Cô gái bàng hoàng phát hiện người chồng cưới mình chỉ vì muốn hai con bò

18/03/2023 11:15 GMT+7

Câu chuyện về một cô gái ngây thơ đã bị lừa sau khi phát hiện người chồng cưới mình chỉ vì hai con bò đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Theo tờ SCMP ngày 17.3, cô gái có tên là Hongjuan (ở Hắc Long Giang, Trung Quốc) đã liên lạc với cảnh sát khi biết rằng chồng cô là chàng trai họ Dacheng không một xu dính túi và đã lừa cô kết hôn với anh ta.

Hongjuan gặp Dacheng qua mạng và nhanh chóng yêu anh ta. Cô gái này tin rằng chàng trai này giàu có khi đàng trai "nổ" rằng sở hữu công ty riêng, ba bất động sản và khoản tiết kiệm 1,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỉ đồng).

Khoảng 20 ngày sau khi gặp gỡ và hẹn hò, cặp đôi đã kết hôn. Vào ngày cưới của họ, Dacheng đã thuyết phục Hongjuan bán hai con bò của cô ấy để trả tiền cho một cuộc sống tốt hơn trong thành phố. Hongjuan đồng ý và bán những con bò của mình với giá 17.000 nhân dân tệ (khoảng 58 triệu đồng).

Tuy nhiên, Hongjuan nhanh chóng nhận ra cuộc sống mới mà cô mong đợi ở thành phố chỉ là ảo mộng. Những gì Dacheng "vẽ" ra thực chất không có thật ngoài đời. 

Hongjuan cũng nhận ra có điều gì đó không ổn khi Dacheng không bao giờ đi làm, cũng như phát hiện chồng mình nghiện mua vé số và đã tiêu hết tiền bán bò cho việc mua vé số cầu may.

Cô gái bàng hoàng phát hiện người chồng cưới mình chỉ vì muốn lừa hai con bò - Ảnh 1.

Cô gái bàng hoàng phát hiện người chồng cưới mình chỉ vì muốn lừa hai con bò

CHỤP MÀN HÌNH TRANG SCMP

Sau khi hết tiền, Dacheng bảo Hongjuan trở về quê một mình vào dịp tết vừa qua và nói rằng bản thân phải đi công tác.

Bất chấp tất cả những gì đã xảy ra, Hongjuan vẫn tin tưởng Dacheng. Nhưng vì không còn tiền nên cô gái này đã nhờ Dacheng giúp trả tiền cho chuyến đi. Sau đó, Hongjuan phát hiện ra Dacheng đã thay đổi số điện thoại, xóa tài khoản mạng xã hội và biến mất.

Ngay cả sau sự lừa dối này, Hongjuan vẫn không thể tin rằng mình bị lừa cho đến khi ngân hàng xác nhận rằng tài khoản chung của họ không có khoản tiết kiệm 1,1 triệu nhân dân tệ tiền gửi nào như lời Dacheng đã "chém gió".

Hiện tại, Dacheng đã bị bắt và vụ việc đang được điều tra.

“Tôi cưới Hongjuan vì những con bò của cô ấy. Khi tôi nhận thấy rằng Hongjuan không có nhiều tiền hơn, tôi đã bỏ cô ấy”, Dacheng thú nhận trong cuộc thẩm vấn với công an.

Các chi tiết giật gân của câu chuyện đã trở thành xu hướng trên mạng xã hội sau khi được đưa ra ánh sáng vào đầu tháng 3 này.

Một người nhận xét: “Đôi khi sự thật còn khó tin hơn cả hư cấu”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.