Cô bé lớp 5 làm thiện nguyện

18/10/2021 07:05 GMT+7

Tôi nhớ hoài hình ảnh một cô bé nhỏ xíu trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, không phải em đi cách ly mà em có mặt ở các khu phong tỏa để trao quà cho bà con khó khăn. Hình ảnh ấy quá đẹp khiến tôi dù có nhắm mắt lại vẫn không sao quên được.

Từ những ngày dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát trên địa bàn TP.HCM, hình ảnh những chiếc áo bảo hộ màu xanh lại xuất hiện nhiều hơn, rong ruổi trên các phố, các con hẻm từ sáng sớm đến nửa đêm. Trong số đó, rất có thể bạn sẽ bắt gặp một chiếc áo xanh nhỏ nhưng lại vô cùng nhiệt tình, xông xáo với công việc thiện nguyện. Đó chính là bé Nguyễn Thảo Nguyên (học lớp 5/3, Trường tiểu học Võ Thị Sáu, Q.7, TP.HCM).

Thảo Nguyên đi tặng quà trong bộ đồ bảo hộ

Trải nghiệm chưa từng có

Từ nhỏ, Thảo Nguyên đã được ba mẹ dạy phải luôn biết quan tâm, san sẻ với mọi người xung quanh. Khi mới lên 4 tuổi, em đã theo chân ba mẹ trong những chuyến thiện nguyện ở nhiều nơi. Chính vì thế, Thảo Nguyên có một trái tim tràn đầy tình yêu thương.

Trước khi dịch bệnh bùng phát, Thảo Nguyên cũng đã nhiều lần dùng tiền tiết kiệm của mình giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Một điều rất thú vị là mỗi khi có ai hỏi em sẽ dùng tiền tiết kiệm để làm gì, em luôn trả lời: việc đầu tiên là dùng cho thiện nguyện.

Khi TP.HCM bắt đầu bùng dịch, Thảo Nguyên có thói quen theo dõi tin tức về Covid-19 từ báo, đài. Nhìn thấy những khu vực bị phong tỏa, em đã chủ động xin mẹ làm 150 ổ bánh mì tặng cho các cô chú. Khi trực tiếp tới nơi, tận mắt chứng kiến, Thảo Nguyên mới biết có những ông bà thiếu thức ăn, em nhỏ thì đói sữa. Vậy là em bày tỏ mong muốn gia đình có thể đồng hành cùng mình.

Tuy còn độ tuổi tiểu học, Thảo Nguyên lại rất nhiệt tình chia sẻ một phần công sức nhỏ bé của mình đến bà con khó khăn. Không chỉ dùng hết toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, em còn vận động sự ủng hộ từ gia đình. Chị Phương Thảo, mẹ Thảo Nguyên, đã bị thuyết phục bởi sự quyết tâm của con: “Lúc đầu, bé muốn làm từ thiện, chị nghĩ ủng hộ con làm những phần bánh mì nhỏ thôi. Nhưng khi đi đến tận nơi, nhìn thấy những hoàn cảnh thực tế, con muốn cả nhà đồng lòng, giúp được càng nhiều càng tốt. May mắn có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ, tin tưởng gia đình chị nên mới có thể tiếp tục nhiều cuộc hành trình nho nhỏ”.

Thời điểm giãn cách xã hội, việc mua lương thực thực phẩm rất khó khăn, chị Phương Thảo liên lạc với nhà hảo tâm, phường, xã cùng với các nhóm, siêu thị thiện nguyện hỗ trợ. Mỗi chuyến đi đều có cơ quan chức năng, chính quyền hỗ trợ nên mọi việc thuận lợi hơn. Trước mỗi lần tham gia từ thiện, chị thường chia sẻ cho Thảo Nguyên về số lượng, khu vực trao quà để cho em tự lựa chọn những việc làm phù hợp với sức mình. Để mẹ không lo lắng, Thảo Nguyên còn chuẩn bị đầy đủ các thứ như khẩu trang, đồ bảo hộ, cồn khử khuẩn…; luôn súc miệng bằng nước muối, thay áo quần và tắm rửa khi về đến nhà, thực hiện đầy đủ quy tắc 5K.

Thảo Nguyên rất sợ nóng, chỉ cần ra trời nắng nóng chút là mồ hôi sẽ ra ướt đẫm. Vì thế, khoác lên mình chiếc áo bảo hộ màu xanh là một cố gắng của cô bé. Chị Phương Thảo tâm tình rằng, chắc bé ý thức được việc mình làm và ý nghĩa của nó nên chị chưa bao giờ nghe thấy bé than một lời nào. Một trải nghiệm chưa từng có nhưng cũng có thể đem đến cho bé nhiều bài học về tinh thần vượt khó, sự thích nghi với hoàn cảnh, việc tuân thủ kỷ luật và giá trị của tình yêu thương.

