'Cò' khám chữa bệnh lộng hành: Thâm nhập hội 'cò'

07/02/2023 04:17 GMT+7

Không chỉ trực tiếp chèo kéo để lừa bệnh nhân, các nhóm "cò" còn lôi kéo cả xe ôm công nghệ "nhập hội", hứa hẹn ăn chia hoa hồng hậu hĩnh.


TUYỂN "CÒ"

Để thâm nhập tìm hiểu tình trạng "cò" khám chữa bệnh, thời điểm trước Tết Nguyên đán 2023 PV Thanh Niên vào vai tài xế xe công nghệ chở khách đến Phòng khám (PK) đa khoa Medic - Hòa Hảo (254 Hòa Hảo, Q.10). Vừa thả khách, PV lập tức bị nhóm "cò" gây sức ép, yêu cầu đến quán cà phê đối diện để nói chuyện. Tại đây, một người đàn ông vỗ ngực xưng tên "P. Hòa Hảo" chào mời PV gia nhập phe "cò": "Mỗi người mày chở đến đây giao cho anh, anh dắt vào chỗ của anh, họ đồng ý khám thì anh cho mày 100.000 đồng".

Khi nghe PV nói muốn trực tiếp dắt khách vào giới thiệu cho PK mà không phải thông qua nhóm của P., thì người này đe dọa: "Ở đâu cũng vậy, chạy xe có quản bãi (ám chỉ quản lý, bảo kê), thì ở đây muốn bền, mày phải biết anh biết em. Mày có 100.000 đồng thì anh em cũng phải có 50.000 đồng".

“Cò” khám chữa bệnh lộng hành: Thâm nhập hội “cò” - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị “cò” dẫn dụ, ngồi chờ la liệt ngoài vỉa hè, không mái che ở một phòng khám tư nhân gần BV Ung bướu

TRẦN DUY KHÁNH

Theo P., nhóm của mình tập hợp những người trẻ, khỏe đã giành được quyền nắm khu vực phía trước cổng PK Medic - Hòa Hảo, khác với nhóm "cò" đã có tuổi, hoạt động lẻ tẻ đóng quân ở đầu đường. Mỗi người trong nhóm P. đều được chia nhiệm vụ riêng, từ khâu chặn, mời chào, dụ dỗ bệnh nhân, đến người dắt, canh bệnh nhân vào đăng ký khám tại PK bên ngoài. Với mỗi bệnh nhân sập bẫy, nhóm của P. chia nhau vài chục nghìn đồng/người.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang khi một người nam (khoảng 25 tuổi) đi xe máy biển số 62K5-030… đến khoe: "Sáng giờ dụ được 2 mối rồi, thành công cả hai, quá ấm". Kết thúc "buổi ra mắt", P. cho PV số điện thoại và không quên căn dặn bất cứ khi nào có khách khám bệnh, cứ đưa tới trước cổng PK Medic - Hòa Hảo gặp ông này.


“Cò” khám chữa bệnh lộng hành: Thâm nhập hội “cò” - Ảnh 2.

Nhóm người mặc áo xanh xưng là xe ôm tự quản và kiêm luôn “cò” bốc số BV Chợ Rẫy

TRẦN DUY KHÁNH

CHIA HOA HỒNG HẬU HĨNH

PV tiếp tục trong vai tài xế tập làm "cò non" đến trước cổng Bệnh viện (BV) Ung bướu (Q.Bình Thạnh) gặp gỡ một ổ "cò đại". Tại đây có "cò" tên Tr. khẳng định có thể gia nhập nhóm bất cứ lúc nào, chỉ cần chịu chia phần trăm. Tr. dắt PV đến một PK trên đường Nơ Trang Long (gần BV Ung bướu) để giới thiệu.

“Cò” khám chữa bệnh lộng hành: Thâm nhập hội “cò” - Ảnh 3.

