Cô gái xinh đep thích... lo cho người dưng

17/09/2022 07:37 GMT+7

Với “Hiền muối”, sau cả chục năm lo chuyện bao đồng, điều mà bản thân cảm thấy hạnh phúc vô ngần, đó chính là “ngàn người dưng trở thành người thân”.

In dấu chân thiện nguyện muôn nơi

"Hiền muối" tên thật là Trần Thị Diệu Hiền (34 tuổi, quê Tiền Giang, đang làm việc ở TP.HCM). Sở dĩ được mọi người gọi là "Hiền muối" vì cô gái này đang làm chủ ZitaHima (thương hiệu về các sản phẩm chế tác từ đá muối hồng Himalaya và những sản phẩm cao cấp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp từ thảo dược thiên nhiên...). Người đẹp Tiền Giang cũng đang là giám đốc của Skill Media (chuyên về lĩnh vực marketing).

Mặc dù bận bịu với việc lãnh đạo hai công ty, thế nhưng "Hiền muối" luôn dành thời gian cho niềm đam mê của bản thân. Đó là làm thiện nguyện. Cả chục năm nay, cô gái 34 tuổi này in dấu chân ở khắp các tỉnh, thành trên cả nước trong những chuyến đi giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, những mảnh đời neo đơn, cơ nhỡ...

“Hiền muối” là cô gái thích... lo cho người dưng

Đã có hàng chục ngôi nhà tình thương được dựng lên cho người dân khó khăn ở các tỉnh Đắk Nông, Bến Tre. Đã có hàng chục tấn gạo được tặng thường niên mỗi tháng cho các gia đình khổ cực ở tỉnh An Giang. Đã có hàng chục ngàn con heo, bò, gà, vịt được tặng cho người dân ở tỉnh Tiền Giang. Đã có hàng chục chuyến đi đến các tỉnh miền Trung trong những đợt bão lũ. Đã có hàng chục ngàn trường hợp người dân ở TP.HCM được giúp đỡ tiền bạc, các bữa ăn 0 đồng, thực phẩm, các vật dụng thiết yếu trong đợt dịch Covid-19 tràn đến vào năm 2021... Và "Hiền muối" chính là người đã thực hiện tất cả những câu chuyện đẹp vừa kể.

Không những vậy, suốt 3 năm qua, cô gái này còn chăm sóc và hỗ trợ tiền cho 3 hoàn cảnh gia đình khó khăn ở H.Cần Giờ (TP.HCM) và TP.Rạch Giá (Kiên Giang).

Chính vì thế mà nhiều người bảo "Hiền muối" là... gàn dở. Chẳng chịu chăm chút cho bản thân lại cứ lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ. Ngay cả chuyện tình yêu, cô gái này cũng chẳng vội nghĩ đến. Bởi vì đang phải bận... lo cho người dưng.

Cô gái này đã đặt chân đến nhiều vùng miền trên cả nước để trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn

"Ngàn người dưng trở thành người thân"

Trò chuyện với người viết, cô gái bao dung nghĩa tình này chia sẻ bằng nụ cười hiền như cái tên, rằng đã bắt đầu làm thiện nguyện từ khi bản thân tự làm ra được những đồng tiền đầu tiên trong cuộc đời vào năm nhất đại học. Chẳng có mong mỏi nào lớn lao, đơn giản làm thiện nguyện chỉ vì muốn những người khổ bớt khổ, muốn những người thiếu thốn vơi dần đi những thiếu thốn. Dần dà, theo thời gian, nhìn bao nụ cười, bao niềm vui từ những người thụ hưởng, "Hiền muối" tự nhủ sẽ làm thiện nguyện suốt đời.

"Mẹ là người gieo cho tôi hạt mầm thiện nguyện đầu tiên trong cuộc đời. Mẹ hay bảo, cuộc đời này rất nhiều người khốn khổ. Họ chới với trong những ngổn ngang thiếu thốn. Họ thiếu cả cái ăn cái mặc. Họ cần giúp đỡ. Nên lá lành hãy đùm lá rách, lá rách hãy đùm lá nát. Hãy chìa tay để phần nào đó san sẻ những khổ ải trần ai của những mảnh đời, để giúp họ vượt qua những thời khắc khó khăn. Tôi nghe và làm theo", "Hiền muối" bộc bạch.

