'Có căn nhà nằm nghe nắng mưa' và chuyện hậu trường ít người biết

03/05/2017 11:55 GMT+7

Hôm nay 3.5, Có căn nhà nằm nghe nắng mưa được chính thức ra mắt. Ít ai biết chuyện hậu trường gian nan của đạo diễn Mai Thế Hiệp khi bắt đầu thực hiện bộ phim này.

Bán nhà làm phim
"Khi hay tin tôi bán nhà làm phim, bạn bè nói ngay ở Hollywood cũng không ai lấy tiền nhà làm phim. Nhưng tôi tâm niệm nếu như tôi không tin vào dự án này thì ai sẽ là người tin. Nếu như tôi không trút hết thì ai sẽ là người đồng hành cùng tôi trút hết", Mai Thế Hiệp - nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa chia sẻ.
Đạo diễn Mai Thế Hiệp (trái) ẢNH: Đoàn phim cung cấp
"Nếu làm phim đầu tay, tôi sẽ chọn chủ đề về người mẹ", Mai Thế Hiệp tâm niệm. Anh ấp ủ kịch bản của nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc suốt hai năm ròng. Và khi bắt tay làm, ai cũng ngỡ ngàng khi anh đi ngược lại những quy tắc mà lâu nay người ta nghĩ có thể bán vé.
"Khi tôi đi chào đầu tư, người ta hỏi phim này ai đóng vai chính. Tôi nói NSUT Kim Xuân. Người ta nói sao không mời hot girl. Không có hot girl khó thu hồi vốn, tôi không đầu tư đâu. Một người khác lại hỏi phim anh có hài không, tôi nói cũng không. Nhà đầu tư khác lại lắc đầu", đạo diễn Mai Thế Hiệp trầm tư.
NSUT Kim Xuân vào vai người mẹ ẢNH: Đoàn phim cung cấp
Mai Thế Hiệp chia sẻ: "Không trách ai được, bởi vì tôi đang lội ngược dòng. Thời người ta đang làm phim hài tôi lại đi làm phim không hài. Không có gương mặt bán vé. Đồng đạo diễn lại là Bình Nguyên, một gương mặt lạ mới 23 tuổi. Không có thứ gì để người ta tựa vào để mà tin phim có thể thắng về doanh thu. Thôi thì mình tự rao bán nhà để làm vậy".

Đạo diễn tự viết nhạc phim dù không biết một nốt nhạc

Về tựa phim, đạo diễn Mai Thế Hiệp giải thích: “Căn nhà là một cái gì đó rất bình yên. Nó là biểu tượng rất an toàn của gia đình. Khi mình đi đâu mệt thì mình về nhà. Mình có chuyện gì buồn thì mình cũng về nhà. Hoặc có gì vui mình cũng chạy về nhà để chia sẻ. Biểu tượng của ngôi nhà cũng giống như người mẹ. Chỉ có một người duy nhất có thể lúc nào cũng thương yêu, che chở cho mình, cho dù mình có làm điều gì sai thì chỉ có một người duy nhất đó là mẹ. Chỉ có mẹ mới có thể chở che và bao dung cho tất cả những đứa con. Căn nhà ở đây biểu tượng như một bà mẹ. Còn nằm nghe nắng mưa thì biết rằng là hết nắng rồi lại mưa, hết mưa rồi lại nắng. Tức là một chuỗi thời gian rất là dài. Có căn nhà nằm nghe nắng mưa tượng trưng cho một bà mẹ trải qua rất nhiều năm tháng”.
Có người mẹ chờ con suốt 30 năm ẢNH: Đoàn phim cung cấp
Có người cho rằng tựa phim khó nhớ và đó không phải là tựa phim thị trường. Ê kíp đã suy nghĩ để đổi tên. Thế nhưng cuối cùng không chọn được cái tên nào thể hiện ý nghĩa câu chuyện đẹp hơn nên đành chọn tựa phim cũ. Để khán giả quen với cái tên này, mọi người bàn là nên viết nhạc phim và công bố bài nhạc trên mạng trước để khán giả quen dần trước khi phim công chiếu.
"Mình đi gặp một số nhạc sĩ để đặt viết nhưng họ đưa ra giá hơi cao so với túi tiền của mình. Mình đành ra về. Do phim đầu tay, kinh phí không nhiều nên lúc gặp nhạc sĩ đi về thì mình buồn quá lái xe vòng vòng. Trong lúc lái xe thì ca từ và giai điệu của bài hát cứ vang lên vang lên. Bản thân Hiệp không phải là nhạc sĩ, không biết viết nốt nhạc. Nhưng giai điệu cứ vang lên. Về đến nhà, ở nhà Hiệp có một cái bảng và Hiệp bắt đầu viết xuống. Cũng may là giờ có điện thoại iPhone nên mình tự hát và bấm điện thoại thu lại liền. Sáng hôm sau đến công ty nhờ một bạn nhạc sĩ nhờ viết nốt nhạc xuống từ giai điệu. Các anh em cùng sửa. Qua 20 người sửa khác nhau, bài hát Có căn nhà nằm nghe nắng mưa ra đời", đạo diễn Mai Thế Hiệp kể.

Sau khi xem phim, hãy nói "Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!"

[NHẠC PHIM] Có căn nhà nằm nghe nắng mưa - Ca sĩ: Khắc Minh
Theo đạo diễn Mai Thế Hiệp, bộ phim này sẽ thay lời muốn nói cho những bà mẹ muốn nói rằng mẹ yêu con hoặc mẹ xin lỗi con, hay cho những người con muốn nói rằng con yêu mẹ lắm.
"Hiệp rất mong sau khi xem bộ phim này xong rồi, các bạn sẽ chạy về nhà thăm mẹ hoặc ít ra lấy điện thoại gọi cho mẹ “Mẹ ơi con yêu mẹ lắm!”", vị đạo diễn xúc động.
Có căn nhà nằm nghe nắng mưa khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 5.5. Chuyện phim kể về một người mẹ có đứa con trai bị nghi oan là kẻ giết người. Con chạy trốn suốt 30 năm, người mẹ nhớ thương và chịu đựng đắng cay với chòm xóm và với chính gia đình mình. Liệu bà có chờ được đứa con trở về?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.