Cô gái Việt hát Quốc ca trận Việt Nam - Lào tại Singapore: ‘Ai cũng xúc động’

Thúy Hằng
Thúy Hằng
08/12/2021 13:17 GMT+7

'Quốc ca vang lên, tất cả chúng tôi đều hát. Vì dịch bệnh, nhiều người chưa về được quê hương. Tất cả đều rất xúc động, nhớ nhà…', cô gái Việt có mặt ở sân Bishan, Singapore xem trận Việt Nam - Lào tại AFF Cup kể lại.

Mai Phương Linh và các cổ động viên người Việt hát Quốc ca trên sân Bishan

nvcc

Mai Phương Linh, 26 tuổi, đang học tập và làm việc tại Singapore, là một trong những khán giả Việt Nam được có mặt trực tiếp tại sân Bishan, Singapore, theo dõi trận Việt Nam - Lào tại AFF Cup hôm 6.12.

Cô kể với phóng viên Báo Thanh Niên về hành trình mua vé khó khăn, cũng như tất cả khán giả Việt Nam lặng người xúc động khi cùng nghe và hát Quốc ca trên sân khách. “Tôi là fan của đội tuyển Việt Nam và yêu thích tất cả các cầu thủ của đội tuyển. Để mua vé xem trận Việt Nam - Lào tại AFF Cup 2020, một người bạn đã phải thức canh giờ mở bán vé và đặt mua trên website của Singapore. Do dịch bệnh, ban tổ chức giới hạn chỗ ngồi cũng như số lượng người đến sân nên việc mua vé hơi khó khăn. Giá một vé là 25 SGD (hơn 420.000 đồng)”, Phương Linh cho hay.

Quốc kỳ Việt Nam (ảnh trái) và cầu thủ 2 đội bước ra sân làm lễ chào cờ (ảnh phải)

Cổ động viên Việt Nam không mua được vé đành đứng ngoài sân cổ vũ

PHƯƠNG LINH

Linh và các CĐV Việt Nam trên sân

Theo cô gái Việt, hiện khoảng 90% dân số Singapore đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đủ 2 mũi và chuẩn bị tiêm mũi thứ 3 nên dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát. Để được vào sân vận động, khán giả chỉ cần tiêm đủ 2 mũi vắc xin và ngồi cách nhau 1 ghế, đeo khẩu trang xuyên suốt. “Bên cạnh đó, khán giả không được ăn uống trong suốt quá trình theo dõi trận đấu. Tôi thấy mọi người đều rất chấp hành”, Phương Linh cho biết.

Không kèn, trống nhưng vẫn rộn rã

Phương Linh cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Singapore khá đông, hầu như ai cũng yêu bóng đá nên tinh thần cổ động viên cho đội bóng nước nhà tại giải đấu như AFF Cup rất cao.

“Tới sân, mọi người còn chuẩn bị kèn, trống để cổ vũ nhưng rất tiếc không được mang vào sân để đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19. Dù không có kèn trống nhưng mọi người vẫn hát, những bài hát truyền thống khi xem bóng đá như Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Niềm tin chiến thắng... nên không khí trên sân rất rộn ràng”, Linh kể.

Lặng người hát Quốc ca Việt Nam

Một trong những khoảnh khắc Phương Linh xúc động nhất là giây phút hai đội bước ra sân làm lễ chào cờ, hát Quốc ca. Khi Quốc ca Việt Nam vang lên, cả cầu thủ lẫn các cổ động viên Việt Nam trên khán đài cùng cất tiếng hát.

“Không khí lúc đó khác hẳn những ngày thường. Vì dịch bệnh mà đã lâu rồi hầu hết chúng tôi đều không thể về Việt Nam nên khi nghe Quốc ca giữa xứ người, chúng tôi đều rất xúc động và nhớ nhà”, Phương Linh bộc bạch.

Cổ động viên Việt Nam hát Quốc ca trên sân Bishan

Phương Linh cũng là cô gái được lọt vào ống kính đài truyền hình và lên sóng trong buổi tường thuật trực tiếp trận bóng đá từ Singapore.

Cô chia sẻ: “Chúng tôi ngồi bên khán đài của đội Lào nên không được chú ý lắm. Lúc tôi nhìn thấy cameraman (người quay phim - PV) đi sang bên khán đài của mình là lúc tôi đang gọi điện cho mẹ. Tôi cho mẹ nhìn không khí trên sân vận động của Singapore và còn trêu mẹ là: mẹ ơi, con nhìn thấy cameraman sang chỗ con rồi. Mẹ xem TV, mẹ xem có nhìn thấy con trên đó không nhé”.

"Không ngờ hình ảnh tôi được lên sóng thật. Tôi cũng nhận được nhiều tin nhắn từ bạn bè chụp ảnh màn hình TV. Tôi rất hạnh phúc và thấy may mắn vì trong lúc dịch bệnh này, tôi vẫn được đứng trên sân vận động để cổ vũ cho đội nhà”, Phương Linh nói.

Linh lọt vào ống kính của Đài truyền hình

Phương Linh và các bạn của cô muốn muốn xem tất cả trận đấu tại AFF Cup 2020 nhưng vì số lượng người xem bị giới hạn nên việc mua vé rất khó khăn.

Với trận Việt Nam và Malaysia sắp tới, cô và các bạn không mua được vé nên đành xem ở nhà rồi đợi ngày 19.12 ra sân tiếp, cổ vũ Việt Nam gặp Campuchia. Chắc chắn ngày hôm đó, cô và mọi người cũng sẽ đặt tay lên trái tim mình và hát vang Quốc ca trong niềm xúc động dâng trào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.