Cô giáo cắt tóc để dạy học trò

19/02/2019 10:51 GMT+7

Một cô giáo mầm non ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ) đã nghĩ ra phương pháp hay để bảo vệ một học sinh yếu thế và dạy cho các học sinh khác bài học không nên bắt nạt bạn cùng lớp.

Khi giáo viên Shannon Grimm phát hiện một bé gái 5 tuổi, tên Prisilla, trong lớp sụt sùi và vô cùng buồn bã trong lớp vì “bạn bè nghĩ giống như con trai”, cô liền tìm cách an ủi học trò.
Trước sự chọc ghẹo của các bạn cùng lớp, bé Prisilla bắt đầu đội nón đến lớp để che mái tóc ngắn củn, theo đài KTRK.
“Con khóc vì trường học chẳng vui chút nào”, bé Prisilla ỉu xìu.
Thế là cô Grimm quyết định cắt mái tóc dài ngang lưng thành tóc tém.
“Còn cách nào tốt hơn để chứng tỏ cho bọn trẻ thấy dù bề ngoài trông thế nào thì bạn vẫn là mình và có thể trở thành bất kỳ người nào bạn muốn?”, cô giáo nói trước lớp trong đoạn live stream trên Facebook.
Trong cuộc họp vào cuối tuần trước, bé Prisilla đã tặng cho cô Grimm "huy chương" vì đã trở thành người hùng vào thời điểm khó khăn của bé. Về phần mình, cô giáo đề cử Prisilla là học sinh được vinh danh vì lòng dũng cảm của tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.