Cô gái một chân xinh đẹp tự leo núi khiến ngàn người bắn tim

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
03/06/2022 15:24 GMT+7

' Hà Giang - một chân - một mình' là chuyến trải nghiệm thú vị đầu tiên sau cú sốc cưa chân kể từ 2 năm trước của cô gái vừa tròn 30 tuổi. Câu chuyện đã truyền cảm hứng và năng lượng tích cực tới hàng ngàn bạn trẻ.

"Khùng xứng đáng"

Ngày 24.5 vừa qua, Dương Thị Thanh Nga (ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) vừa tròn 30 tuổi, cũng là ngày mà cô gái một chân này xách nạng thực hiện chuyến đi một mình đầu tiên kể từ ngày mất đi một bên chân.

Cô gái xinh đẹp hạnh phúc vì được đứng giữa núi đồi hùng vĩ của Hà Giang

nvcc

Thanh Nga kể: "Khi tôi quyết định xách đồ đi chơi một mình, ai cũng bảo khùng, vì tôi chỉ còn có một chân, và trước đó chưa bao giờ đi chơi xa một mình, đừng nói là lên tận Hà Giang leo núi. Là vì tôi muốn tặng cho sinh nhật tuổi 30 của mình một món quà đặc biệt. Vì không đi được xe máy bình thường nên tôi đã đặt tour có người lái cho yên tâm. Tôi không cảm thấy lo lắng gì mà cực kỳ mong chờ cho chuyến đi này".

Khi đặt chân đến Hà Giang rồi, Nga mới thấy "cái sự khùng" của mình thực sự xứng đáng. Cảnh sắc tươi đẹp của Hà Giang đã mang lại cho Nga những cảm xúc tuyệt vời, dù gặp không ít khó khăn trong lúc leo núi, đi bộ xuống bậc thang nhỏ và trơn...

Những hình ảnh truyền cảm hứng của Thanh Nga

"Tôi đã được chiêm ngưỡng những dãy núi cao hùng vĩ, những cung đường đèo, những ruộng ngô phủ đầy đồi núi... Tôi đã chinh phục được mỏm đá rồng A Páo bằng một chân cùng chiếc nạng, đến tận dòng sông Nho Quế uốn lượn quanh các dãy núi. Khi đứng trên đỉnh núi, tôi có cảm giác vô cùng hạnh phúc vì đã vượt qua được giới hạn của bản thân", Thanh Nga xúc động.

Muốn chinh phục những thử thách của riêng mình

Nga cho biết cách đây 2 năm, vào tháng 1.2020, Nga phát hiện mình bị ung thư xương nên buộc phải tháo một chân để có được cơ hội sống. Sau ca phẫu thuật sinh tử, Nga trải qua nhiều đêm mất ngủ vì những cơn đau đớn tột cùng kéo dài tưởng chừng không thể vượt qua nổi. Nga đã từng suy sụp và tuyệt vọng trong mấy ngày đầu tiên. Nhưng sau đó, được gia đình và bạn bè động viên, cô gái này chọn cách đối mặt với thực tại. Và ý chí mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực, lạc quan giúp Nga đứng dậy để sống một cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa.

Bên dòng sông Nho Quế

nvcc

"Ngay cả khi lên bàn phẫu thuật, tôi vẫn nghĩ khi hồi phục tôi sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện những chuyến đi mà trước kia khi có đủ 2 chân tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi thấy mình may mắn vì vẫn còn mạng sống, còn sức khỏe, còn có gia đình ở bên. Và dù có một chân thì tôi vẫn làm được mọi việc như người bình thường. Từ đó, tôi thấy yêu và trân trọng cuộc sống này hơn. Yêu bản thân và cơ thể của mình hơn", Nga chia sẻ.

Sau khi lan tỏa những cảm xúc tuyệt vời của chuyến đi Hà Giang trên trang Facebook cá nhân và một group về du lịch hoang dã, hình ảnh cô gái xinh đẹp chống nạng leo núi đã được hàng ngàn bạn trẻ "bắn tim". Không những thế, Nga nhận được rất nhiều lời bình luận bày tỏ sự xúc động, khâm phục, ngưỡng mộ từ mọi người. Ai cũng mong Nga tiếp tục mạnh khỏe, tràn đầy yêu thương và năng lượng để có thể tiếp tục chinh phục những thử thách của riêng mình, truyền cảm hứng tới những người xung quanh.

Nga tâm sự cô luôn mong muốn được chinh phục những thử thách của riêng mình. Sắp tới, Nga dự định sẽ đi Sa Pa, Mộc Châu, Cao Bằng và đảo Phú Quý. "Tôi mong mọi người khi còn tuổi trẻ, còn sức khỏe hãy cố gắng đi đến nhiều nơi để thấy Việt Nam mình đẹp đến nhường nào. Tôi có một cơ thể không hoàn hảo, là cô gái chỉ có một chân nhưng vẫn làm được thì mọi người chắc chắc sẽ thực hiện được!", Nga bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.