Cô gái trẻ một mình xuyên Việt

15/07/2018 13:30 GMT+7

Thân hình nhỏ nhắn, chỉ cao 1m50 và nặng 42 kg nhưng Nguyễn Thị Thúy Hằng (25 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) đã một mình phượt xe máy xuyên Việt.

Đạp xe đi làm mỗi ngày để tập thể lực

Gặp Hằng, ngoài nước da ngăm đen ra thì tôi không dám tin rằng cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình lại đã từng phượt xe máy xuyên Việt.

Câu đầu tiên tôi hỏi cô phượt thủ này: “Lý do gì khiến bạn đưa đến quyết định táo bạo này?”. Hằng chia sẻ: “Vì mình thích chinh phục bản thân. Và tuổi trẻ mà, cứ làm những điều mình thích. Hơn thế nữa là mình luôn có suy nghĩ, làm thế nào có thể đi khám phá hết đất nước mà tốn ít chi phí nhất. Thì chỉ có cách là đi phượt như thế này”.

Đến giờ Hằng vẫn còn chưa dám tin là mình đã một mình xuyên Việt  HOA NỮ

Lúc đầu khi lên kế hoạch là có bạn đồng hành, nhưng đến phút cuối bạn  không đi được nên Hằng phải đi một mình. Với nhiều người, chắc đã quyết định ngừng chuyến đi, nhưng với cô gái cá tính này “một mình cũng ổn thôi mà”.

Thế là để bắt đầu cho chuyến đi, cô gái đã phải tập luyện thể lực, mỗi ngày hít đất 22 cái, tập thể dục và  đi làm mỗi ngày 10km bằng xe đạp.

Điều đặc biệt là cô gái chỉ thích mặc áo cờ đỏ sao vàng trong suốt chuyến đi NHÂN VẬT CUNG CẤP

“Từ trước đến giờ mình chưa đi phượt xa, ngoài lần cùng bạn đi xe máy từ TP.HCM về quê (Phú Yên) nhưng cũng ngồi sau xe bạn chở. Vì là lần đầu đi nên mình phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ kiến thức đi phượt đến thể lực và sức khỏe,…Nói chung dù là quyết định táo bạo nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn”, Hằng chia sẻ.

Chặng đường đi xuyên Việt của Hằng khởi hành từ TP.HCM đi về các tỉnh miền Tây, sau đó, từ miền Tây về lại TP.HCM rồi tiếp tục hành trình ra Bắc. Và trong vòng 45 ngày, cô gái này đã chinh phục được dãy đất hình chữ S.

Nhiều lần bật khóc

Khi được hỏi: “Điều gì khiến Hằng nhớ nhất trong suốt chuyến đi”, Hằng thẳng thắn: “đấy chắc cũng là những lần mình bật khóc”.

Rồi Hằng kể: “Lúc thì sợ quá mình khóc, lúc là vì cảnh đẹp quá mình cũng khóc, rồi khi đứng trên cột cờ Lũng Cú mình đã bật khóc vì quá hạnh phúc, vì cuối cùng mình cũng đã làm được”.

Hằng cho biết vất vả nhất vẫn là những lúc gặp trời mưa vì di chuyển đã khó mà còn phải trang bị cho hành lý khỏi bị ướt NHÂN VẬT CUNG CẤP

Vì là con gái nên những khó khăn trong suốt chuyến hành trình là điều không thể tránh khỏi. Hằng đã từng chia sẻ trên trang cá nhân: “Độc hành, tự mình lấy cho mình can đảm và dũng khí bước tiếp. Đến chính mình còn không thể tin nổi mình sẽ đi một mình mà. Đúng nghĩa trèo đèo, lội suối, vượt dốc,…Nhiều khi muốn bỏ cuộc, nhưng nhiều khi đến những nơi thanh bình, những góc đẹp đến nao lòng sau vài cung đường nắng cháy, hiểm trở, bạn đã được đền đáp…Cố lên!”

Hằng kể, sau khi chinh phục được cực Đông ở tỉnh Khánh Hòa, đuối sức và Hằng muốn về TP.HCM, vì chặng đường quay về lúc này chỉ khoảng tầm 400 km. Nhưng rồi lại thôi ý nghĩ đó và tiếp tục. Chặng đường từ Huế ra Quãng Bình, trời mưa tầm tã lại thêm gió, lạnh cập răng, ra đến nơi nhớ lại rồi òa khóc. Khi đến Quãng Bình, một mình trên cung đường mòn Hồ Chí Minh, đẹp đến nao lòng, mãi mê chụp hình tự sướng quên cả thời gian, đến chiều tối mới bắt đầu chạy xe mà đích đến như trong kế hoạch là ngã ba Đồng Lộc (170km). Đường vắng không một bóng người, trời tối, sợ quá, cô gái lại phát khóc, nhưng rồi cũng chạy đến nơi. Rồi đặc biệt là những đoạn đường đèo khi chinh phục Tây Bắc, cũng đã lấy của cô gái này không ít nước mắt và sự sợ hãi.