Ít ai biết được, cô đã từng trải qua tuổi thơ khốn khó. Có những năm tháng, tết đến, nghe mùi thơm sực nức của thịt kho, của mứt bánh từ nhà hàng xóm, cô gái này đã phải nuốt nước miếng thòm thèm vì nhà mình chẳng có, chỉ có cơm nguội và chén nước mắm. Khổ đến nỗi, nhiều cái tết chỉ được... mặc quần áo cũ. Năm nào may mắn lắm mới được ba vét từng đồng bạc lẻ mua cho miếng vải... dỏm nhất để may đồ.

"Quá khứ ấy cũng làm tôi hiểu hơn về sự cơ cực. Nên tôi chẳng muốn ai phải sống trong cơ cực. Tôi luôn mong bất kỳ ai trong cuộc đời này cũng có được cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Tôi ước ao sao những mảnh đời khốn khó ngày càng ít đi hơn", "Hiền muối" tâm sự.

Cô gái Tiền Giang được mẹ gieo mầm thiện nguyện

N.X.P

Một điều khá lạ là "Hiền muối" chẳng bao giờ huy động cộng đồng cùng quyên góp để thực hiện những chương trình thiện nguyện. Dù quy mô nhỏ hay lớn, cô gái quê ở Tiền Giang cũng tự bỏ tiền túi cá nhân để làm. Thế nên mới có chuyện, khi TP.HCM bùng dịch, có quá nhiều gia đình rơi vào cơn bĩ cực, trong khi "Hiền muối" không muốn ai bị bỏ lại phía sau, nên đã quyết định... "bán tháo bán đổ" một miếng đất đã từng chắt chiu dành dụm mới mua được để giúp đỡ mọi người. "Nhiều bạn bè khi biết được chuyện này đã nói tôi... điên, khùng. Nhưng tôi thấy lòng mình vui vì tôi có thể mất đi một miếng đất nhưng nhiều gia đình không mất đi những bữa ăn, có thể trụ vững qua chuỗi ngày đại dịch", "Hiền muối" chia sẻ.

Cô gái đẹp người đẹp nết này giải thích, sở dĩ chẳng muốn kêu gọi mọi người cùng chung tay hùn hạp làm thiện nguyện, là vì hay... giúp người bất chợt. Chỉ cần biết ai khó khăn mà bản thân thấy động lòng xót dạ là vội vàng cưu mang một cách tự nhiên như hơi thở. Nên khi tự làm bằng tiền cá nhân sẽ giúp bản thân chủ động hơn trong việc giúp đỡ mọi người.

Có vô vàn kỷ niệm không thể nào quên trong cả chục năm đi làm thiện nguyện. Là những khoảnh khắc bật khóc của người dân nơi vùng rốn lũ miền Trung khi nhận được những phần quà. Là những nụ cười hạnh phúc của người dân Đắk Nông, Bến Tre khi được "Hiền muối" ngỏ lời xây nhà tình thương. Là những giây phút nghẹn ngào của những công nhân mưu sinh ở TP.HCM khi "Hiền muối" trao những hộp cơm, mớ rau, con cá... thời điểm dịch bệnh bùng phát. Và rồi, từ ăm ắp những khoảnh khắc xúc động ấy, cô gái có tấm lòng thơm thảo này tự nhủ lòng mình phải cố gắng hơn trong cuộc sống, để có thể lo được cho nhiều mảnh đời.

Qua chục năm lo chuyện bao đồng, "Hiền muối" cười cho biết, điều mà bản thân cảm thấy hạnh phúc vô ngần, đó chính là "ngàn người dưng trở thành người thân".

Với người viết, sau cuộc chuyện trò với "Hiền muối", đã nhận ra, trong cuộc sống này vẫn hiện hữu đầy tràn vẻ đẹp của tình người. Mà "Hiền muối" là một minh chứng. Và cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn nếu lòng tốt như cô gái này được lan tỏa ngày càng nhiều hơn...

Lập công ty để giúp sinh viên

Tại Công ty ZitaHima mà “Hiền muối” đang làm chủ, tất cả nhân viên đều là sinh viên. Nữ giám đốc này cho biết bất kỳ sinh viên nào xin việc cô cũng nhận vào làm. Bên cạnh những chế độ đãi ngộ, sinh viên còn được chính “Hiền muối” đào tạo về các kiến thức marketing, sales, media, event, các kỹ năng, kinh nghiệm trong cuộc sống để có thêm nhiều cơ hội thành công hơn trong công việc sau này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.