Cô gái mắc ung thư máu livestream để kiếm tiền viện phí

31/07/2018 17:43 GMT+7

Ít nhất một lần trong tuần, Su Lingmin lại livestream cảnh mình ca hát, chia sẻ mẹo vặt về chăm sóc sức khỏe hoặc làm đẹp, và trò chuyện với hàng trăm người hâm mộ… từ giường bệnh.

“Tôi hiện trở thành người livestream chuyên nghiệp”, cô chia sẻ với nụ cười trong một video clip hồi tuần trước, trước khi ngậm ngùi nói tiếp “tôi còn có thể làm gì khác bây giờ?”, theo AP hôm 30.7.
Cách đây 4 tháng, Su choáng váng trước kết quả chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Gia đình đã phải bán căn nhà duy nhất của họ và chi gần 400.000 nhân dân tệ (1,36 tỉ đồng) trong 4 tháng qua để con gái có thể trị bệnh.
Tuy nhiên, bác sĩ cho hay bệnh nhân phải được liên tục điều trị suốt 5 năm nếu muốn loại bỏ ung thư khỏi cơ thể. Đối mặt với chi phí điều trị quá cao, cô gái 27 tuổi đến từ thành phố Cáp Nhĩ Tân (thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) đã nghĩ ra cách kiếm thêm ít tiền trên giường bệnh.
...và những bức ảnh lung linh khi livestream Su Lingmin
Cô tải xuống ứng dụng Inke và cài đặt vào điện thoại, trước khi bắt đầu quay clip về đời sống hằng ngày của người mắc bệnh ung thư máu.
Sau 6 tuần, đã có gần 800 người theo dõi kênh của cô, đủ để bệnh nhân kiếm khoảng 400 yuan mỗi lần.
Trong những lần livestream, không phải lúc nào Su cũng xuất hiện trong bộ dạng xinh đẹp, mà đôi lúc mang khẩu trang y tế. Và nhiều lần hoạt động phát trực tuyến của cô gái bị gián đoạn khi có y tá hoặc bác sĩ đến kiểm tra huyết áp.
Cô cho hay công việc này giúp bản thân được tự tin hơn trước, đồng thời xua đi cảm giác cô độc khi phải nằm trên giường bệnh.
“Tôi bị bệnh, nhưng tôi vui vẻ, vì tôi biết rằng mình có thể được trị khỏi”, Su mỉm cười.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.