Đi và trưởng thành hơn

Vì đi một mình, nên hầu như đến nơi nào, thích địa điểm gì Hằng đều dừng chân lại để khám phá. Cô gái cứ thong thả suốt các chặng đường để được học hỏi và khám phá nhiều. “Đến nơi đâu, tò mò với địa danh nào, mình đều lên hỏi “bác Google”. Như sau khi vượt qua được cung đường đèo Mã Pí Lènh, vì quá nguy hiểm nên mình tự hỏi, làm thế nào mà người dân có thể xây được cung đường đèo này. Thế rồi lên mạng tra cứu thì mình mới biết hết được sự gian nan để xây dựng được. Mình nhớ rất rõ, lúc đọc xong mình đã bật khóc vì quá xúc động”. Rồi rất nhiều câu chuyện về những hoàn cảnh, những mảnh đời khó khăn suốt dọc đường đi, cũng được Hằng kể lại trong nhật ký hành trình.

Điều đặc biệt là cô gái này có giọng hát rất hay, và rất đam mê ca hát. Nên suốt chuyến hành trình, Hằng cứ nghêu ngao hát để quên bớt mệt mỏi. Và cũng nhờ giọng hát này, mà đi đến đâu, Hằng cũng được người dân quí mến và thậm chí cho ở nhờ miễn phí.

“Dịch chuyển giúp tôi gặp rất nhiều bạn mới, trở nên vui vẻ và suy nghĩ tích cực hơn. Lúc nào cũng hihi, haha được, thích được gặp những người hào sảng, ít khi suy nghĩ tiêu cực, nhìn mọi thứ đa chiều. Đi, làm tôi trưởng thành hơn về lối suy nghĩ nhưng vẫn giữ được nét trẻ con trong bản chất. Càng đi mình càng muốn được đi xa hơn, ra ngoài thế giới để có thể thấy được thế giới muôn màu", Hằng tâm sự.

Đến nơi đâu, nói tiếng của nơi đó

Một trong những bí quyết đi xuyên Việt một mình của cô gái này là giả được giọng nhiều vùng miền khác nhau.

“Nếu bạn nói được tiếng của nhiều địa phương, thì khi đến đó, thứ nhất là bạn dễ hỏi đường, dễ nhờ vả và thứ hai là đỡ bị lừa vì người khác không nghĩ bạn từ nơi xa đến”, Hằng chia sẻ.

Chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô gái này NHÂN VẬT CUNG CẤP

Không những thế, cô nàng còn bật mí rất nhiều kinh nghiệm: “Trước khi đi, các bạn nên lập ra danh sách tất cả bạn bè trên khắp cả nước, nơi nào không có bạn thì nhờ bạn bè kết nối với anh, chị, hay người quen của bạn bè. Để chắc chắn những điểm mình dừng chân sẽ có người, vừa để ở nhờ cho đỡ chi phí, vừa để an tâm hơn. Có những nơi Hằng đã chủ động vào chùa để ở. Vì là con gái, lại đi một mình nên luôn thủ sẵn những thứ phòng thân để tự vệ lúc gặp nguy hiểm. Mang đầy đủ các loại thuốc cần thiết,..”.

Hằng đặc biệt nhấn mạnh: “Phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi đi, còn nếu thấy chưa sẵn sàng thì tốt nhất đừng nên xuất phát. Và dù sợ hãi thế nào cũng phải giữ bình tĩnh để vững tay lái mà đi tiếp”.

Cô gái của nghị lực

Nhìn thấy Hằng lạc quan, nhưng ít ai biết được cuộc sống của cô gái này luôn nặng những nỗi lo.

Sinh ra trong gia đình không được may mắn như bạn bè đồng trang lứa khác, gia cảnh nghèo khó, nhà có 3 chị em mà chị gái bị thiểu năng trí tuệ, em trai thì bị câm điếc, Hằng là đứa con duy nhất được lành lặn. Thế nhưng, với nước da ngăm đen, lúc nhỏ bị suy dinh dưỡng nên thân hình nhỏ bé, lên trường bị bạn bè chọc ghẹo và thậm chí kỳ thị. Tuổi thơ với nhiều điều không may mắn, khiến Hằng tự ti về bản thân và hay thu mình lại, cho đến một ngày nhìn vào gương và tự hỏi “tại sao cứ mãi như thế này, tương lai của mình còn dài mà?”, thế là Hằng quyết tâm thay đổi bản thân. Từ đó, cô nàng trở nên tự tin hơn, năng nổ tham gia các hoạt động xã hội.

Dù cuộc sống có như thế nào, Hằng cũng nở nụ cười trên môi và phấn đấu mỗi ngày NHÂN VẬT CUNG CẤP

Ý thức được trách nhiệm với gia đình, nên Hằng không ngừng cố gắng mỗi ngày. Nếu có cơ hội nào có thể kiếm được tiền lo cho chị gái và em trai là Hằng đều không từ chối. Chúng tôi đã từng ấn tượng với giọng hát vô cùng nội lực của cô gái này trong chương trình Hát mãi ước mơ. Hằng tham gia chương trình là để hát cho chị gái và em trai của mình, và cuối cùng cô gái đã giành được giải nhì.

Dù cuộc sống có như thế nào, nhưng Hằng vẫn luôn cười và lạc quan. Hy vọng những dự định và ước mơ của Hằng sẽ đạt được như cách cô ấy chinh phục các cung đường phượt xuyên Việt chỉ một mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.