'Cô bộ đội 37 năm trước' phải nằm liệt giường

08/03/2016 07:16 GMT+7

Tấm hình nữ quân nhân khoác súng, bế cứu bé gái 3 tuổi do NSNA Trần Mạnh Thường chụp đăng trên Báo Quân đội nhân dân vào cuối tháng 2.1979 là một trong những bức ảnh khắc họa chân thực nhất về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc (1979 - 1989).

Tấm hình nữ quân nhân khoác súng, bế cứu bé gái 3 tuổi do NSNA Trần Mạnh Thường chụp đăng trên Báo Quân đội nhân dân vào cuối tháng 2.1979 là một trong những bức ảnh khắc họa chân thực nhất về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc (1979 - 1989).

Vợ chồng cô Mùi - Ảnh: Độc LậpVợ chồng cô Mùi - Ảnh: Độc Lập
Từ bức ảnh này, các PV Thanh Niên đã mất 3 năm trời tìm kiếm và chứng kiến hoàn cảnh vất vả của cô bộ đội...
Cô bộ đội ấy tên là Bùi Thị Mùi, sinh năm 1958 tại xã Đồng Xuân, H.Thanh Ba, Phú Thọ. Cuối năm 1975, cô Mùi giấu bố mẹ viết đơn xung phong đi bộ đội và ngày 1.1.1976 nhập ngũ. Sáng 17.2.1979, khi Trung Quốc đồng loạt tấn công sang các tỉnh biên giới phía bắc, cô Mùi cùng đồng đội thuộc Sư đoàn 346, Quân khu 1 đánh trả đến viên đạn cuối cùng, sau đó mới rút về phía sau theo lệnh cấp trên.
Sáng 23.2.1979, khi rút về đến Bản Tấn (Hòa An, Cao Bằng), cô đã nhận bế em bé Hoàng Thị Thu Hiền theo tổ trinh sát của Trung đoàn 246 luồn rừng, vượt núi, bí mật lách qua các điểm chiếm đóng của lính Trung Quốc, đưa hai mẹ con em Hiền (đang bị thương nặng) về phía sau. Ròng rã suốt một ngày đêm, cô và tổ trinh sát đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tháng 12.1979, cô Bùi Thị Mùi xuất ngũ về quê. Năm 1981, cô kết hôn với anh công nhân Nguyễn Thanh Long và đến nay vẫn không có con, chỉ lủi thủi hai vợ chồng ở vùng đồi núi Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ.
Cuối tháng 4.2015, trong lúc đang lấy củi trong rừng, cô Mùi bị cây đè bất tỉnh. Mọi người đưa cô xuống cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ (TP.Việt Trì, Phú Thọ) và 2 lần lên bàn mổ để nối động mạch cổ, gỡ xương sườn đâm vào phổi... Tiếp đó, cô Mùi phải xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chữa trị trong gần 20 ngày rồi về nhà điều trị. Cô Mùi có bảo hiểm y tế nên chỉ phải nộp gần 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Thanh Long kể: “Gia tài lớn nhất là 2 con trâu cũng phải bán. Giờ vẫn còn nợ 30 triệu đồng!”.
“Chỉ mong có tiền điều trị cho bà ấy đi lại!” - ông Long ngậm ngùi ao ước.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 102010000116341 - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 tại TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ cô bộ đội Bùi Thị Mùi; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.