“Cò” chặn đầu xe PV ngay đầu đường Hòa Hảo, Q.10

TRẦN DUY KHÁNH


Phía ngoài PK là hiệu thuốc, đi vào trong thêm 2 - 3 m là nơi khám bệnh. Khi nghe PV trình bày muốn đăng ký làm "cò" thì nữ nhân viên lập tức mời PV vào tiếp căn phòng phía trong gặp y tá T. Vừa mở phòng vào, cảnh tượng bên trong là hàng chục bệnh nhân ngồi la liệt chờ khám. Nữ y tá T. cho hay nếu lôi kéo được bệnh nhân vào khám, PV sẽ nhận được 100.000 đồng/người, chưa kể hoa hồng khi bệnh nhân mua thuốc.

Sau khi nói chuyện với y tá T., PV chuẩn bị ra về thì bị một người phụ nữ khoảng 40 tuổi ăn mặc sang trọng, tự xưng là bà chủ PK, kéo lại. Như sợ PV chưa hiểu rõ, bà này nói thêm: "Con cứ dắt khách đến, bệnh gì ở đây cũng làm, kể cả mổ xẻ. PK này đều là bác sĩ ở BV giỏi qua. Qua đây khám vừa nhanh vừa tiện, khỏi phải đợi chờ xếp hàng. Nếu trường hợp bệnh nhân nào mà nặng quá, cảm thấy khó trị thì cô làm thủ tục đưa thẳng vào BV Ung bướu gặp bác sĩ chữa luôn, khỏi xếp hàng bốc số đợi chờ mệt mỏi".

“Cò” khám chữa bệnh lộng hành: Thâm nhập hội “cò” - Ảnh 4.

“P. Hòa Hảo” đang tư vấn cho PV về giá cả khám bệnh

TRẦN DUY KHÁNH

NÚP BÓNG BÁC SĨ BV ?

Trong vai người đi khám bệnh, một PV Thanh Niên khác đến BV Ung bướu nhưng chưa kịp vào cổng thì đã bị 2 người đàn ông chặn lại hỏi đi khám gì, ở đâu. PV nói muốn vào khám ở BV Ung bướu, lập tức 2 người đàn ông chỉ đường cho tài xế chở PV đến PK của y tá T. đã đề cập ở trên. Lúc này, trước cửa PK có khoảng 15 - 16 người ngồi chờ. PV nhanh chóng được "cò" dẫn vào trong đăng ký khám. Bên trong, cảnh tượng hỗn loạn. Bệnh nhân ngồi chờ chật kín căn phòng. Hai người phụ nữ mặc quần áo y tá phụ trách ghi tên và thu tiền.

PV hỏi đây có phải PK của BV Ung bướu bên kia đường không thì những người này quanh co, không trả lời mà chỉ nói: "Đây là khám dịch vụ, còn bên kia là bốc số đợi. Đây cũng là ung bướu luôn, khám chuyên về ung bướu nhưng là khám dịch vụ nó nhanh hơn". Thấy PV còn ngần ngại, một người đàn ông bắt đầu vào giục khai thông tin để khám, nếu không khám thì đi ra ngoài cho người khác vào.

“Cò” khám chữa bệnh lộng hành: Thâm nhập hội “cò” - Ảnh 5.

“Th. Chợ Rẫy” hướng dẫn PV nộp tiền vào thẻ để khám bệnh

PHAN THU HOÀI

Lúc này, người phụ nữ tiếp lời: "Đây là mình khám dịch vụ nha em. Bác sĩ trong BV Ung bướu làm ngoài giờ ở đây. Em khám thì trước tiên đóng 450.000 đồng tiền khám, tiền siêu âm luôn nha". Nói là khám nhanh, nhưng thực chất hàng chục bệnh nhân phải ngồi chờ la liệt dưới ghế nhựa nhỏ bên ngoài vỉa hè không mái che. Họ đều cho hay bị "cò" lùa, dẫn vào.

