Cô gái giả chết trên Facebook để trốn nợ và cái kết...

25/12/2022 13:00 GMT+7

Một cô gái người Indonesia bị buộc tội giả chết để trốn tránh việc trả tiền cho người khác.

Theo đó, cô gái đã giả chết chỉ được biết đến với cái tên "L". L được cho là đã nợ một khoản tiền với người cộng sự Maya Gunawan, với hạn trả nợ là vào ngày 20.11.2022 vừa qua.

Theo Daily Star đưa tin ngày 23.12, L đã không thể trả được tiền vào ngày đó và mong mỏi Gunawan gia hạn khoản vay cho đến ngày 6.12.

Tuy nhiên, Gunawan đã bị sốc nặng khi vào Facebook ngày 12.12 và phát hiện ra một bài đăng từ người thân của L thông báo rằng L đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Bài đăng nêu rõ thông tin rằng L đã chết sau một sự cố trên cây cầu gần nhà cô ở Medan, Bắc Sumatra (Indonesia) và được chôn cất cách đó 370 dặm tại thành phố Banda Aceh.

Bài đăng trên Facebook bao gồm những bức ảnh như: ảnh thi thể được bọc trong một tấm vải, ảnh một chiếc cáng được đẩy vào bệnh viện... Ngoài ra còn có ảnh L được quấn trong một tấm vải liệm với đôi mắt nhắm nghiền khi giả chết.

Tuy nhiên ngay sau đó, người thân của L đã thừa nhận bài đăng là dối trá, cho rằng L đã sử dụng Facebook để viết ra câu chuyện hư cấu.

Một trong những bức hình mà L đăng lên Facebook nhằm giả chết để trốn nợ

DAILY STAR

Theo Daily Star, những hình ảnh đó là của một cảnh quay trong một chương trình truyền hình, trong khi những bức ảnh chụp L trong tấm vải liệm được cố tình chụp lại để làm cho sự lừa dối của L trở nên thuyết phục hơn.

Gunawan nói rằng cô ấy vẫn đang đợi L trả lại số tiền đến hạn, nhưng Gunawan không thể liên lạc được với L nữa từ khi cô ta giả chết. Và cái kết, L đang bị các cơ quan công quyền buộc tội giả chết để trốn tránh việc trả tiền cho người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.