Cô gái uống 50 viên thuốc vì... buồn

18/06/2016 07:57 GMT+7

Bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, tiên lượng tử vong đến 90%.

Ngày 17.6, bác sĩ Trần Văn Sóng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), cho biết bệnh viện vừa cứu sống nữ bệnh nhân T.T.T (24 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) bị ngộ độc thuốc nặng do uống đến 50 viên thuốc tây.
Khoảng 14 giờ ngày 16.6, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, co giật toàn thân, rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp, tiên lượng tử vong đến 90%. Bác sĩ cấp cứu, sốc điện, rửa ruột loại bỏ độc chất, cho thở máy... Sau một ngày hồi sức tích cực, hôm qua bệnh nhân tỉnh táo, mạch, huyết áp có trở lại, tình trạng loạn nhịp có cải thiện và đã được rút ống thở. Cô gái cho biết do buồn chuyện gia đình nên uống thuốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.