Cô gái bị teo 2 chân chở em khuyết tật đến trường thi tốt nghiệp THPT

08/07/2022 17:25 GMT+7

Đều đặn những ngày qua, cô gái bị khuyết tật teo 2 chân vẫn chu đáo chở đàn em cũng bị khuyết tật đến trường để thi tốt nghiệp THPT 2022 .

Nguyễn Minh Thông là thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT lần này. Thông cũng bị dị tật bẩm sinh, đi đứng không được tốt so với mọi người. Phạm Thị Thu Thủy (22 tuổi) bị dị tật đầu gối, đôi chân bị co quắp, phải dùng đầu gối để di chuyển. Cả hai đều là trẻ mồ côi đang sống ở làng trẻ em Hòa Bình (Q.1, TP.HCM).

Thu Thủy cho biết vừa tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và đang trong quá trình tìm kiếm việc làm. Từ lúc mới sinh ra, Thủy không biết mặt ba mẹ nhưng cô luôn lạc quan, yêu đời và trở thành người truyền cảm hứng cho những bạn khuyết tật khác.

Thu Thủy luôn đúng giờ đưa đón em đi thi tốt nghiệp THPT

Dạ thảo

Những ngày gần đây, Minh Thông bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT và Thủy chính là người đưa đón đàn em mỗi khi đến giờ thi.

Thủy điều khiển chiếc xe máy được gắn thêm bánh một cách thuần thục. Nên Minh Thông ngồi phía sau cũng an tâm phần nào. Sáng sớm đi thi hay buổi chiều về, Thủy luôn có mặt đúng giờ để đưa đón em. Đoạn đường di chuyển từ Làng Hòa Bình đến điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn (Q.3) cũng khá xa, xe cộ đông đúc nhưng với Thủy đó là niềm hạnh phúc.

Thủy cho biết: “Thời còn là học sinh tôi vẫn thường được các anh lớn hơn chở đi thi tốt nghiệp. Đến giờ tôi lớn thì chở các em nhỏ đi thi lại. Nó như là sự giúp đỡ nối tiếp với nhau ở Làng Hòa Bình. Tôi cảm thấy rất vui khi được chở em Thông đi thi để khích lệ tinh thần của em, nên tôi không cảm thấy mệt nhọc gì cả".

Vào trưa nay, sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, Nguyễn Minh Thông cho biết đã yêu thích và theo đuổi ngành mỹ thuật từ nhỏ. Thi tốt nghiệp lần này, Thông luôn muốn đạt điểm cao nhất để được xét tuyển vào giảng đường Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM và tiếp tục con đường học vấn. Vì vậy, nam sinh này luôn tự giác và nỗ lực học tập không ngừng nghỉ trong thời gian qua.

Thông luôn được Thủy đưa đón đi học mỗi ngày

Sau ngày thi cuối cùng hôm nay, Thông cảm thấy rất phấn khởi. Thông chia sẻ: "Hôm qua và sáng nay làm bài cũng tạm ổn. Đề tương đối dễ, nằm trong khả năng, em nghĩ điểm số đủ đáp ứng đủ yêu cầu xét tuyển đại học sắp tới.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này, Thủy và Thông muốn gửi lời cảm ơn đến những y bác sĩ, cô chú ở Làng Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ đã chấp cánh cho những ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học. Riêng Thông cho rằng sẽ tiếp tục đưa đón thế hệ đàn em ở Làng Hoà Bình đi thi tốt nghiệp THPT vào các năm tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.