Có gì ở phim 18+ đáng chú ý tại Cannes 2017?

20/04/2017 14:44 GMT+7

Năm nay, LHP Cannes dường như vắng bóng các bộ phim 18+ hơn thường lệ. Thế nên tâm điểm của mọi sự chú ý đang dành cho L’amant Double, một bộ phim của đạo diễn François Ozon.

Đạo diễn người Pháp François Ozon vốn là một nhà làm phim nổi tiếng với phong cách châm biếm sắc sảo và những quan điểm tự do, phóng khoáng về tình dục. Ông từng gây chú ý với nhiều tác phẩm như 8 Femmes (2002), Swimming Pool (2003), Young & Beautiful (2013)... Cùng với Jean-Paul Civeyrac, Philippe Ramos, Yves Caumon... ông nằm trong số những đạo diễn Pháp có sức ảnh hưởng nhất của phong trào New Wave.
Đây là lần thứ ba đạo diễn François Ozon có phim tranh giải Cành cọ vàng Ảnh: The Talks
Trong quá khứ, François Ozon từng hai lần có phim tranh giải Cành cọ vàng nhưng may mắn chưa bao giờ mỉm cười. Năm 2003, bộ phim Swimming Pool của ông gây ấn tượng cực tốt với các nhà phê bình, nhưng lại gặp phải một đối thủ cực kỳ mạnh là Elephant của Gus Van Sant, tác phẩm không chỉ giành giải Cành cọ vàng mà còn mang về cho Gus Van Sant danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất. Còn năm 2013, Young & Beautiful cũng từng được đánh giá là tràn trề hi vọng chiến thắng ở giai đoạn đầu liên hoan, nhưng sau đó hào quang của nó đã bị Blue is the Warmest Color, bộ phim nóng nhất của LHP đó, lấn át. Blue is the Warmest Color sau đó đã giành giải Cành cọ vàng và được xem là một trong những bộ phim 18+ nóng bỏng nhất từng chiến thắng tại Cannes.
Theo đánh giá của các nhà phê bình, con đường chiến thắng của François Ozon năm nay đã rộng mở hơn. Bộ phim L’amant Double của ông gần như “không có đối thủ” trong cùng đề tài tình dục, đồng thời cũng hứa hẹn là bộ phim “nóng bỏng” nhất của mùa giải này. L’amant Double đang được kỳ vọng là không chỉ giành giải Cành cọ vàng mà thậm chí còn có thể mang về cho Ozon danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất và cả Kịch bản xuất sắc nhất. Đương nhiên, Cannes chưa bao giờ là một cuộc chơi dễ đoán, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản được việc đặt cược vào tác phẩm này của các nhà phê bình.
Có gì ở L’amant Double, bộ phim hứa hẹn “nóng” nhất ở Liên hoan phim Cannes 2017? 1
Jérémie Renier và Marine Vacth trong teaser của phim Ảnh: Chụp màn hình.
Trong danh sách dàn diễn viên tham gia L’amant Double, khán giả có thể thấy được sự xuất hiện của 3 gương mặt: Jacqueline Bisset, Marine Vacth và Jérémie Renier. Jacqueline Bisset là nữ diễn viên gạo cội người Anh năm nay đã hơn 70 tuổi. Từng tham gia đóng phim hơn nửa thế kỷ, Jacqueline Bisset được biết đến với những vai diễn xuất sắc trong Day for Night (1973), Who Is Killing the Great Chefs of Europe? (1978), Joan of Arc (1999)... và gần đây nhất là Dancing on the Edge (2013), bộ phim giúp bà giành giải Quả cầu vàng cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Đương nhiên, vì đã 73 tuổi nên Jacqueline Bisset không phải là diễn viên tâm điểm với những cảnh nóng trong L’amant Double, mà người hứa hẹn sẽ có nhiều cảnh 18+ ấn tượng nhất trong phim chính là Marine Vacth, kiều nữ 26 tuổi người Pháp. Marine Vacth cũng chính là người từng đóng chính trong Young & Beautiful năm 2013 của đạo diễn François Ozon. Trong bộ phim trước, Marine Vacth đã có nhiều cảnh khỏa thân khá táo bạo trong vai một cô gái trẻ 17 tuổi tập làm gái gọi. Còn trong tác phẩm lần này, Marine Vacth hứa hẹn sẽ trở nên mặn mà, dữ dội và thậm chí còn cuồng nhiệt hơn khi đóng cặp cùng Jérémie Renier.
Jérémie Renier là nam diễn viên người Bỉ từng được biết đến qua các bộ phim như Brotherhood of the Wolf (2001), L'Enfant (2005)... Anh cũng xuất hiện trong bộ phim Eternité của đạo diễn Trần Anh Hùng trong vai Henri. Năm 2014, Jérémie Renier cũng có nhiều cảnh nóng gây chú ý khi tham gia phim Saint Lauren của đạo diễn Pierre Bergé, và đây cũng là một trong những phim tranh giải Cành cọ vàng năm đó. Với sự kết hợp của Jérémie Renier và Marine Vacth lần này cùng tư duy làm phim phóng khoáng của François Ozon, bộ phim L’amant Double hứa hẹn sẽ chứa đựng rất nhiều bất ngờ.
Ảnh đại diện teaser của phim L’amant Double khá táo bạo Ảnh: Chụp màn hình
Cùng với việc được công bố là 1 trong 18 phim tranh giải Cành cọ vàng chính thức năm nay, teaser của L’amant Double ra mắt cách đây chưa lâu cũng gây được nhiều sự chú ý ở khán giả.
Teaser không hé lộ nhiều về nội dung phim, chỉ có cảnh hai diễn viên Jérémie Renier và Marine Vacth đối mặt cùng nhau. Họ đã có một đoạn hội thoại ngắn và ve vuốt khuôn mặt nhau, để lại trong lòng khán giả nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Và mặc dù nội dung teaser không “quá nóng” như mọi người nghĩ, các nhà sản xuất lựa chọn sử dụng một bức hình đại diện cho teaser này với concept khá táo bạo: hai nhân vật ngồi trên ghế giữa một căn phòng, hoàn toàn khỏa thân và nhìn nhau. Chỉ một bức ảnh cũng đủ để nói lên mức độ táo bạo của François Ozon và sự hứa hẹn của tác phẩm này.
Giờ thì, cả thế giới đang hướng về Cannes để chờ đợi Cành cọ vàng được xướng lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.