Cô gái Việt lấy thầy giáo Úc điển trai: Mọi thứ bắt đầu từ đề xuất kết bạn Facebook

16/11/2022 12:12 GMT+7

Đám cưới ngập hoa trong không gian ngoài trời đẹp như khu vườn cổ tích, chú rể rước dâu bằng ngựa của thầy giáo Tây điển trai và cô gái Việt xinh đẹp gây “sốt” mạng xã hội vì sự ngọt ngào, dễ thương.

Thành đôi nhờ mạng xã hội

Nhắc đến lý do quen được người bạn đời là thầy giáo Tây điển trai đang công tác tại Việt Nam, Hoa Việt Trinh (27 tuổi, ngụ Bình Dương) cười hạnh phúc vì câu chuyện tình đặc biệt.

3 năm trước, Trinh thấy Facebook đề xuất kết bạn với tài khoản của Jolin Richardson (32 tuổi) nên gửi lời mời kết bạn. Nhưng Jolin lại là người chủ động nhắn tin, hẹn gặp mặt. Sau lần gặp đầu tiên, cô gái Việt xinh đẹp ấn tượng với người đàn ông ngoại quốc vì tính tình vui vẻ, thân thiện.

Đám cưới rước dâu bằng ngựa của thầy giáo Tây và cô gái Việt gây "sốt" mạng xã hội

nvcc

Cả hai trò chuyện nhiều hơn, 2 tháng sau, trong một buổi lên sân thượng chung cư ngắm hoàng hôn, Jolin đã chủ động hôn Trinh và chính thức thành đôi.

“Sau khi ảnh hôn thì mình hỏi anh là gì của em mà hôn em, ảnh cười nói ‘em là bạn gái của anh’. Mình cũng bất ngờ, hỏi anh chưa ngỏ lời mà, thì ảnh mới ngỏ lời yêu rồi nói ‘tại anh không biết, đó giờ toàn quen luôn chứ không nói gì’. Mình đồng ý và bắt đầu hẹn hò”, Trinh kể.

Thời gian đầu, tiếng Anh của Trinh chưa tốt nên việc giao tiếp của cả hai có đôi lần bị cản trở. Về phần mình, Jolin cũng cố gắng nói chậm và sử dụng từ ngữ dễ hiểu để giao tiếp với bạn gái. Qua từng ngày, những thói quen, khẩu vị, văn hóa cả hai đều chủ động dung hòa, dần dần vượt qua rào cản ngôn ngữ và quyết định kết hôn.

Cặp đôi hạnh phúc trong tiệc cưới ngọt ngào

nvcc

Sau vài tháng quen nhau, Jolin ngỏ lời mời Trinh về Úc ra mắt gia đình và để Trinh biết về nơi anh sinh ra, lớn lên. Chính sự thân thiện, chu đáo, tình cảm của gia đình Jolin đã làm Trinh cảm thấy muốn gắn bó với người đàn ông này.

Chia sẻ với Thanh Niên, Jolin cho biết, lần đầu gặp Trinh, anh đã nghĩ trong đầu rằng “wow, đây là một cô gái xinh đẹp và ngọt ngào”. Khi đưa bạn gái sang Úc gặp gia đình, thầy giáo Tây nghĩ ngay tới việc sau mỗi ngày đi làm trở về nhà, được gặp Trinh, được ở bên cô gái này thì sẽ tuyệt vời biết mấy. Nên sau 1,5 năm tìm hiểu, Jolin cầu hôn Trinh ở nơi hai người trao nhau nụ hôn đầu. Buổi cầu hôn trên sân thượng dù chỉ có 2 người nhưng Jolin khá hồi hộp và nói “Anh chỉ làm điều này một lần trong đời” nên Trinh đồng ý.

“Tôi cầu hôn cô ấy vì tôi muốn cả hai đồng hành, có nhau trong suốt cuộc đời”, chàng trai Úc nói.

Đám cưới đẹp như truyện cổ tích

Những ngày cuối tháng 10, clip về đám cưới được Trinh chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn lời chúc mừng vì cặp trai tài gái sắc, không gian trang trí đẹp như truyện cổ tích, chú rể rước dâu bằng ngựa.

Chuyện tình ngọt ngọt ngào của thầy giáo Tây và cô gái Việt đã có "cái kết" đẹp

nvcc

Trinh kể, ngay từ khi lên chương trình cưới cô đã có ý tưởng này nhưng chồng sợ lên ngựa té nên Trinh phải chuyển qua thuê một chiếc xe cub để rước dâu. Tuy nhiên, đến ngày tổ chức đám cưới, xe không đến kịp nên người nhà Trinh đã gọi chủ trại ngựa dắt ngựa đến.

“Đó là lần đầu mình cưỡi ngựa luôn thật vui vì chú ngựa cũng hiền và hợp tác. Tiệc cưới được tổ chức ở ngoài trời, ấm áp với gia đình Jolin từ Úc sang cùng người thân, bạn bè. Anh nói em lên ý tưởng hết đi anh không biết nhiều, anh chỉ trả tiền thôi. Anh vẫn luôn nuông chiều tôi như vậy”, cô gái xinh đẹp hạnh phúc nói.

Thầy giáo Tây thì chia sẻ, cả nhà anh rất vui mừng khi anh tìm được hạnh phúc và họ không quan trọng là lấy cô dâu nước nào, do đó, cả nhà đều mừng khi gia đình có thêm một thành viên mới.

Người thân của Jolin sang Việt Nam dự đám cưới của cặp đôi

nvcc

Là những người trẻ hiện đại nên trên trang cá nhân trước ngày cưới, Trinh cũng đăng kèm số tài khoản để tiện cho những khách không dùng tiền mặt hoặc gửi thiệp, và cặp đôi cũng nhận được chuyển khoản của khách đi tiệc hôm đó cũng như khách không đến dự tiệc được.

Người ta cũng thường nói đa phần các cô gái Việt lấy chồng Tây thì cuộc đời sẽ sung sướng vì giàu có, nhưng Trinh cho rằng, ở đâu cũng có người này người kia và không phải cứ Tây là giàu. Còn với chồng Tây của mình, Trinh cho rằng đó là mức lương đủ sống, quan trọng là cả hai biết cùng vun đắp hạnh phúc.

Hiện vợ chồng Trinh đang sống và làm việc ở Bình Dương, cặp đôi dự định sau khi cuộc sống ổn định hơn sẽ sang Úc định cư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.