Cô gái 12 tuổi cụt tứ chi trở thành quán quân cuộc thi nhào lộn

25/04/2016 09:40 GMT+7

'Con không thể từ bỏ thứ mà mình yêu thích chỉ bởi vì bản thân là người khuyết tật. Các bạn làm được thì con cũng làm được' - Izzy Weall khẳng định với mẹ khi quyết định học nhào lộn trên đệm lò xo.

Izzy Weall, học sinh lớp 8 trường Laundau Forte (Anh) đã xác lập kỳ tích trong cuộc thi nhào lộn toàn nước Anh, cấp trung học, hạng mục dành cho người khuyết tật. Những ai chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của cô bé đều không thể tin vào mắt mình và họ càng xúc động hơn nữa khi biết về hành trình vươn lên trước nghịch cảnh của nữ sinh 12 tuổi này.

Mất cả tứ chi sau cơn bạo bệnh

Khi vừa lọt lòng mẹ, Izzy Weall là cô bé trắng trẻo khỏe mạnh. Năm lên 6 tuổi, sau một buổi đến trường, em đột ngột đổ bệnh. Nằm trên xe cứu thương đến bệnh viện, tim Izzy dường như đã ngừng đập, kèm theo đó triệu chứng suy đa tạng.

Bà Catherine Lloyd, mẹ Izzy, xúc động kể với tờ Daily Mail: “Chúng tôi được bác sĩ thông báo: cơ hội sống của con bé rất mong manh. Thế nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, Izzy đã vượt qua được cơn nguy kịch ấy!”. Song số phận lại trêu ngươi em lần nữa khi chẳng bao lâu sau, các bác sĩ đưa ra chuẩn đoán Izzy mắc chứng viêm màng não do vi khuẩn, buộc phải cắt bỏ cả hai tay và hai chân để giữ mạng sống.

Izzy thực hiện các động tác khó và giành chiến thắng tại cuộc thi nhào lộn cấp quốc gia hồi tháng 12.2015 - Ảnh cắt từ clip của Dailymail

Sau ca phẫu thuật cắt bỏ tứ chi, Izzy phải nằm tại bệnh viện để theo dõi sức khỏe trong 2 tháng và em mất 8 tháng tiếp theo để ngồi trên xe lăn. Suốt khoảng thời gian đó, cô bé buồn bã, không còn muốn giao tiếp với thế giới xung quanh. Với một đứa trẻ 6 tuổi ham thích khám phá, muốn được chạy nhảy khắp nơi như Izzy lúc đó, việc chấp nhận cuộc sống từ đây sẽ gắn liền với chiếc xe lăn là điều kinh khủng nhất.



Bạn phải dũng cảm đưa ra quyết định cho những điều mình muốn. Đừng chỉ mãi ngồi và nghĩ 'nếu tôi có thể' hay 'tôi không thể'. Bạn phải thử thì mới biết sức mình đến đâu


Izzy Weall 


May mắn, năm 2011 cô bé được lắp chân, tay giả. Bố mẹ em lo ngại sau cú sốc về tinh thần, con mình sẽ chán ghét chính bản thân và không còn muốn đứng lên để tập đi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Em hào hứng học cách bước đi trên đôi chân mới, tìm hiểu cách sử dụng đôi tay.  Và mọi thứ diễn tiến tốt đẹp dần. Đến nay, Izzy hầu như không còn sử dụng xe lăn.

Biến điều không thể thành có thể

Catherine Lloyd, mẹ của Izzy Weall nói với Daily Mail, cách đây 1 năm, con bà bày tỏ nguyện vọng muốn luyện tập môn nhào lộn trên đệm lò xo, với lý do: “Bạn bè con ai cũng thích môn học đó và con cũng vậy. Con không thể từ bỏ thứ mà mình yêu thích chỉ bởi vì bản thân là người khuyết tật. Con hứa với mẹ, các bạn làm được thì con cũng làm được”.

Những ngày đầu học nhào lộn, nữ sinh đã rất lo lắng, nhưng nhờ nhận được sự động viên, giúp sức của huấn luyện viên, Izzy đã hòa nhập nhanh chóng. Bài tập xoay người 360 độ là thách thức lớn với một học viên, đặc biệt với Izzy. Em liên tục té ngã vì chân, tay giả không thể giữ thăng bằng. Song cô bé không bỏ cuộc, sau các buổi học ở trường, về nhà, em mượn tấm bạt lò xo của bố mẹ đặt trong khu vườn và miệt mài tập luyện.
Thành quả mà Izzy đạt được khiến gia đình và những người xung quanh cô bật khóc, ngưỡng mộ - Ảnh chụp màn hình Dailymail
Cô bé học nhào lộn say sưa đến nỗi Nicole Haigh, huấn luyện viên của em, phải thốt lên: “Tôi chưa thấy một học sinh nào chăm chỉ như Izzy, từ khi tham gia lớp, em chưa vắng mặt buổi học nào”.

Và kỳ tích đã đến với người có quyết tâm, Izzy Weall giành giải nhất trong cuộc thi nhào lộn toàn quốc cấp trung học, hạng mục dành cho người khuyết tật cuối tháng 12 năm ngoái.

“Chúng tôi tự hào về em, tôi thề là mình đã bật khóc khi nghe tên em được xướng lên ở ngôi vị cao nhất” - huấn luyện viên của Izzy bày tỏ sự xúc động. Trong khi đó, bạn học của Izzy cho rằng cô bé là vận động viên tuyệt vời nhất, quyết tâm và tài năng của em đã được ghi nhận xứng đáng qua cuộc thi này. 

Cô bé 12 tuổi đang luyện tập chăm chỉ cho những mục tiêu xa hơn - Ảnh chụp từ clip Dailymail

Ông Oliver Weall (bố của Izzy) tự hào về con gái: “Nghị lực của con là nguồn cảm hứng sống trong cuộc đời tôi!”.

Lời chia sẻ sau chiến thắng của Izzy Weall gây được ấn tượng mạnh: “Bạn phải dũng cảm đưa ra quyết định cho những điều mình muốn. Đừng chỉ mãi ngồi và nghĩ 'nếu tôi có thể' hay 'tôi không thể'. Bạn phải thử thì mới biết sức mình đến đâu”.

Hiện tại, quán quân đang tích cực luyện tập 2 buổi trong tuần với hy vọng giành được giải cao trong cuộc thi nhào lộn quốc tế vào cuối năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.