Cô gái 9X xinh đẹp và bí quyết trở thành thực tập sinh quốc tế

01/04/2016 14:06 GMT+7

'Lý do mình năng nổ hoạt động khi vào ĐH không chỉ vì danh tiếng, giải thưởng hay tiền bạc, mà đó là cảm giác được thỏa mãn khi vượt qua giới hạn của bản thân' - Mỹ Linh chia sẻ.

'Lý do mình năng nổ hoạt động khi vào ĐH không chỉ vì danh tiếng, giải thưởng hay tiền bạc, mà đó là cảm giác được thỏa mãn khi vượt qua giới hạn của bản thân' - Mỹ Linh chia sẻ.

Nguyễn Thị Mỹ Linh - 9X xinh đẹp, trở thành thực tập sinh cho các công ty nước ngoài từ năm 3 ĐH - Ảnh: NVCCNguyễn Thị Mỹ Linh - 9X xinh đẹp, trở thành thực tập sinh cho các công ty nước ngoài từ năm 3 ĐH - Ảnh: NVCC
Trở thành thực tập sinh quốc tế làm việc cho những công ty hàng đầu thế giới là mơ ước của nhiều bạn trẻ trước khi ra trường. Song, ngoại ngữ kém và hồ sơ học tập, hoạt động chưa đủ ấn tượng là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên Việt tuột mất cơ hội từ nhà tuyển dụng quốc tế. Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh viên năm cuối ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Ngoại thương Hà Nội, nhận ra điều đó khi trở thành thực tập sinh cho các công ty lớn của Mỹ, Nhật.
Không chịu ngồi yên và máu chinh phục
Sinh ra và lớn lên tại xã Châu Khê, huyện Con Cuông, một vùng biên giới nghèo giáp Lào ở Tây Nam Nghệ An, Mỹ Linh may mắn được bố mẹ tạo mọi điều kiện để học tập. Sau 12 năm phổ thông nỗ lực không ngừng, cô gái huyện nghèo như vỡ òa trong hạnh phúc khi cầm trên tay giấy báo đỗ ĐH Ngoại thương Hà Nội - trường top đầu ở Thủ đô.
Vượt qua những lo lắng ban đầu, Mỹ Linh nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Với cô gái 9X này, những năm tháng ngồi trên giảng đường là chuỗi thời gian đầy màu sắc bởi cô “là người không chịu ngồi yên và khao khát khám phá giới hạn bản thân”.
Cụ thể, ngay năm học đầu tiên, Mỹ Linh đăng ký tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Ít lâu sau, cô gái này tham gia vào Hội sinh viên tài năng khoa Quản trị kinh doanh FBA Elite. Rồi máu “chinh phục” nổi lên, Mỹ Linh mạnh dạn đi "săn" học bổng.
Kết quả, trong suốt 4 năm ĐH cô gái có trong tay hàng loạt học bổng: học bổng cho sinh viên xuất sắc ĐH Ngoại thương, học bổng Ngân hàng KEB, học bổng Ngân hàng ANZ, học bổng trao đổi văn hóa với ĐH Nagoya - Nhật Bản, học bổng của Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ Amcham.
Chưa dừng lại ở đó, trong năm thứ 3 và 4 đại học, Mỹ Linh để lại nhiều dấu ấn trong các cuộc thi do nhà rường và thương hiệu hàng đầu thế giới tổ chức với giải nhất bản lĩnh Marketer và giải nhất Nielsen Case Competition.
Linh được bạn bè nể phục bởi vừa tham gia phong trào sôi nổi vừa giữ vững thành thích học tập - Ảnh: NVCC
Đã có nhiều bạn bè thắc mắc, Linh lấy năng lượng ở đâu ra để hoạt động đội nhóm, "săn" học bổng và thi thố nhiều thế. Cô gái 9X chỉ cười và đáp: “Lý do lớn nhất khiến mình cố gắng trong mọi việc không hẳn vì danh tiếng, giải thưởng hay tiền bạc, mà chính là cảm giác thỏa mãn khi mình vượt qua giới hạn bản thân, đạt được những điều tưởng chừng không thể. Với mình, đó là cảm giác tuyệt vời nhất thế giới”.
Bí quyết để các nhà tuyển dụng nước ngoài ‘chấm’
Việc tích cực tham gia các hoạt động đội nhóm hay cuộc thi tài năng khi ngồi trên ghế nhà trường mang lại cho Linh nhiều thứ hơn cô nghĩ, đó là mối quan hệ, kiến thức và kĩ năng sống. Đây cũng chính là điều các nhà tuyển dụng quốc tế luôn cần ở ứng viên.
Cô gái 9X này muốn trở thành nhà quản trị tài ba và công dân toàn cầu trong tương lai - Ảnh: NVCC
Bởi vậy, khi P&G - công ty lớn nhất thế giới của Mỹ trong ngành hàng tiêu dùng nhanh có nhu cầu tuyển thực tập sinh, Mỹ Linh đã xuất sắc vượt qua 2.500 đối thủ để trở thành thực tập sinh 2 tháng tại phòng phát triển khách hàng (Sales) của họ tại Việt Nam.
Với một sinh viên năm 3 như Mỹ Linh khi ấy, đây là cơ hội vàng để cô học tập và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc thực tế, nâng tầm CV của mình. Từ tháng 2 đến tháng 8 năm nay, Mỹ Linh tiếp tục với vai trò thực tập sinh cho công ty Wellness Link tại Nhật Bản. Đây là một công ty start up trong lĩnh vực y tế đang được đánh giá cao tại xứ hoa Anh Đào.
Về lý do lựa chọn Nhật làm điểm dừng chân tiếp theo, Mỹ Linh chỉ trả lời ngắn gọn: “Đơn giản đó chỉ là một khoảnh khắc mà bạn tự nói với mình: nếu thích thì hãy thử”. Và có lẽ, đây cũng là cách sống mà cô gái xứ Nghệ đã chọn: quyết đoán, không bỏ qua cơ hội học hỏi điều mới lạ xung quanh…
Khép lại cuộc trò chuyện, Mỹ Linh nói với giọng đầy tin tưởng: “Sau khi thực tập ở Nhật xong, em được tập đoàn P&G ký hợp đồng nhân viên làm việc toàn thời gian. Mục tiêu lớn của em là trở thành nhà quản trị tài ba, một công dân toàn cầu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.