Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cô con gái hiếu thảo 'pha đủ trò' khi chăm cha già nằm liệt giường

10/10/2023 09:39 GMT+7

Những clip cô con gái đút cơm cho cha già nằm liệt trên giường, tìm đủ cách 'pha trò' cho cha vui… đã nhận được 'mưa tim' của cư dân mạng vì lòng hiếu thảo.

Cô con gái hiếu thảo đó là Nguyễn Thị Thúy Lan (41 tuổi, ngụ Bến Tre). Chuyện của chị đơn giản nhưng khiến nhiều người thấy dễ thương lẫn xúc động trước tình cha con, tình gia đình.

"CHA CƯỜI, TÔI HẠNH PHÚC"

Những clip chị Thúy Lan đăng lên mạng xã hội chủ yếu ghi lại cảnh chị chăm sóc, đút cơm cho cha là cụ Nguyễn Văn Hùng (85 tuổi) nằm trên giường. Những lúc đó, chị hay gọi cha là "anh 8", làm đủ trò như hát hò, nhảy múa, trang điểm, ăn mặc hài hước… để cha cười. Clip của chị nhận được "mưa tim" trên mạng xã hội, có clip nhận về hàng triệu lượt xem và rất nhiều bình luận tích cực. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc vui vẻ, hài hước của 2 cha con dẫu tuổi tác có cách xa nha. Một số người dành lời khen ngợi trước tấm lòng hiếu thảo của cô con gái và kể thêm câu chuyện về cha mẹ của mình.

Cô con gái hiếu thảo "pha đủ trò" khi chăm cha già nằm liệt giường - Ảnh 1.

Khoảnh khắc chị Thúy Lan chăm sóc cha khiến nhiều người thấy ấm áp

Tâm sự với phóng viên, chị Thúy Lan cho biết cha mình vì tuổi già nên không thể đi lại được hơn 2 năm qua. Gia đình chị có 5 anh chị em, trong đó gia đình nhỏ của chị sống cùng và phụng dưỡng cha mẹ. "Từ ngày cha nằm một chỗ, mẹ tôi là người luôn túc trực, chăm sóc cha 24/24. Tôi thì đi bán quần áo tại một quầy trong siêu thị ở TP.Bến Tre, nên chỉ chăm sóc cha được buổi sáng sớm trước khi đi làm và chiều tối lúc về nhà", chị Lan kể và cho biết thêm: "Sống với cha mẹ từ nhỏ cho tới giờ, tôi với cha gắn bó, thân thiết lắm, cũng hay làm trò chọc cho cha vui. Cha quen nên không giận. Thấy cha cười, tôi thấy vui và hạnh phúc theo".

[CLIP]: Con gái miền Tây chăm cha nhận "triệu tim".

Quay clip và đăng lên mạng xã hội, chị Thúy Lan mong muốn lưu giữ được những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 cha con bên nhau. Chị cũng khá bất ngờ khi các clip được nhiều người yêu thích, quan tâm và chia sẻ. "Những lời chúc, lời động viên của mọi người cho tôi thêm niềm vui và tôi trân trọng những tình cảm đó", chị nói.

MONG "ANH 8" MẠNH KHỎE

Cô con gái hiếu thảo "pha đủ trò" khi chăm cha già nằm liệt giường - Ảnh 2.

Vợ chồng cụ Hùng cùng các con

NVCC

Theo lời kể của cô con gái, dù cha không đi lại được, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn. Những lúc rảnh rỗi, chị luôn dành thời gian để tâm sự, trò chuyện cùng cha, vì biết rằng ở độ tuổi này cha cần có con cháu kề bên để không thấy cô đơn. Chị cũng vui và hạnh phúc khi được lắng nghe những tâm sự, chia sẻ của cha mình.

Chị Lan cho biết sẽ cùng các anh chị em trong nhà phụng dưỡng, chăm sóc cha, làm tròn đạo hiếu và hy vọng cha luôn giữ được sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái, sống lâu, sống khỏe, sống hạnh phúc cùng con cháu. "Tôi vẫn hay gọi cha mình là "anh 8". Cả cuộc đời cha mẹ đã hy sinh, tần tảo, đã yêu thương và chăm lo cho các con. Ở tuổi này, tôi chỉ mong cha mẹ thấy hạnh phúc, khỏe mạnh và bình yên. Cha tôi hiền, thương các con nhiều lắm. Trong trái tim tôi nhớ hoài hình ảnh cha đón đưa tôi đi học mỗi ngày", chị nhắc lại kỷ niệm về cha.

Hiện chị Lan vừa bán quần áo vừa mở quán cà phê riêng. Vợ chồng chị có 2 người con nay cũng đã khôn lớn. Cô con gái hiếu thảo nói rằng chị luôn trân trọng từng ngày, từng phút giây bên cha mẹ, bởi đó là điều quý giá nhất trong đời mà chị có.

Cậu Út Miền Tây: Nhìn chị và cha như vậy, em nhớ tới cha em quá!

Ngọc Mỹ: Chúc gia đình chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc nhen!

Bà Trần Thị Phú, mẹ của chị Thúy Lan, cho biết con gái mình không chỉ là người hiếu thảo, mà với tính cách vui vẻ, hài hước nên hay pha trò cho cha vui. Bản thân bà cũng cảm thấy hạnh phúc về điều đó. "Ở tuổi này, chỉ mong cả gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, đoàn viên", bà Phú nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.