Cơ hội để U.16 Việt Nam tìm lại chính mình

10/08/2022 08:17 GMT+7

Sau thất bại trước chủ nhà U.16 Indonesia ở vòng bảng, U.16 Việt Nam cần một lời khẳng định chất lượng trong trận đại chiến với U.16 Thái Lan tại bán kết giải U.16 Đông Nam Á diễn ra lúc 15 giờ 30 hôm nay trên sân Maguwoharjo.

Thất bại 1-2 trước U.16 Indonesia là một bài học đáng giá cho U.16 Việt Nam khi phải thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt của hơn 30.000 CĐV chủ nhà. Các chàng trai tuổi teen lần đầu ra đấu trường quốc tế đã chịu rất nhiều áp lực khủng khiếp ở trận đấu đó, nhất là những màn la ó, đe dọa, thậm chí ném vật lạ xuống sân... Đây cũng sẽ là trải nghiệm đặc biệt quan trọng trong hành trình trưởng thành của các chàng trai 15, 16 tuổi.

Các cầu thủ U.16 Việt Nam lấy lại sự tự tin trong các buổi tập

VFF

Việc U.16 Việt Nam lọt vào bán kết với tư cách đội nhì bảng xuất sắc nhất là hợp lý, với 2 chiến thắng bùng nổ trước đó. Nhưng đó là vòng bảng và mọi thứ sẽ cần được khép lại, vì vòng knock-out với 2 trận đấu sắp tới sẽ có tính chất hoàn toàn khác. HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu: “Đầu tiên tôi xin chúc mừng các đội đã vào bán kết. Indonesia, Myanmar và Thái Lan đều là các đội mạnh. Tại bán kết, U.16 Việt Nam sẽ gặp U.16 Thái Lan. Họ là đối thủ mạnh. Chúng tôi phải rất cẩn thận ở màn so tài này. Có thể chúng tôi sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút. Nhưng cũng có thể, đội phải giải quyết trên chấm luân lưu 11 m với U.16 Thái Lan. Về lực lượng, U.16 Việt Nam không có nhiều biến động. Chúng tôi đã sẵn sàng bước vào vòng bán kết”.

Về tình hình lực lượng, U.16 Thái Lan không thể có sự góp mặt của đội trưởng Pacharaphol Lekkun ở vòng bán kết do nhận thẻ phạt. Ở chiều ngược lại, U.16 Việt Nam có lực lượng gần như tốt nhất. HLV Pipop Onmo của U.16 Thái Lan nhận xét: “U.16 Việt Nam là đội mạnh. Tôi hy vọng trận đấu này sẽ nhận được sự cổ vũ của CĐV hai nước. U.16 Thái Lan đã sẵn sàng với tâm thế và tinh thần quyết tâm cao nhất. Đội cũng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản xảy ra, kể cả việc đá luân lưu hay giải quyết thắng thua trong 90 phút”.

Không phải vô cớ khi truyền thông Đông Nam Á và châu Á luôn nhắc đến những trận đụng độ giữa các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan với miêu tả kình địch. Biết bao duyên nợ chất chồng luôn khiến trận đấu này trở nên rất đặc biệt. Sẽ không có gì tốt hơn nếu U.16 Việt Nam có được chiến thắng kèm lời hẹn tái ngộ U.16 Indonesia tại chung kết. Nhưng ở tầm nhìn của một giải trẻ, ưu tiên cao nhất của HLV Nguyễn Quốc Tuấn là làm sao giúp các học trò “tiêu hóa” một cách tích cực nhất trận thua U.16 Indonesia. Mỗi cầu thủ sẽ phải học cách đứng dậy, đối diện với áp lực và thể hiện khả năng của mình. Rất mừng khi trước trận đấu, ông Tuấn khẳng định toàn đội đã sẵn sàng. Hãy chờ xem!

HLV trưởng U.16 Indonesia xin lỗi U.16 Việt Nam

Trước thềm bán kết, HLV trưởng U.16 Indonesia - ông Bima Sakti đã gửi lời xin lỗi đến U.16 Việt Nam khi bị nhiều CĐV chủ nhà gây hấn, thậm chí đe dọa. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến U.16 Việt Nam. CĐV chỉ có thể la hét cổ vũ chứ đừng ném chai hoặc làm những điều không tốt. Sự ủng hộ của khán giả trên sân vẫn được tiếp tục duy trì, nhưng phải theo cách thể thao”, ông Bima Sakti nói.

Trận bán kết 2 giữa U.16 Indonesia và U.16 Myanmar sẽ diễn ra lúc 20 giờ, cũng trên sân Maguwoharjo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.