Cô gái không đầu hàng số phận

12/03/2016 10:04 GMT+7

Nỗi niềm không cha, mất mẹ của Nguyễn Thái Hiền ( ảnh , học sinh lớp 10/2, Trường THPT Nguyễn Trãi, TP.Hội An, Quảng Nam) chỉ chất chứa trong những dòng nhật ký, còn đến lớp cô gái này đầy tự tin.

Nỗi niềm không cha, mất mẹ của Nguyễn Thái Hiền (ảnh, học sinh lớp 10/2, Trường THPT Nguyễn Trãi, TP.Hội An, Quảng Nam) chỉ chất chứa trong những dòng nhật ký, còn đến lớp cô gái này đầy tự tin.

“Khi ra đời em đã không biết cha là ai. Mẹ dành hết yêu thương cho 2 anh em. Nhưng rồi mẹ mất vào năm em 8 tuổi vì bệnh ung thư. Khi đó em còn quá nhỏ để có thể hiểu hết tình cảm đó. Giờ lớn lên với biết bao bỡ ngỡ không biết phải hỏi ai, em chỉ ước giá mà còn mẹ…”, Thái Hiền rưng rưng khi kể về hoàn cảnh của mình. Sau ngày mẹ mất, em và anh trai Nguyễn Thái Phước (23 tuổi) đóng cửa căn nhà để chuyển về sinh sống với cậu, tiếp tục đến trường. Năm ngoái, khi thấy anh em Hiền đã đủ lớn, người cậu mới yên tâm để hai anh em về nhà. Cũng từ đây, anh em Hiền bắt đầu cuộc sống tự lập đầy khó khăn.
Thương em gái thiếu thốn tình cảm từ nhỏ và không muốn em bị gián đoạn việc học hành, Nguyễn Thái Phước sớm ra đời mưu sinh bằng nghề lái xe tải. Mọi sinh hoạt trong nhà đều phụ thuộc vào đồng tiền công ít ỏi, thất thường của Phước nên hai em anh sống hết sức dè sẻn. Dù rất khó khăn nhưng Phước chưa bao giờ để em đi làm thêm hoặc bất cứ công việc gì. “Có nhiều tuần tiền mua thức ăn không có, tiền học thêm đến hạn nộp. Khi đó, trong đầu em cứ luẩn quẩn câu hỏi “tiền đâu để sống tiếp” thì thấy anh trai cười cười cầm tiền về nhà.
Em biết anh đã phải gồng mình vay mượn mới có. “Mỗi lần thấy anh cực khổ vì em là em lại cắm đầu vào học. Em không thể làm gì giúp thì chỉ có học mới làm anh trai yên tâm”, Hiền trải lòng. Những năm học từ cấp 1 đến cấp 3, Hiền luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Mọi hoạt động của trường Hiền đều nhiệt tình tham gia.
Cô học trò tâm sự, em không muốn những mất mát biến em thành một con người lạnh lùng trong vỏ bọc cô độc. Mà em muốn mọi người và anh trai thấy em tươi cười. Do vậy, những suy tư thầm kín Hiền đều gửi vào những trang nhật ký hay có khi là ngay cả trong những lúc em vu vơ hát một mình.
Nguyễn Thái Hiền cho biết em mong ước trở thành một sĩ quan quân đội hoặc là một hướng dẫn viên du lịch. Dù ở ngành nghề nào thì theo Hiền đều phải học tốt tiếng Anh. Hiền dự tính trong dịp hè năm nay sẽ xin vào chạy bàn ở các nhà hàng tại khu phố cổ để có thêm cơ hội học hỏi tiếng Anh thông qua các vị khách nước ngoài. “Và hơn hết là để anh trai vơi bớt lo lắng bởi em đã có thể tự tay mình kiếm ra tiền tự lo một phần học phí cho mình”, Hiền nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.