0
Cô gái 9X tặng bảng “Tui bán rau chứ không bán túi ni lông” cho các tiểu thương ở chợ. Tấm bảng nhỏ với thông điệp gửi tới người mua hàng về việc hạn chế sử dụng túi ni lông đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
0
Dành hẳn 3 năm để chuẩn bị cho giấc mơ du học, Lê Minh Trang (sinh năm 1999, lớp 12 Anh 1, Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam) xuất sắc giành suất hỗ trợ tài chính từ 4 trường đại học ở Mỹ là Colby College, Dickinson College, Lafayette College và New York University.
0
'Cuộc sống luôn luôn thay đổi và chúng ta không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, thành công ngày hôm nay sẽ là khởi đầu chứ không phải là kết thúc của mình. Mình còn phải nỗ lực rất nhiều để có thể đi xa với đam mê cầm mic', Lê Thị Quý chia sẻ.
9
Từ Nha Trang vào Sài Gòn ở trọ theo học đại học, rồi xa Sài Gòn đến Paris (Pháp) khi có học bổng, chỉ 5 năm sau Amanda Huỳnh đã giành được bằng tiến sĩ chuyên ngành luật kinh tế.
2
Những ngày tháng 4, tài khoản Facebook Trinh Jenny (tên thật là Bùi Thị Trinh, 24 tuổi, quê Thanh Hóa) đăng tải bộ ảnh một chân của mình cùng những lời tâm sự lạc quan: “Cố gắng làm kiếm nhiều tiền để làm một cái chân xịn nhé. Cố lên cô gái!”. Bộ ảnh gây “bão mạng” và hành trình tìm chiếc chân giả tặng Trinh của Thanh Niên cũng bắt đầu.
0
Can Tiểu Hy là tác giả Việt Nam duy nhất nhận giải bạc tại cuộc thi truyện tranh quốc tế International Manga Award lần thứ 10 với tác phẩm 'Địa ngục môn'.
0
Đang có công việc ổn định tại một trường tiểu học, Lê Phương Thảo (sinh năm 1993, cựu sinh viên ĐH Hà Nội) đã quyết định tạm dừng công việc và nộp đơn vào trường quốc tế tại Ai Cập.
1
Hà Ngọc Bảo Hân (sinh năm 1997, học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM) đã giành được học bổng 50.000 USD Mỹ từ ASSIST.
0
Lê Kiều Khánh Linh (sinh năm 1994) từng là cựu sinh viên của Trường ĐH Ngoại thương (Hà Nội). Cô khiến không ít bạn bè bất ngờ khi quyết định học lên thạc sĩ, chuyên ngành Cờ vây học ở ĐH Myongji, Hàn Quốc.
2
Nhận được khoản tài trợ 10.000 USD từ Quỹ thiện nguyện quốc tế,
Nguyễn Ngọc Lê (sinh năm 1995, sinh viên ĐH Hood, Mỹ) đã rời Mỹ
về Việt Nam làm tình nguyện.
1
'Mình sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi tỉnh Ninh Bình. Từ nhỏ, mình đã luôn tò mò về thế giới bên ngoài, cuộc sống văn hóa có khác gì với miền quê Việt Nam hay không', Đinh Thị Thanh Hoa chia sẻ.
0
(iHay) Cảm thương những chú chó - mèo già nua, bị bỏ rơi, khuyết tật, chị Trần Uyên Như (ngụ quận 6, TP.HCM) đã mang gần 50 con về cưu mang, chăm sóc và thương yêu chúng như người trong gia đình.
7
Cảm thương những chú chó - mèo già nua, bị bỏ rơi, khuyết tật, chị Trần Uyên Như (ngụ quận 6, TP.HCM) đã mang gần 50 con về cưu mang, chăm sóc và thương yêu chúng như người trong gia đình.