Cô gái bị 'hôi của' 30 triệu trong 15 giây: Thương nó, không cản kịp vì họ quá tham

31/01/2021 08:03 GMT+7

Sau khi bị rớt 30 triệu vì bị 'hôi của' trong 15 giây mất sạch, những ngày qua Bảo Trân liên tục đi vay tiền để trả nợ. Người dân nơi xảy ra vụ việc bàng hoàng, thương cô gái vì không kịp can thiệp giúp đỡ cô do nhiều người quá tham. 30 triệu cũng là số tiền làm lụng, tích cóp trong 1 năm của cô gái mẹ đơn thân này.

Chạy vạy khắp nơi để vay tiền

Như Thanh Niên đã đưa tin, vụ việc cô gái bị 'hôi của' 30 triệu trong 15 giây gây xôn xao dư luận, cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ trước hành động “hôi của” của người đi đường và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

Vụ "hôi của" 30 triệu: Người bán nước và xe ôm trả lại tiền cho cô gái

Trước đó, Bảo Trân (tên thật là Lý Thị Nhanh, 25 tuổi, quê Long An) - người đánh rơi số tiền đã đăng trên mạng xã hội kể lại câu chuyện bị rơi tiền vào 11 giờ 30 phút ngày 28.1. Cụ thể, lúc này Bảo Trân rút 30 triệu đồng tích cóp một năm qua để mang đi trả nợ nhưng không không may đánh rơi ở đường D4 thuộc P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM.

Tiền rơi xuống chỉ vài giây đã bị "lượm sạch"

Ảnh: Cắt từ clip

Từ khi xảy ra vụ việc, chị Trân vô cùng lo lắng, buồn bã, không dám về quê ăn tết vì số tiền dành dụm trả nợ đã mất sạch. Chị cũng chưa dám cho gia đình hay tin, bạn cùng phòng sau khi biết chuyện cũng động viên và giúp đỡ Trân xoay sở tìm cách kiếm lại số tiền đã mất.

Bảo Trân vô cùng lo lắng và chạy vạy khắp nơi để vay tiền trong những ngày qua

Ảnh: NVCC

 Vài ngày qua, Trân liên tục làm việc với cơ quan chức năng đồng thời chạy vạy để vay tiền khắp nơi để trả nợ khiến chị bị “đuối” sức. Trân cũng nhiều lần cầu xin những người nhặt được tiền trả lại tiền.
Trân chia sẻ, số tiền 30 triệu được cô tích góp suốt 1 năm qua nhằm trả cho khoản nợ trước đó được dùng để nuôi con nhỏ 7 tuổi ở nhà cũng như khám chữa bệnh cho mẹ. Được biết, Trân là mẹ đơn thân, cha mẹ Trân đã 60 tuổi, không còn đi làm, đặc biệt mẹ Trân hiện đang mắc bệnh tiểu đường và trầm cảm tuổi già.
Trân bày tỏ: "Thật may vì cha mẹ không sử dụng mạng xã hội nên chẳng biết đến vụ việc, không thì họ buồn lòng đến mức nào".
Ban đầu, cô dự định thanh lý hết số quần áo tồn đọng không bán được vì ảnh hưởng của dịch bệnh để về quê ăn Tết, sau đó mới tiếp tục tính chuyện làm ăn. Nhưng rồi giờ đây, Trân chẳng còn mặt mũi nào về thăm gia đình.

Vụ “hôi của” 30 triệu: Người đàn ông áo tím chuyển khoản trả 1,5 triệu

“Thương cô gái vì không kịp làm gì”

Vụ việc xảy ra trước một chung cư trên đường D4, theo ghi nhận của PV, đoạn đường trên khá sầm uất, có nhiều quán ăn, quán cà phê,... Theo người dân sinh sống ở đây, một trong những người “lượm tiền” của cô gái được camera ghi lại đã bán nước trước chung cư trên đường D4 được vài tháng và chỉ bán vào buổi sáng.
Một người dân (xin giấu tên) sinh sống trên đường D4 bàng hoàng trước sự việc. Bà chia sẻ, có chứng kiến vụ việc xảy ra nhưng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên không kịp can thiệp gì, chỉ cảm thấy tội nghiệp thay cho chủ nhân của số tiền. Bà cũng bất bình trước hành động "hôi của" của những người qua đường.
"Tiền ít tiền nhiều cũng là mồ hôi công sức của người ta. Ai đi làm mà chẳng cực, không giúp được thì thôi sao còn cướp bóc trên sức lao động của họ như vậy được”, bà nói.

Đoạn đường nơi xảy ra sự việc"hôi của" 30 triệu

Ảnh: Lạt

Một người dân (xin giấu tên) kinh doanh quán ăn trước một nhà thuốc trên đường D4 nơi xảy ra vụ việc cho biết, sau khi xảy ra vụ việc thì vẫn thấy người phụ nữ  có tham gia lượm tiền vẫn buôn bán ở chỗ cũ. Bà cũng cho biết thêm vì người phụ nữ mới chuyển đến trước chung cư vài tháng nên cũng chưa thấy kết giao với ai và cũng không biết hoàn cảnh của người này như thế nào.
Chia sẻ về vụ việc trên, bà cho biết không chứng kiến vụ việc nhưng vì bán quán ăn nên gặp gỡ hành ngày thường nghe xôn xao về vụ việc, bà cảm thấy khá bức xúc về việc nhặt được tiền của người khác nhưng không trả lại dù biết chính xác người bị rơi tiền là ai.
“Thật chứ người ta đã quay lại xin tiền rồi thì nên trả lại cho người ta. Đừng nói là tiền, bất cứ cái gì mà người khác đánh rơi thì cũng nên trả lại cho cho người đánh rơi. Tôi giờ có thấy ai làm rơi chai nước cũng không dám nhặt vì nhặt đồ người ta đánh rơi xui lắm”, bà nói.
Ngay trong ngày hôm qua, Chủ tịch UBND Q.7 ông Hoàng Minh Tuấn Anh - cho biết đã nắm được vụ việc và đã chỉ đạo công an xử lý vụ việc gây bức xúc dư luận này. Vào cuộc kịp thời, lãnh đạo công an Q.7 cũng đã cho các đơn vị trích xuất camera và mời những người liên quan đến trụ sở để xác minh làm rõ sự việc.
"Hành vi của những người nhặt tiền của cô gái bị rơi mà không trả lại là phản cảm, trái pháp luật và trái với với đạo đức xã hội", lãnh đạo Công an Q.7 nói.
Nhiều bạn đọc Thanh Niên đã bày tỏ hi vọng với những động thái quyết liệt này, thì hành vi "hôi của" và không chịu trả lại tiền cho người làm rơi này sẽ được xử lý, tìm lại được một phần nào tiền mồ hôi công sức của Bảo Trân. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.