Bé Thảo Nguyên cùng gia đình phân chia nhu yếu phẩm

“Giúp được mọi người là niềm vui lớn nhất đối với con”

Thảo Nguyên đã chia sẻ với tôi như thế khi được hỏi về suy nghĩ khi tham gia thiện nguyện mùa dịch. Qua rất nhiều kênh thông tin, em biết rằng dịch Covid-19 rất nguy hiểm, đã làm chết nhiều người trên thế giới. Thảo Nguyên cũng đã thấy các cô chú, anh chị trong tuyến đầu đã phải rất vất vả ngày đêm, căng mình chống dịch. Vì vậy, em muốn được tham gia công việc tình nguyện, để góp một phần nhỏ vào công tác chống dịch cùng các cô chú, anh chị thanh niên ở địa phương.

Thảo Nguyên đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình giúp đỡ mọi người: “Một lần, mọi người đang vận chuyển đồ xuống xe ở Q.4 thì trời mưa to rất to. Các chú công an, dân phòng dầm mưa che những túi gạo khỏi ướt. Dù con rất muốn làm gì đó nhưng mọi người lại lo lắng sức khỏe của con. Con rất thương và cảm phục các chú. Con hiểu làm tình nguyện là không nề hà bất cứ khó khăn gì”.

“Lần khác, khi con đến trao quà ở Q.7, con luôn thắc mắc khi nhìn thấy bà đã lớn tuổi nhưng sống cô độc trong nhà. Khi nghe về hoàn cảnh của bà, con thương bà lắm. Con cũng chưa từng nghĩ Sài Gòn mình có những con hẻm nhỏ xíu chỉ có 2 người đi lọt. Những căn nhà chật hẹp lại có rất nhiều người sống. Để đem quà đến, mọi người phải vận chuyển bằng xe máy rất nhiều chuyến, qua những con hẻm ngoằn ngoèo tốn rất nhiều thời gian”, Thảo Nguyên kể.

Mỗi đợt Thảo Nguyên cùng gia đình đi thiện nguyện thì trao tặng từ 100 - 300 phần quà. Mỗi khi xin được rau của các nhà hảo tâm, cả nhà phải dậy rất sớm để đi lấy, mang về chia ra từng phần để đi phát tặng... Cho đến nay, Thảo Nguyên cùng gia đình đã phát tặng được khoảng 2.000 phần quà. Cô bé đã đến được với nhiều nơi khó khăn ở các quận như Q.4, Q.5, Q.7, Q.8, TP.Thủ Đức và H.Bình Chánh.

Trung thu năm nay mặc dù không được vui chơi như mọi năm, nhưng Thảo Nguyên không buồn vì được rủ tham gia tặng quà cho các em bé khó khăn ở H.Bình Chánh và TP.Thủ Đức, lại còn được hóa thân làm Thỏ Ngọc. Tối hôm trước đó, bé nôn nao đến ngủ không được, vì “con rất háo hức muốn gặp các bạn, để coi các bạn có vui không, các bạn có thích món quà con tặng không. Đến khi phát quà, mấy bạn cười rất tươi. Có một em bé mới có 2 tháng tuổi, con tặng sữa cho em”.

Thảo Nguyên tâm tình: “Được làm tình nguyện viên giúp đỡ mọi người luôn là niềm vui lớn nhất đối với con. Đặc biệt hơn khi trong hoàn cảnh dịch bệnh, chứng kiến nhiều khó khăn mất mát của người dân, con lại muốn làm điều gì đó, dù là việc nhỏ nhất để góp phần đẩy lùi dịch bệnh”. Trong khi đó, chị Phương Thảo chia sẻ: “Đi đến đâu bé cũng khiến nhiều người ngạc nhiên vì nhỏ mà sung quá”.

Rất nhiều cô chú tham gia công tác phòng chống dịch ở cấp cơ sở đều chung nhận xét: “Thảo Nguyên là một cô bé học giỏi, ngoan và đặc biệt biết sống quan tâm tới mọi người xung quanh. Tuy còn nhỏ nhưng khát khao được cống hiến cho cộng đồng của Thảo Nguyên khiến cho nhiều người lớn rất xúc động”.

Bà Phạm Thị Bích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ P.Bình Thuận (Q.7), chia sẻ: “Ủy ban MTTQ các cấp đã ra lời kêu gọi về công tác đảm bảo an sinh xã hội. Qua đó có rất nhiều nhà hảo tâm hưởng ứng tham gia ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, trong đó có sự đóng góp của bé Nguyễn Thảo Nguyên và gia đình đã cùng với địa phương chăm lo cho người khó khăn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.