Cô gái miền Tây gác bằng dược sĩ, tình nguyện lên đường nhập ngũ

07/02/2023 10:27 GMT+7

Mong muốn tiếp bước truyền thống cách mạng của gia đình, Lê Thị Huỳnh Như gác bằng dược sĩ, tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Lê Thị Huỳnh Như (25 tuổi), ngụ ấp 12, xã Vị Trung, H.Vị Thủy, Hậu Giang, sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội đã dành phần lớn tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chị gái xung phong nhập ngũ năm 2018, đến nay mang hàm trung úy. Lời kể của ông nội và chị gái về những năm tháng không thể quên trong quân ngũ làm cho Như tự hào, ngưỡng mộ.

Cô gái miền Tây gác bằng dược sĩ tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn Hậu Giang đến thăm hỏi tân binh Lê Thị Huỳnh Như trước ngày lên đường nhập ngũ

Như cho biết khi nhận được thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023, đã vỡ òa cảm xúc. "Lúc học THPT, tôi đã mơ ước được đi bộ đội để nối tiếp truyền thống gia đình. Tiếc là học xong lớp 12, tôi chưa đủ điều kiện trúng tuyển vào trường quân đội. Vậy nên, sau khi học xong ngành dược sĩ tại Trường CĐ Y tế Cần Thơ, biết tỉnh Hậu Giang có chỉ tiêu tuyển nữ đi nghĩa vụ quân sự là tôi đăng ký nguyện vọng ngay", Như kể.

Trong thời gian học tập tại TP.Cần Thơ, ngoài ham học hỏi, Như còn tích cực tham gia nhiều hoạt động của đoàn thanh niên để rèn luyện bản thân ngày càng trưởng thành hơn. Đối với người địa phương, Như được khen ngoan hiền, lễ phép, luôn giữ hình ảnh đẹp về đạo đức, lối sống. Với tinh thần gương mẫu đó, năm 2022, Như vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa tròn 24 tuổi.

Cô gái miền Tây gác bằng dược sĩ tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 2.

Như bên ông nội của mình

Theo Như, dù nam hay nữ đều phải có trách nhiệm cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước. Trước thông tin Như trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nhiều bạn bè đã gửi lời chúc mừng. Hiện, Như đã chuẩn bị để sẵn sàng lên đường nhập ngũ vào ngày 9.2 tới đây.

"Càng đến ngày giao nhận quân tôi càng hồi hộp, chờ đợi từng giây, từng phút vì ước mơ sắp thành hiện thực. Vào quân ngũ tuy bỡ ngỡ nhưng sẽ có đồng đội cùng nhau rèn luyện, vượt qua thử thách giúp mình trưởng thành hơn. Nếu có cơ hội phục vụ lâu dài trong quân đội, tôi sẽ cống hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Như chia sẻ.

Thấy Như yêu thích màu áo lính, gia đình cũng hết lòng ủng hộ, động viên con cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cô gái miền Tây gác bằng dược sĩ tình nguyện nhập ngũ - Ảnh 3.

Gác bằng dược sĩ, Như tình nguyện nhập ngũ để được giống như chị gái

Ông Lê Văn Gó (55 tuổi, cha của Như) cho biết con gái được thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, tự hào của gia đình và dòng họ. Tuy con đi xa nhà trong một thời gian dài, sống trong môi trường hoàn toàn mới nhưng ông hoàn toàn yên tâm vì con gái có Đảng, Nhà nước quan tâm.

Theo ông Gó, hơn 2 năm đi học ở Cần Thơ, Như đã rèn luyện được tính tự lập, lối sống có trách nhiệm. Mỗi khi về nhà, Như đều chia sẻ công việc gia đình với mẹ. Ông Gó trải lòng: "Con gái có chí hướng phấn đấu, noi theo tấm gương của ông nội và chị gái, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Dẫu biết rằng thời gian đầu nhập ngũ sẽ khó tránh những khó khăn nhất định, nhưng tôi tin với sự quyết tâm cao, con gái sẽ vượt qua được tất cả".

Năm 2023, tỉnh Hậu Giang phát lệnh gọi nhập ngũ cho 1.313 thanh niên trúng tuyển, trong đó chính thức 1.252 thanh niên, dự phòng 61 thanh niên. Dự kiến, ngày 9.2, tỉnh sẽ tổ chức lễ giao quân cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.