Cô gái mù mê bolero

22/10/2017 06:51 GMT+7

Sự xuất hiện của cô gái khiếm thị Nguyễn Võ Trúc Phương trong chương trình Đường đến danh ca vọng cổ 2017 (đang phát sóng trên kênh HTV7) đã “gây bão” cộng đồng mạng.

Dù đôi mắt không còn nhìn đời được nữa nhưng bằng giọng hát đầy yêu thương, Trúc Phương (24 tuổi) đã truyền đến khán giả một nghị lực sống đáng trân trọng.
Trúc Phương là cô gái rất lạc quan, yêu đời. “Tân binh” của đội huấn luyện viên Thoại Mỹ trong cuộc thi với trích đoạn Ánh sáng phù du đã lấy nước mắt bao người. “Nhiều lúc muốn được nhìn vào gương để tập luyện cho khẩu hình mình đẹp hơn, duyên dáng hơn nhưng em không làm được. Vì không thấy đường nên em đi học rất trễ, lúc đã 14 - 15 tuổi”, Trúc Phương nói.
Trúc Phương có một giọng hát truyền cảm với gương mặt phúc hậu, hồn nhiên của cô gái ở tuổi 24. Hằng ngày, cô đính kết hạt cườm thành những con thú, trái tim, quả bóng... xinh xắn để có thu nhập kiếm sống. Cô gái trẻ này hiện đang là Phó chủ tịch Hội Người mù TX.Cai Lậy - Tiền Giang. Hình ảnh Trúc Phương luôn hăng hái vận động quà, tiền để cất nhà tình thương cho bà con nghèo ở huyện, xã hay làm một cô giáo dạy nghề hỗ trợ những hội viên khác vay vốn làm ăn luôn khiến mọi người nể phục. Trúc Phương cười: “Làm được gì giúp ích cho đời em sẽ làm hết sức. Khi quyết định đi thi Đường đến danh ca vọng cổ mùa 2 em không nghĩ mình sẽ được chọn và nhận được quá nhiều tình yêu thương của mọi người. Em mang ơn ban tổ chức, khán giả, huấn luyện viên Thoại Mỹ, thần tượng của em ngày bé, đã giúp đỡ em quá nhiều trong cuộc thi”.
Cô gái mù mê bolero
Trúc Phương kết cườm bán để có thêm thu nhập Ảnh: Điền Quân
NSƯT Kim Tử Long khi nhìn Trúc Phương hát đã nhận xét: “Chúng ta nên phong tặng em biệt danh… sầu nữ”. Còn NSƯT Thoại Mỹ thì xúc động: “Giọng ca của Trúc Phương đã chạm tới trái tim tôi cùng tất cả mọi người”.
Trước khi đam mê ca cổ, cải lương, Trúc Phương kể rằng ngày bé cô mê nhạc bolero, dân ca và trữ tình quê hương. “Em bị khiếm thị bẩm sinh dù ba mẹ đã tìm mọi cách chữa trị và phẫu thuật vài lần nhưng đều thất bại. Lúc 18 tuổi, em đã hoàn toàn bị mất thị lực. Được sự giúp đỡ của mọi người cùng nhiều lời động viên, em dần lấy lại niềm tin và hứa rằng sẽ sống thật tốt, lạc quan hơn nữa. Khi vào Hội Người mù em biết còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn mình nên tự thấy vẫn còn may mắn”, Trúc Phương trải lòng.
Trúc Phương từng đoạt HCV Song ca và HCB Đơn ca cuộc thi Giọng ca cải lương hằng tuần trên VOH và Liên hoan Văn nghệ toàn quốc (Hội thi Tiếng hát từ trái tim). “Em chỉ muốn nói từ chính hoàn cảnh của mình rằng hãy cứ cố gắng hết mình để theo đuổi mơ ước, đam mê, vươn lên dù trong bất kỳ khó khăn nào. Thay vì cứ để những cảm xúc tiêu cực, buồn bực lấn át thì hãy vui vẻ, yêu đời. Đôi khi việc gì đó dừng lại chưa hẳn kết thúc mà có thể là bệ phóng cho những khởi đầu mới tốt đẹp hơn”, cô nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.