Nghe nhanh 6h ngày 7.2: 88 người ngộ độc sau khi ăn chè | Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tan hoang vì động đất

"CÒ" BỐC SỐ

Trao đổi với một nữ nhân viên đang làm trong BV Chợ Rẫy (P.12, Q.5), người này cho biết "cò" ở Chợ Rẫy rất kín đáo, ít người biết. "Cò" ở đây chỉ làm cho người quen, hoặc những người đi khám có số điện thoại của "cò" thì trao đổi với nhau, gọi "cò" đến bốc số.

Sau tết, tình hình “cò” PK chèo kéo bệnh nhân càng phức tạp hơn. Sáng 5.2, chúng tôi quay lại PK Medic - Hòa Hảo, các nhóm “cò” vẫn manh động, chia địa bàn, bao vây, chèo kéo, dẫn dụ bệnh nhân. Trong đó, nhóm của “P. Hòa Hảo” vừa tuyển thêm “quân”, xuất hiện thêm vài “cò” lạ mặt, không chỉ chèo kéo mà còn rượt đuổi theo xe của bệnh nhân đến cùng.
Tại cổng BV Chợ Rẫy, lúc 8 giờ sáng cùng ngày, PV gặp một nhóm người mặc áo xanh, xưng là xe ôm tự quản BV Chợ Rẫy, kiêm luôn làm “cò” bốc số. Một người đàn ông đeo bảng tên G.V.H khi nghe PV trình bày đi khám bệnh thì yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để người này bốc số ưu tiên khám vào sáng sớm thứ hai và phí dịch vụ bốc số là 200.000 đồng. Ông H. cho hay mình chạy xe ôm, kiêm làm “cò” bốc số ở BV Chợ Rẫy nhiều năm; ông và nhiều nhóm “cò” khác đều cùng thống nhất thu phí 200.000 đồng/lượt.

Thông qua một bài viết trên nhóm Facebook "Bệnh viện Chợ Rẫy", PV liên hệ với người đàn ông tự xưng "Ch. Chợ Rẫy", chuyên dịch vụ khám nhanh. Ch. báo giá nếu muốn vào khám mà gặp bác sĩ luôn thì tiền dẫn là 400.000 đồng, PV đồng ý. Một lúc sau, người này gọi lại, hẹn ngày mai đến khám vì hôm nay bác sĩ không nhận bệnh.

Khi PV đến, BV Chợ Rẫy đang đông nghẹt người. Thấy chúng tôi đứng lóng ngóng, một người đàn ông mặc áo xanh, đứng ngay cửa BV lập tức tiếp cận: "Thấy bọn con thấy thương, ở quê lên khám bệnh à? Tội nghiệp, để chú giúp cho". Không đợi PV trả lời, người đàn ông đá mắt ra hiệu cho một "đồng nghiệp" tới xách ba lô giúp PV, dẫn ra mép cổng gặp người đàn bà tên Th. (tầm 45 tuổi). "Khám gì, có bảo hiểm y tế hay chuyển tuyến gì không?", người phụ nữ hỏi. PV trình bày không có bảo hiểm, người phụ nữ nói: "Bây giờ muốn lấy số để làm thủ tục lên phòng khám phải không, chị đi lấy số xong lên lầu cho em nhanh luôn".

Th. yêu cầu PV đưa chứng minh nhân dân để làm thủ tục. Một PV ngỏ ý đi theo Th. thì bị nhóm đàn ông gây sức ép, chặn lại. Nhóm này sau đó cho một tấm danh thiếp và nói với PV: "Mai mốt có người thân vào khám thì cứ gọi thẳng vào số điện thoại này là được". Khoảng 10 phút sau, Th. đi ra với một chiếc thẻ và một tờ giấy khám số 29 trên tay. Th. tỏ ra tường tận, hướng dẫn chúng tôi nạp tiền vào thẻ và cách lên PK Hậu môn trực tràng. Kết thúc cuộc nói chuyện, Th. yêu cầu PV trả 300.000 đồng tiền công. (còn tiếp) 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.