp như thế...

20/11/2022 21:14 GMT+7

Hằng năm, cứ vào giữa thu là trên… mạng xã hội diễn ra các cuộc họp lớp khắp các vùng miền.

Nếu "chủ trương" đơn giản một chút, sẽ thấy hình ảnh bạn bè họp lớp quây quần tại đúng lớp học năm xưa hay tay bắt mặt mừng ngày sum họp trước cổng trường; “sang sang” hơn là những cuộc họp diễn ra ở các tỉnh thành, có thể là khách sạn thơ mộng hay nhà hàng sân vườn, một bãi biển thoáng đãng với đồng phục nhiều sắc màu, chụp hình các phong cách từ mặt đất đến flycam…

Cựu học sinh niên khóa 1989 - 1992 hội ngộ sau 30 năm rời trường THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ

btc

Những hình ảnh sau đó được chia sẻ lên Facebook bằng những dòng “lưu bút” điểm danh “mày - tao” đầy hoài cảm…

Vậy đó, cứ đến hẹn lại lên và "nếu nhớ đến nhau xin về đây với nhau..." (lời ca khúc Nếu như - Đức Trí).

Trong không khí ấy, giữa mùa thu năm nay, có một cuộc họp lớp, mà không, họp cả khóa, được chuẩn bị chu đáo, công phu và nhiều ý nghĩa. Đó là cuộc họp của cựu học sinh Niên khóa 1989 - 1992 sau 30 năm rời trường của trường THPT Châu Văn Liêm - Cần Thơ.

Chụp lưu niệm bên tượng Châu Văn Liêm trong khuôn viên trường

BTC

Cuộc họp đã quy tụ được các thành viên về từ Mỹ, Hà Nội, Huế… với hơn 300 bạn (của 16 lớp), hơn 40 thầy cô giáo đã từng chủ nhiệm và dạy học giai đoạn đó, nay đã về hưu.

Tri ân hơn 40 thầy cô về hưu những người dạy các bạn giai đoạn 1989 - 1992

btc

Ban tổ chức tính toán thật chu đáo khi tất cả mặc cái áo thun trắng in logo (đồng nhất để tránh những thành viên không thành đạt mặc cảm) phù hợp với slogan: 30 năm - Kết nối yêu thương.

Và trong chiếc áo đồng phục ấy, dù phó giáo sư, tiến sĩ, tổng giám đốc, giám đốc công ty tư nhân, các kỹ sư, kiến trúc sư hay nghề nghiệp gì chăng nữa, tất cả đã “hóa thân”, trở lại mày - tao chan hòa như ngày nào.

Đại diện Ban tổ chức chương trình họp lớp niên khóa 1989-1992 của trường THPT Châu Văn Liêm, Cần Thơ, cho biết: “Các bạn đã có một ngày hoạt động thật sôi nổi từ 6 giờ sáng với những hạng mục như: về thăm trường xưa (chụp hình, xếp hình và tặng quà để trang bị cho phòng âm nhạc của trường); làm lễ - hội tại nhà hàng. Với phần lễ được xây dựng theo các phần: tôn sư trọng đạo (tôn vinh thầy cô cũ, tưởng niệm (tưởng nhớ thầy cô và bạn bè đã mất). Phần hội cũng diễn ra thật ấm cúng, chừng mực… ”. Sau cuộc họp, các thành viên còn có "kỷ vật" đáng quý cho ngày hạnh ngộ, đó là phim ngắn được hỗ trợ thực hiện bởi đạo diễn Xuân Phước và Nguyễn Hải Ninh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.